Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 8 Chị Mầm Đẹp ơi,sắp sinh nhật chị,chị có ra Hn thổi nến cùng bọn em k?
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Ah ở Hàng Muối là làm bồng bềnh. E hóng chưa hết nên cứ nghĩ là cắt và làm ở đấy luôn. Tóc chị Limi cũng làm ở Hàng Muối, nhìn đẹp lắm chị ah.
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Chị Ong ơi,chị đừng ngại,cái đứa mới bị đổ 1 đống sỏi đá kên đầu kà cái Bống con,đấy chị thấy đấy,trong thời gian ngắn mà nó thay đổi đến ngỡ ngàng,hihi,em thích nó cắt ngắn giống chị Limi,xoăn xoăn tí đuôi nữa cho nó bồng bềnh mà tóc có cảm giác dày hơn,tuyệt đối k bổ luống với tóc mỏng nhé
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 8 Vậy à chị, em cũng biết là chồng em bằng tuổi chị, nhưng ko biết cùng tháng. Em lại đau khổ thú nhận, chồng em trông trẻ hơn em và cũng khí là đẹp trai ](*,)
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Nếu mọi ng đồng ý thì chị nhận hộ rồi gọi hộ 1 cái xe ôm chở đến nhà em nhé, nhưng như vậy thì mọi ng sẽ mất thêm 1 khoản ship nữa đấy, ước tính phải tầm 80k, như vậy em chia ra và thu tiền ship luôn thể ko có lẽ lúc lấy hàng lại thu thêm mỗi ng 10k??? Bên đầu cầu Long biên thì chị sẽ nhận hàng rồi mang về 184 Ng Sơn, chia từng túi cho từng người ghi tên đánh dấu, ai qua đọc tên nhân viên của chị sẽ phát đúng, khuyến khích lấy luôn tối T7 hoặc sáng CN nhé Mọi người tự tính tiền của mình rồi chuyển cho Ong luôn nhé ( nhớ cộng cả ship, hihi). Của chị là 1 to+ 1 nhỏ = 110k+40+10k= 160k, sáng mai chị Ck nhé, chị phải ra cây ATM mới chuyển đc ( Lúa nhỉ, ko có token key). Rất cảm ơn em Ong ngọt đã giúp cả nhà có tôm biển ngon bổ rẻ để măm
Ðề: Bếp Kún tầng 8 em lưu ý chọn dầu gội nhé, tóc bình thường thì sao cũng được chứ có vấn đề là phải cẩn thận
Ðề: Bếp Kún tầng 8 hnay bận cả ngày ko lội bếp được, tối nay được mãn nhãn xem bao nhiêu ảnh đẹp. Mà ghen tỵ thế ko biết, cái vịt nó chụp ảnh cho Limi, Tubim, Dabeo, Kin đẹp ơi là đẹp. Mà Vịt ơi, còn series ảnh chụp ngoài trời đâu rồi, up nốt lên đi chị cố hóng rồi mới ngất nào.
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Hihi, yên tâm, mặt chị dầy cực. Ngày trước chị cũng xoăn xiếc đủ kiểu. Nhưng sau đó thấy dấu hiệu tóc yếu nên chị dừng lại hết để dưỡng tóc. Bây h tóc khỏe rồi, lại đú tiếp. Chị rất ngưỡng mộ tính kiên cường và lạc quan của em nhé.
Re: Ðề: Bếp Kún tầng 8 Đấy... cái thời còn yêu nhau là lão nhà e hay cõng e lắm... hihihi Bi h thì chịu rồi, cõng e xong có mà sụn lưng, e lai pải hầu nên bao lần bảo để thử cõng e lại mà e ko chịu ... hí hí
Ðề: Bếp Kún tầng 8 sáng nay em nghía thấy 1 em túi khá xinh yêu,nhưng bận đi làm nên k vợt được.tối trốn con đi dạo phố,vợt được hẳn 2 em túi,hihi,đú theo 2 Cu mà,1 cái màu đỏ nhưng xinh lắm,đúng ý thích của em,nhỏ gọn cực kì,còn nhỏ hơn đám túi của 2 Cu nhé,hiệu gì nhỉ Kanabo hay kanebo ,em lại quên rồi và 1 túi để đi làm,cũng nhỏ xinh để vừa ipad.em vui nhè nhẹ.
Ðề: Bếp Kún tầng 8 bác Cáo bác đang bảo ở bên kia là "... Tự nhiên chị nổi hết da gà, chị sợ những con nhuyễn thể uốn éo quằn quại nhất" , có tin được không hả cả nhà ??? Em là em ứ tin :mrgreen:
Ðề: Bếp Kún tầng 8 báo cáo cả nhà e đã lội xong. cả tuần này ngày k đc vào bếp, đêm lội hộc bơ cho mà xem ngắm ảnh sn thích quá, tiếc là e k đc ở lại lâu để chụp ảnh tập thể cùng cả nhà ah, báo cáo thêm là hnay e gặp bố giai rùi ah. kết luận của bác ý vs e là cũng muốn ổn định sớm, về hỏi ý kiến bố mẹ. nhưng rồi lúc đưa e về xong lại bảo bạn kia là tìm hiểu thêm xem về đạo đức lối sống... e nghe xong kết luận vs bạn ý là chưa thích cưới xin gì cả, tìm hiểu thì cứ tìm hiểu đi, xem có kiếm ai hơn e đc k, ta đây chả vội keke