Ðề: Bếp Kún tầng 8 Mày thì, chẳng lẽ tao thiếu I ốt đến mức ko biết vác chai nước từ nhà đi...Mang hẳn can 5 lít cho nó máu, biết đâu bác nào ăn tham ngẹn em bán nước cho mà uống
Ðề: Bếp Kún tầng 8 thì em cũng phải có bài chứ bác, bài của bà Kún là tả kinh dị cho chị em sợ ăn ăn, bài của em là tả thế cho mọi người mất cảnh giác...em 30 tuổi chứ có phải 3 tuổi đâu mà ko biết đi ăn búp bê thì nên ăn cái gì...hôm í em đi dép lê để chạy cho nhanh, em vừa may cái quần chun rồi, ăn lo phòi rún vẫn ko lo bục...
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Hic chị HHX đúng là thần bão ý. hà nội hôm nay nắng chang chang mà iem cứ run cầm cập. Huhu
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Có đấy bác ạ. Tụi em có lần đi nghỉ hè với công ty, ở Victoria Resort ở Cửa Đại, Hội An. Có đứa nó trót dại, uống 1 hộp sữa Vinamilk 180ml trong tủ lạnh của ksan. Uống xong nhìn giá thấy là 2USD++. May là hộp sữa ko có tem nên hôm sau nó phi vội vào Hội An, mua ngay 1 hộp sữa giá 4k VNĐ thế vào! Hú hồn!
Ðề: Bếp Kún tầng 8 c phải làm 1 nhát chứ vì nhà c làm j có anchor. cho máy nướng vàng, lột cục bơ xếp hàng ngang rồi gập miếng bánh lại cán 2 miếng là xong. ăn trước khi chuyển sang hoa quả kem củng, đâm ăn đc nhiều hơn vì ăn xong 2 miếng này khí ngấy nên càng cần chống ngấy:-\"
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Đánh dấu lội tiếp, cứ tưởng hôm nay được ngồi lướt web, cuối cùng lại phải chạy từ sáng sớm đến h, nhục thế ko biết. Cả nhà ơi cho em hỏi, đã chốt DS ọp chưa? em có được liệt vào DS ko ạ?
Ðề: Bếp Kún tầng 8 chẳng sao đâu vì nần nào có tao cũng xơi. xơi xong dấm dúi đút bi nông mang về ăn thêm, nhìn người gầy như c thì rõ thôi](*,)
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Run cầm cập vì cái Hồng ương nó chém gió, kinh thật, sắp ngang tầm đại gia Cờ Lờ rồi.