Ðề: Bếp Kún tầng 8 iem thì về nhà rồi, đang nấu cơm, nhưng đau bụng quá lại lê lết đi nằm, hức, tranh thủ up nốt ảnh phục vụ cả nhà
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Mô tả thế bác biết làm sao bác thăng liền ](*,). Nói kỹ hơn đi, dưới ngực có trên rốn không? Ai biết ngực mí ức mày thế thì nó ở chỗ nào. Thuốc bột bột là thuốc gì? Đau có liên quan gì đến ăn uống ị đái không? Lan đi đâu không? Thành cơn không hay âm ỉ suốt ngày đêm
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Có chỗ người ta chỉ bán buổi tối thôi em ah. Ngày là nghỉ, tối mới làm. CHị mọi khi vẫn ăn thế. Mà em Ong báo đã nhận xiền rồi, đợi up tổng kết hàng sau em ah
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Haizza bác đừng nói nữa ạ. Hôm qua đầu em bẩn quá ) ko buộc lên thì bết kinh lắm. Hihi :-\"
Ðề: Bếp Kún tầng 8 E vừa ăn cốc sinh tố dưa hồng. UI ngon quá . Chị Phở ơi cái dưa hồng hôm trc chị bảo ở Nam Định ý hôm vừa rồi nhà em có người gửi lên tuy nhiên nó còn cứng nguyên, nhà em cứ để đấy bao h nó chín mềm rùi bổ ra say sinh tố. Hihi. Cái giống dưa này thơm với đậm đà hơn dưa bở
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Em đang ngồi trông cửa hàng một mình, nhân viên hôm nay nghỉ hết, mong là không có khách trong vòng nửa tiếng để em tập trung chuyên môn lội Bếp, hí hí
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Em quất lại, Vịt chụp khéo quá cơ Vịt ạ, chả hiểu hiệu quả ánh sáng thế nào mà c mày thấy tự tin gần bằng bác Mầm há há há
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Choé, ảnh Choé chị chụp nhé, đảm bảo sau lời của Choé cả nhà cứ chăm chăm nhìn vào nơi có vẻ đẹp ẩn dấu của đại gia .... Mà chị chụp cho Vịt bao nhiêu cái thế mà bảo có mỗi một cái, mà mày xinh lắm nhưng cứ khư khư cầm máy nên chị không giằng ra chụp được, lúc mày đứng chụp ảnh trông lại ngon lành nhất mà chị không có máy thứ 2 để bắn lại, còn cứ lúc nào ngồi thì đang gặm bò nên chị không chụp nhiều được, haha ôi em vừa lội ảnh, xem ảnh vui nhỉ, em cũng đi dự mà xem lại ảnh vẫn thấy vui quá, cái ảnh Poem xa xa đúng là đẹp nhỉ, ảnh bác Tubim nhìn xuống xinh ơi là xinh xinh đến ngỡ ngàng , em cứ kéo đi kéo lại nhìn, ảnh chị Khoai beo nhận giải thưởng buồn cười quá, chỉ đọc thôi mà đã dáng thần chém lắm rồi, nhiều quá ... để em lội lại xem cho đã mắt, Dabeo hôm qua trông perfect em ạ, Ỉn nữa chị kết cái tóc với cái váy đen đấy lắm nhìn ngoài trông phong cách lắm từ lay để tóc ngắn nhé, bác Siêunhân mỗi ngày một đẹp hơn chả hiểu 1,2 năm nữa thì chói loà thế nào .... nhìn ảnh Kun với Kin với mọi người cười mà em cũng cười theo ha hả ... yêu thế những nụ cười .....
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Chị Ong ơi, em cũng xin 2 kg to, 1 kg nhỏ chị nhé, em sẽ làm một bữa nướng sate đã đời lun, tiền nong em sang nhà chị gửi nhé^^ hay ck thì tiện cho chị hơn ạ, em dại quá, hqua ngồi cạnh ko dấm dúi luôn^^