Ðề: Bếp Kún tầng 8 chiều nay e về xin học cho cả 2 đứa đây chị, Vịt thì học nốt ngày mai là nghỉ hè 2 tuần ở nhà ạ, có gv thì đỡ vì sẽ có ng để mắt tới nó hơn nếu ở với bà nội, nhưng giờ gv cũng chả còn nữa, nên e chả để con ở nhà cả ngày mà kéo dài trong 2 tuần đc, nên e phải tìm cách cho đi học thôi ạ, e gửi ở trường tư thục đầu ngõ thôi, tháng 6 này gửi thì k bị mát phí xây dựng trường với đủ các loại phí khác nữa, mà chỉ mất tiền học thôi, e tính cho Vịt học tậm 2w và bắt đầu gửi Ngan cho nó quen dần với môi trường trường lớp,bạn bè, cô giáo rồi tháng 9 e tống và trường cùng với Vịt
Ðề: Bếp Kún tầng 8 2 mẹ con e vừa ăn ún xong rồi, giờ đọc báo 1 chút rồi đi ngủ trưa đây ah. Giờ này chắc cả nhà đang chém gió pầm pập... hihihi
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Ngan thì 20 tháng Vịt thì 39 tháng rồi bà ạ thật ra cũng muốn cho đi học lâu rồi vì ngày trước Vịt đi học lúc đc 14 tháng cơ, nhưng Ngan thì còi và yếu hơn Vịt nhiều nên tôi cứ cố giữ con k dám cho đi học
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Đúng rồi, gửi tạm trường tư em ạ, còn hơn là ở nhà con HL học ở đây cũng không có nghỉ hè. Vui sướng nốt đợt này thôi, tháng 9 nó học trường kia suốt ngày nghỉ
Ðề: Bếp Kún tầng 8 đẻ dành đạn tuần sau bắn 5* mày ạ vâng, e cũng tính cho Ngan vào trường Vịt đang học, vì bọn e cũng có mối quan hệ với các cô rồi, sắp tới e lại chuyển về khu đó làm nữa, nên ốp 1 bề cho chung 1 đoạn đg đưa đón thôi chị ạ
Ðề: Bếp Kún tầng 8 vâng ạ, đợt này ông bà ngoại k muốn cho Ngan vào trường Vịt thì đi xa chị ạ, ôb xót cháu mà, nhưng e chuyển chỗ làm thì đưa đón thế cho tiện, chứ để Ngan học ở gần nhà e cũng chả yên tâm vì có nhờ ai đón đc đâu, học ơ trường Vịt thì bận còn nhờ ôb ngoại đón đc nữa, sang năm mẹ e về hưu rồi
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Công nhựn là thích thật chỉ nhỉ, 1 tuần đc gặp nhau 1 lần chém tơi tả, em ở xa c quá, chứ k thì chắc tuần nào e cũng kêu gọi ọp. Em đang bị khủng hoảng thừa cô đơn và thiếu quan hệ.
Ðề: Bếp Kún tầng 8 mỗi lần đi như thế giải quyết đc ối thứ chị ạ, mà công nhận bếp nam mọi ng ở xa nhau quá, vả lại cũng ít mem nữa, mỗi ng đều bận 1 việc nên cũng khó tụ tập hơn ngoài này
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Này Khét ơi, cứ nghe cái Sô nó xui dại đi. Nếu còn run cứ mua tạm loại size nhỏ mà dùng. Nếu thấy hợp thì chuyển sang size lớn.