Ðề: Bếp Kún tầng 8 Cái con bạn vàng của chị 1 lần chị kể chuyển giống bạn Cáo rồi đấy, đến nhà thấy cái gì cũng xin hoặc gợi ý xin ấy. 1 lần chị cho cả nhà nó lên công viên nước chơi rồi vào sen ăn. Đã dặn đứt lưỡi là cái gì ngon mà xôi thịt là cứ chọn ăn trước. Lấy mỗi thứ 1 tý thôi đừng tham không là no éo ăn được thứ khác đâu. Thế mà vào nó hoa mịe nó mắt vì bàn đồ ăn ở đấy ( chưa ăn bao giờ mà). Nó cứ lăm lăm 2 tay 2 đĩa đi lấy cho 2 đứa con nó nào là cơm rang, miến xào....đĩa nào đĩa ấy đầy có ngọn lên. Bê về bàn đặt ịch phát trước mặt con bảo ăn đi hết mẹ lại lấy cho. Rồi lại 2 tay 2 đĩa cho nó và chồng nó toàn món độn thôi. Đến lúc con nó nhằn được 1 ít thấy 2 đứa nhà chị lấy đồ ăn về, nó éo ăn nữa bỏ thừa đấy ra tự đi lấy. Nhưng vẫn cái kiểu thích ăn gì lấy đầy có ngọn 1 đĩa rồi về ăn, ăn 1 lúc lại bỏ đấy đi lấy cái khác. Ngồi ăn mà ngượng hết cả mặt vì bọn nv cứ nhìn chứ chưa dám nhắc nhở. Hồi ấy ở Sen chưa có khoản lấy về bàn ăn không hết tính thêm tiền. CHị thấy hàng buffet giờ nhiều hàng có quy định ăn thừa tính thêm 10% là đúng đấy. Để giáo dục cho nhiều người tính tiết kiệm và văn hóa ăn uống nữa.
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Chị chưa được ăn buffet ở Sê da. CHỉ vào ăn 2 lần khách mời nên cứ ngồi bàn, nó đặt trước mặt cái gì thì ăn cái ấy. Nhưng cảm nhận là ngon.
Ðề: Bếp Kún tầng 8 à các cao thủ cho em hỏi tí ,tháng này là tháng nhuận có nên làm lại nhà cửa ko ạ?với lại mình nấu xôi mà bị cháy nồi cũng kiêng ko đc thắp hương đúng ko ạ?
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Ah, mà ko phải mình em ăn phí thế đâu nhá. Có lần có bà vendor của em, ăn đúng 1 đĩa lèo tèo 3 cái cọng rau má sống với rau chuối dùng để trộn salad nhưng bả sợ mập nên ăn rau ko, ko trộn sốt. Thành ra mình nhìn đĩa rau của bả như rau cho heo ăn. Có điều Tây chưa ăn rau má bao giờ nên cứ tấm tắc khen ngon. Rồi có 1 bác Úc, em dắt đi ăn ở Sheraton, ăn hải sản-uống vang trắng, ăn thịt đỏ uống vang đỏ, r*** xịn mới uống nhá. Nhưng hải sản bác ấy ăn là đúng 1 con sò điệp, sau rút khăn tay ra, lau sạch vỏ con sò điệp rồi đút vào túi áo vest, mang về Úc cho vợ làm sưu tập các loại sò điệp! Còn em của bác, lớ ngớ đi ra bếp, thấy cái đùi cừu nướng thơm lừng, mấy anh giai đầu bếp nhiệt tình mời mọc. Em bị dụ, làm 1 miếng đùi cừu, xong là no tận họng, cứ nhìn tôm càng với nghêu sò ốc hến mà chảy nc miếng chứ ko thể nhét vào họng đc?! Đúng là ko cái dại nào giống cái dại nào. Sau này ăn là em cứ phải dặn mấy anh đầu bếp là cắt cho em lát mỏng nhất có thể! Ăn xong, bác ấy vui, mời em lên 33 tầng uống r*** vang tiếp. Bác ưu ái nhường hẳn cho em cái ghế gần tường kính để nhìn xuống phố mà em vừa nhìn cái em chóng mịa nó mặt, năn nỉ bác ấy cho ngồi trong! Đúng là phí của thật?!
Ðề: Bếp Kún tầng 8 em cho thằng lâm đi học rồi đi làm luôn dặn bố nó trông rồi mà ông ý quên huhuhuhuhu
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Cô này, CMT cái nào chả phải ép plastic, dưng ép bình thường thì ko sao, nó cấm ép lụa cơ ( đừng có bảo chị tả ép lụa thế nào nhé, chị éo biết, ngày trc đi đường có mấy thằng xe đạp đi rong cứ rao ép lụa ép dẻo bỏ mịe j đấy)
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Hờ hờ, mình hôm í phải cạnh tranh với em mẹ Chít mất rồi, chị đi ăn búp bê chủ yếu ăn mấy cái đồ sống xít ấy + thêm vài cọng rau sống, thêm lát bò hay cừu, tý tôm nướng hoặc tu hài rồi vút sang quầy tráng miệng, đấy, giản dị thế thôi.