Ðề: Bếp Kún tầng 8 Con này, éo chơi bài tự nghĩ nhé, bác làm mà ko lừa được thì mày cứ cầm chắc trả thẻ member bếp Kún đi nhá
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 8 Vẫy ở đấy bác lại fai sang đường. E đứng vẫy bác luôn ở đường bên lày...E mang luôn Hồng Tuyết nhà E ra đứng vẫy cho bác nhìn cho dễ...
Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Bếp Kún tầng 8 Khó hay ko là do bản lĩnh của chị chứ. Cứ đổ bê tông và keo 502 vào chắc là ok Các e ý gọi chán or mời chán thì cũng thôi ý mờ
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Bác đọc rồi ku ah, bác định nói bậy nhưng mà nghĩ sự trong sáng cho ku nhà bác nên bác đi ra em ơi. Hàng thôi
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Em đi HDCD trên đấy mà bảo chồng là đi ăn luôn nên cho cu lâm ở nhà cuốn cho nhanh hehe
Ðề: Bếp Kún tầng 8 đầy bụng thì tỏi e ơi. còn c cứ làm cái viên than gì ý, màu đen đen, hơi có vị bạc hà, toàn gọi là than vì có thành phần gì đó có gốc Cacbon thì phải
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Thế mấy iowf mày tan,k qua nhà chị được à,đi đường ấy phải vòng lại đấy,tốn tiền taxi bỏ mịe
Ðề: Bếp Kún tầng 8 hic sosa ơi để em tìm link đã nhé. Khiếp hóng thế. Mà chẳng hiểu sao bạn em chiều nay còn tươi tỉnh bây giờ lại bảo là bị sốt. Hic. 2 tuần trc bị vừa mới ra viện vì mổ ruột thừa không biết có liên quan gì ko chị lang nhỉ. Mà chẳng hiểu sao tự nhiên bị sốt nữa ý. Đã thế từ hôm ra viện đến h cứ kêu bị apple. Ôi rời ời