Ðề: Bếp Kún tầng 8 Ah em xin nghỉ ngày thứ 3 tới rồi đấy, để đi ọp cho hoành tráng hehe Nhớ lần trc ọp sinh nhật Bếp xong phải vội về đi làm nên ko bon chen đc kiểu ảnh nào, lần này quyết ọp đến khi tiệc tan, khi mọi ng về hết nhá
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Intercon thì đừng phí tiền. Metropole chỉ nên ăn menu a la cát hoặc SUnday brunch. Nikko bình thường, Deawoo còn dưới cả mức bt, mỗi cái su kem là ngon nhất
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Kinh nhỉ, đi làm gần quen rồi, phải đi xa ngại cực ý, trong SG mọi người quen đi làm xa, ở Tân Bình, quận 12, 9 mà vào trung tâm cũng xa, nhưng được cái trong này các tòa nhà vp khắp nơi, không dồn vào 1 chỗ. Chồng chị đi làm cũng gần 11km đấy
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Chả thấy nút tks đâu nên e đành quote lại, e đồng ý mí chị Mầm này, ko cần uống nước đâu, e ko nghĩ mọi ng khát đến mức đó
Ðề: Bếp Kún tầng 8 15p là ổn mà, chị đi làm cũng 15p. Công ty chị có đứa ở quận 12, đi làm 45 - 50p ý nhé
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Ôi cái hôm thứ 3 đấy đúng lịch hẹn đi tiêm cho con hĩm nhà chị, đang định ăn ún xong thì về đưa con đi tiêm, chả có lẽ hoãn tiêm đến hôm sau đi cho ló thoải mái nhể.
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Bác sao phải sợ em hơn sợ hủi thế???? Hôm vừa rồi em lên siêu thị ở BN thấy có bán cái phô mai tảng tảng to to í, cũng đắt phết nhá. EM mua 1 cục về thái bằng ngón tay đút tủ lạnh, chửa biết hôm nào mới rán được....Bác ko phải lo em bỏ bom bác nhá...EM mà đã máu rồi á, bác ko bán em cũng lăn vào cướp chứ sợ dề
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Mày đừng ăn bánh mì, ăn chút salat với cá hồi, hào, tôm, bò Úc, cừu, rồi qua tráng miệng, không ăn mấy thứ khô thì sẽ không khát. Đừng xông vào quầy mì ý với cả cơm rang là được
Ðề: Bếp Kún tầng 8 chỉ mong mày đến rồi ngồi run rẩy hồi hộp để chúng chị ăn cho. mấy món kia chỉ vào đây mí dám ăn em ợ, hàu nó vẫn ngọ nguậy lúc nhúc, thi thoảng có con ngẫu hứng còn ngỏm dậy huýt sáo nữa cơ..xế xong là mình bốc nó lên nhá, mình cầm miếng chanh vàng nhá ( cả nhà lưu ý dùng xong đút bẹt mẩu chanh vào zíp lốc về ngâm mật ong chữa ho), xong con hàu kia nó xót quá, nó hú hét nhẩy nhót thì mình đưa nó vào gần họng rồi mút đánh chụt............thích thì mình nhai nhai, khi nhai còn nghe rõ tiếng nó rít lên oằn oại ở cái răng sâu số 4, xế là xoảng 1 cái, nó nằm gọn trong dạ dầy, trong ấy kín tiếng, tha hồ mà ngọ nguáy, đau xót.