Ðề: Re: Bếp Kún tầng 8 Lúc nhìn ảnh, đập vào mắt tôi đầu tiên là chị í, èo, trông cứ như kiểu váy của nữ thần Hy Lạp í nhể. Đẹp quá thể. Hôm qua ai cũng rạng rỡ hết á, ngày nào cũng xinh đẹp thế này thì chồng cứ gọi là xoắn hết cả quẩy, lo giữ vợ không xong chứ đừng nói còn nghĩ đến con dở hơi nào, nhể
Ðề: Bếp Kún tầng 8 ghớm, hi sinh gì nhiều đâu, nhõn dăm chục đêm ko cắm hoa thôi ) Tối qua bị đòi nợ mà ngừoi phờ phạc, mồm bị nhiệt sưng vù, vều lên như mỏ quạ...vều thế mà bị ép cắm hoa, thổi nến? Thế là xin khất đi ngất... Nhân đây, chị xin lỗi mấy mem mới, hôm qua chị cố đi chào hỏi giao lưu các bàn mà ko đủ thời gian xuống đến bàn các em, ăn cũng chả là mấy, nhõn chục lát cá hồi mí 5,6, lát bò, 1 con ghẹ ọp và 1 bát kem.Để lần tới nếu được gặp lại, chị sẽ chăm sóc chu đáo nhá.Về đừng si nghĩ là chị Kún hắt hủi đấy. Mí nữa, phạt con Kin , nó dám uống nứoc mầu, giá = 3 cái nước lọc của cả nhà...huhu...về xem hóa đơn xót quá. lavie = 50k ++, nươc mầu 140k ++
Ðề: Re: Bếp Kún tầng 8 lấy xong men là hết khen mình nữa ý mà, biết tỏng, nhưng mà tình yêu đang mệt, đang tắm, khi nào tắm xong và mang sang kia sẽ nhắn nhủ nhé, hihi
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Để em thuyết minh lại cho tình iu nhá Từ trái qua phải ạ,hàng đứng 2 cu , Lion Cu, Kêu nữ chân sắp hết sẹo , Ỏng Lắc ki, Komasu Chóe, Đại Ca ,Ỉn Đại DAM DANG, chị Ong, bầu Nhép béo, chị chủ bánh tráng Khoai béo, Mẹ Thằng Tôm Cà- Minh Tôm, Mít còi, chị nước mía siêu sạch,meemnhim,bác Phở,Komasu thị Tào. Nửa đứng nửa ngồi là bếp trưởng!hàng ngồi này,em Da beo, Bống con ,nữ thần xinh đẹp Limi,chị Bò sữa bs Ngọc,và em mehuyenvy Non nửa mem đã về hết,à sori,em Vịt xinh đẹp tác nghiệp nhá
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Hôm qua em ngồi gần nên tỉ tê hỏi mua ở đâu mà nhất định k khai rồi,ghét xế,mà cái kiểu đổ này cái ngực phải nhu nhú lên mới iu,chắc em chỉ ngắm thôi chứ k bon chen được,nhìn hình k lột tả hết được cái đẹp của váy lẫn mẫu,nhưng mẫu hôm qua k thích khen váy,thích khen tóc mới thôi,hihi
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Thiếu nha: Hàng dưới có : Nở Kún( gọi theo mem ngàm WTT), Dabeo, Bongcon, Chị Limi, chị Bò sữa, mẹ huyenvy... Bác Thiếu em Bong con nhá, nó vào nó kêu giờ
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Trên là meemnhim, dưới là mehuyenvy; giữa dabeo và chị Limi là cái Bống (khiếp, nhìn nó khác quá! Cứ thế mà phát huy Bống nhé, mày rủa cái ảnh này ra cho anh Hồng nhà mày ngắm)
Ðề: Re: Bếp Kún tầng 8 Ha ha, tình yêu cứ đi guốc vào bụng em xế, em chịu sao lổi...Không sao đâu chị, lúc nào chị tiện thì chị vứt qua NTD cũng được, ko thì để em lượn qua bên kia em lấy cũng okie mà . À mà cái Chip, mày bị chị Limi làm cho lóa mắt rồi hay sao mà quên cái bongcon thế hả, nó ngồi sát sạt chị Limi mí với dabeo mà mày quên được là seo? Mà bongcon ơi, trông ảnh xa xa lại thấy giống chị bò sữa Ngọc quá. Nhưng mày cho chị ném đá cái, ko biết hqua bên ngoài mày trông dư lào, chứ bác nhìn ảnh, mày kém chị Ngọc 7 tuổi nhưng nhìn cứ như chị gái chị Ngọc í. Cái Ỉn nó bằng tuổi mày, mà nó tươi trẻ thế kia. Bác ném mày cục đá to để mày thay đổi, quyết ko được để cái Ỉn nó vượt mặt nghe chưa, mình có thể kém nó tí ti cũng được, nhưng cách xa nhau quá thế này là không ổn. Cải tổ lại ngay đi nhé Bống.
Ðề: Bếp Kún tầng 8 ơ, chị Jly ơi, em thấy em í hôm qua rất là dễ thương, trông ko già đâu, tóc uốn bồng bềnh mà cái mặt cũng bùa bĩnh lắm ( Nó ko đút lót em cái gì đâu, em khen thật đấy ợ)
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Giời mưa sấm chớp ùng oàng, em đi ăn cái lấy sức còn lội bếp. Hôm qua em chỉ đú được tới lúc cái Vịt nó tung ảnh nóng xong là tắt vội máy đi ngất, tí nữa thì em xỉu tại bàn máy tính luôn , ko thốt lên được nhời nào