Ðề: Bếp Kún tầng 8 Cũng tầm tầm 1,62 m đúng không nhỉ, nhưng mà sinh con thứ hai là người xổ nhiều hơn đứa đầu em ạ
Ðề: Bếp Kún tầng 8 cái Sô nó tặng e mùi Lavender, sáng thì làm 4 con cá, tối lọc 4 con gà....tay e giờ cực tởm, e phịt cả vốc kem đấy cho nó đỡ kinh tởm
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Ôi, làm mấy cái đấy mùi bám tay lâu lắm, em thử xát chanh xem có cải thiện được không
Re: Ðề: Bếp Kún tầng 8 Ăn uống tắm giặt bi h mới xong đây... mỏi nhừ cả người rồi. Mang cái cũi về là ông kia lao vào lắp lắp lắp... ngay và luôn rồi
Ðề: Bếp Kún tầng 8 có khắm cũng phải chịu vì ko khắm lấy gì đổ vào mồm hử chị? e bôi choe choét Lavender nên đỡ òy
Ðề: Bếp Kún tầng 8 bã nhà này rất sẵn vì sáng nào cũng pha cà phê cho chồng dưng nửa đêm rồi, tự dưng mò xuống vò vò xát xát ngại bỏ mẹ
Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 8 bác Lang à, e bị ho đến 10 ngày nay, khởi điểm là vì ngủ trên phòng chồng e, điều hòa lạnh quá, con bé hàng thuốc nó cho e dăm bẩy loại ko đỡ, cứ ho kiểu ngứa ngứa, 2 hôm nay lại có đờm, nó bảo e bị ho kích ứng vì nằm điều hòa.Cứ đêm là ngưa ngứa, ho ho...
Bác Kún đã lấy lọ dressing e gửi ở nhà chị Khét chưa? Ăn sớm sớm đi nhé vì sang tháng 7 là hết hạn đấy. Mà lọ đấy e cũng mới trót bóc ra và ăn 1 lần rùi... hihihi
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Chị, khi em 50kg thì V2 của em toàn 57-58cm, bây h em 58kg mà V2 của em 68cm. Mông và đùi thì to khiếp lắm,
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Ủa, vậy là clip hài àh chị, em tưởng là link ít nhất có hình ảnh minh họa cho cái tai nạn kia chứ, nên k dám mở.
Ðề: Bếp Kún tầng 8 xuề mí chị, hôm qua lúc cắm hoa, e bị ám ảnh kinh, hết thằng điên Nhật bán cụm Mộc Cắc, lúc đấy e cũng đang xơi MC, e cứ lờm lợm hình dung ra cái MC được xào nấu, bầy biện ...xong lúc sau cắm, e lại lo con điên thằng dồ nào nó yểm bùa 2 VC e cứ kẻ trên ngừoi dứoi cả ngày thì bỏ mẹ...mặc dù là rất muốn làm lâu lâu dưng e sợ quá, cứ mong nó nhanh mẹ đi xong chiện.
Re: Ðề: Bếp Kún tầng 8 Trước tết năm ngoái e ăn có 1 tuần giảm ngay 2kg, 1 tuần sau đó lại giảm thêm 1kg, quần cũ là tụt hết vì lỏng quá. Vì e nhiều nước nên đoạn đầu giảm cực nhanh. Ăn dc 2 tuần thì tết, e lại vui mồm nên lại lên cân...hix...Xong ko dám ăn lại vì nhìn thấy thịt mỡ là sợ mất mật
Ðề: Re: Bếp Kún tầng 8 mai chị đi làm qua chị đòi nghiến, hôm qua, hôm nay cũng đi qua đấy dưng mờ ngại
Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 8 Tình hình nhà mình đăng kí đi sinh nhựt có vẻ rầm rộ ghớm rồi nhể? Thế sang tuần e chốt nhá? Ọp đón chị Mầm thứ 4 được hem? Mờ đừng mua bán gì cho tốn kém chị Mầm ah, lần nào cũng mua mất khối xiền cho chúng e, chị ra là chúng e vui rồi.