Ðề: Bếp Kún tầng 8 Ối chị ơi nàm sao bây giờ, em mới đi đổi CMT ở Quận Hoàn Kiếm hôm tháng 3 (xong về đi off canh bún luôn ý). Đến hôm đi lấy bọn ở quận nó giả cho em có ép iếc đàng hoàng rồi mà. Giờ em phải nàm thao
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Hehe chị Kún đang dùng chiêu dọa đồng bọn để hôm đấy ối ng sợ ko dám ăn, mình chị ý ăn tất. Hàu trong sheraton thì chắc chắn là hàu ngon rùi. Ui em thèm cá hồi lắm , thèm sashimi, hôm đó phải ăn cho đã
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Ah vâng, nhà E toàn mua về rồi tự nướng thôi. Toàn BC E tự chế biến, đc cái cụ giỏi việc bếp núc chứ ko như 5 thằng con ... Ra Vân Đồn mua rẻ chị ah, hàu thường là 8 - 10k/kg, hàu TBD khoảng 25-30k/kg
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Gớm, có khi chả kịp khò thì nó đã chui vào bụng người khác rồi ý. Bác xúi dại để E mất năng suất chứ giề...
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Hahaha bác y như khách hàng của em hôm nay. Ăn buffet ở Legend, quay qua quay lại bác ấy làm 2 đĩa hào sống, xong rồi quay ra cá hồi, cá ngừ đại dương sống! Xong chơi ly kem rồi về. Chả biết có hậu quả gì ko đây?! Số em nó nghèo hèn bác ạ. Từ dạo em ăn phải con hàu sống to quá, nuốt mãi mà nó vẫn ở cổ họng, tanh nghóe! Thế là em cạch tất cả các thể loại sống sít. Đi ăn sushi là tiệt ko ngó tới sashimi. Hôm nay Legend nó để thịt bò Úc từng tảng 1, tảng nào tảng ấy to như cái đĩa tây, dầy cồm cộp, y như cái tảng thịt con sư tử Alex trong film Madagasca ăn ah.Hàu, tôm, cá ngừ, cá hồi sống nhăn! Em nhìn hết hồn, quay qua ăn salad mí ratatuil (nói thế cho sang chứ nó là dưa chuột hầm, hehehe) cho ló đẹp da. Em mà đi ăn buffet 5* là khách sạn nó hốt bạc!
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Hihi em PM chị rồi nhé, chị cho lại em số của chị đi, hôm nọ chị QQ cho em mà em lưu thiếu mất 1 số. Kêu ơi của chị bao nhiêu tiền để chị gửi chị Rùa. Xa quá chị nhỉ, nhưng chắc cũng còn lâu mới chuyển chứ, gọi là dự định thế thôi.
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Okie chị iu, cho em tk để em chuyển tiền ạ. CHị Khoai ơi, tuần sau đi ọp e lấy hàng nhé
Ðề: Bếp Kún tầng 8 ăn ko kinh nhưng đút con hàu trong mồm rồi nhớ lại lời bà Kún khéo mới thấy kinh...bà này ác như tê giác...Quả này em cứ cơm rang cho nó lành với no lâu
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Gớm mẹ, thì thụi bật lửa nó tưởng hít ma tuý nó gô cổ tống lên công an phường thì có mà nhục
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Chẹp, thèm quá mà tận thứ 3 mới ọp. Tối về em nướng mấy con mực cao su nhai tạm vậy!
Ðề: Bếp Kún tầng 8 chị minh tôm với chị mitcoi mỗi người 2 lạng tôm là 150k chị khoai béo 0.5tôm là 375k +0,3 moi là 90k=465k
Ðề: Bếp Kún tầng 8 à cả nhà ném bom hộ em mí nhá http://www.lamchame.com/forum/showt...m-biển-khô-tép-biển-khô-phục-vụ-các-mẹ/page88
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Hí hí hí bảo bác là khách hàng tiềm lăng, thế là đc đối đãi trọng thị luôn bác ah,quà cáp, lucky draw, xếp chỗ, lấy nước cho bác. Làm trợ lý làm gì cho phí, ko hợp với dáng em, hehehe.