Ðề: Bếp Kún tầng 8 Kiểu này sau bữa trưa, tình yêu của Chóe sẽ được ban lãnh đạo kiểm điểm, tình nghĩa cắt đứt từ đây
Ðề: Bếp Kún tầng 8 mày về sờ lần xem dưng để làm phoma que phải dùng phoma chẩy, mày mua nhầm khi chiên lên nó cứng còn hơn Mộc Cắc, léo nhai nổi đâu chỉ mút được thôi
Ðề: Bếp Kún tầng 8 E yếu bóng vía nên bác tả xong cũng hơi phân vân tí dù mọi khi E vẫn ăn lúc nó chín ... :-k
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Nghĩa tình chị em mà bác cứ cứ gian dối trong lời khai để mình bác hưởng lợi thế, kiểu này hôm í chị em ăn bánh mì mới bơ hết, còn bả í ăn toàn thứ kinh khủng mà bả í tả thôi
Ðề: Bếp Kún tầng 8 khéo lại bị hạ bậc, giảm lương vì đám khách này chị ah. e cứ hình dung, hôm ấy sảnh Xê la từn như 1 cái chợ, kẻ ra ngừoi vào, mặt mũi căng thẳng, lấm la, lấm lét nào giằng hàu, nào cướp bò, nào giật kem chưa kể ai ai cũng kè kè 1 bịch nilong, nhoách cái là đĩa trắng phớ ko thấy gì.
Ðề: Bếp Kún tầng 8 ấy, bánh mì phết 4 cục bơ Anchor, mày chớ quên nhời bác Lang dặn. tao chả dám xúi nhá
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Bác về Cang Nam thì buồn , e được lên Vin Com thì cũng buồn. Ôi cuộc đời thạt là ngang trái . Híc. ](*,)](*,)
Ðề: Bếp Kún tầng 8 ồi tả nó thế chứ lúc ăn mới kinh mày ha, cảm giác nhầy nhợt của con hàu sống nó lùng bùng trên đầu lưỡi, tanh lợm giọng, chưa kể con nào nó đột tự hoặc đau tim nó đi trước giờ hoàng đạo nhá, mùi nó thối khắm còn hơn mứt trộn mắm tôm + phoma thối...èo èo...đừng có dại mà ăn:-\"
Ðề: Bếp Kún tầng 8 uh, hàu mà họ chế biến chín ấy tức là các đồng chí đã lên đường đi thăm cụ Hồ rồi nên đi ăn hàng, cấm có ăn hàu chiên, hàu nướng
Ðề: Bếp Kún tầng 8 mày phân vân thì hôm ấy mươn cái đè khò đi, con nào loi choi đòi sống hử? xì cho 1 nhát chín thui rồi mày mút