Nhà mới đơi...lại thêm 1000 trang nữa rồi http://www.lamchame.com/forum/showthread.php/554530-Bếp-Kún-tầng-7?p=10705548&posted=1#post10705548
Ðề: Bếp Kún tầng 8 huhu, thì có ai hỏi e đâu mà e khai chứ, mí lại thấy mọi ng toàn đi xin đồ ý, ( chứ nếu biết thì e loa lâu rùi
Ðề: Bếp Kún tầng 8 hồi mùa lạnh chị cũng mua của chị Limi 1 cái chăn băng lông hồng hồng tuyết tuyết yêu lắm mà rẻ, đâu 170k
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Chết chị rùi nhá vì em thấy nhiều chị toàn phải ra hà diện các thứ mua còn giè nữa. Huhu cái gì.
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Có khi cùng = xế rồi ý...3 năm liên tục mà lại... hơn 1 năm đầu E cũng tuần 3-4 lần đấy bác ah. Xong rồi đi khám xét đủ thứ rồi mí giãn ra đới
Ðề: Bếp Kún tầng 8 chị dại 1 lần đi Hà Diện. tự nhiên đứng lên thấy 1 núi to tổ vật, hóa đơn nhìn muốn vỡ ối...chỉ vì con mẹ bạn chỉ ra đấy, nó ban cho 1 cái danh sách, ban thì đúng hơn là đưa vì nghĩ mua đồ nhà nó là đồ tiên, đồ quí. nói thật là cực sai lầm khi đưa cổ vào Hà Diện. Thử hỏi 1 ngày có máy chục ( chỉ giới hạn ở mức máy chục nhá vì có thể lên đến cả trăm) mụ bầu lượn ra lượn vào ở đấy, mà vào đấy thì độc ngứoi lần đầu sinh con, biết gì đâu? bao gì mua nấy, mua như kiểu ko mua mai tận thế ấy.,,cái gì cũng thấy cưc cần thiết, ko mua là con sẽ thiểu năng, chậm phát triển, lo bỏ mẹ, thôi thì cắn răng mua cho yên lòng, có nhiều thứ về loay hoay đến khi con lớn cũng ko biết nó là cái gì? Thế nên, chị khuyên mấy đứa bầu, hỏi bọn chị xem cái gì thực sự cần rồi mua, đừng lởn vởn vào đấy mà tốn công, tốn tiền.
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Chắc thế bác ah. Mà cái lá dứa của cây dứa ấy, E vẫn ăn suốt mà. Đợt đầu mới tập tõm bếp núc, E thấy các chị cứ gọi lá nếp là lá dứa mà chả hiểu mô tê gì cơ. Vì trên E có cả 2 loại này mà. Mãi mí vỡ ra đc đấy. Chột dạ...hehheh...Thế bác fai chuyển thành Cún đi. Chứ cũng Kún thế kia thì nhầm bỏ bu ah...
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Dạo này lớp hoc ck của mẹ nó đông học viên ko? Thị trường thế này xem chừng cũng mệt nhể. Em là em quyết tâm cai cái vụ này thui, mất nhìu wa rùi, xuýt nữa ra đường ở các sjs ợ
Ðề: Bếp Kún tầng 8 thật ra e cũng k dám loa lên Bếp cái địa chỉ của cô e đâu, vì hàng của cô e k đc thìn thịn như ở Hà Diện nhá, mà nó cũng chỉ là hàng bình dân thôi, mà nhiều cái cũng k có đủ đầy như ở HD nữa, nhưng những cái tất yếu thì hầu như là có đủ hết, đồ của cô e thường là đóng buôn đi các tỉnh nên giá cả nó cũng bình dân và chất lượng cũng thế. mấy lần e có giới thiệu cho bạn bè qua xem nhưng có lẽ chúng nó nghĩ con đầu nên mua hàng tốt nên thường chê hàng nhà cô e, nên vì thế e cũng ngài ngại k dám loa trên Bếp là thế