Ðề: Re: Bếp Kún tầng 8 Ở đây có bức hoa mẫu đơn đẹp lắm nhg to, kích thước như là 0,8 x 1 à thì là tầm gần 300k
Ðề: Re: Bếp Kún tầng 8 Haha, thế thì nhích đi chị, e gửi tặng chị 1 bộ qua đường Lucky nhá. CHị chọn đi này http://tranhchuthap.com/bo-hoa-ma-qh-058/
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Tubim ơi ời! EM Ngọc nhắn chị là cần cái kết quả siêu âm khi 12 tuần tuổi cơ nên chị chắc cần được gặp em sớm hơn dự tính. Vậy mai em làm xe ôm cho chị nhé, nếu em đi sớm được thì chị em mình gặp nhau rồi đi lấy máu trước rồi đi siêu âm sau, nếu không chị đi siêu âm xong rồi quay ra nhắn nhủ rú rít gọi em gặp nhau ở chỗ hôm trước đã gặp để chị mang kết quả siêu âm vào lấy máu rồi em lại cho chị đi off. Nhá em nhá, hoa tặng em này (u)(u)(u)(u)
Ðề: Re: Bếp Kún tầng 8 Ko chơi với quà tặng nhá, bao giờ cô hoàn thành thì báo cáo thành phẩm để chị có động lực nhích theo.
Re: Ðề: Re: Bếp Kún tầng 8 Giống ông chồng e, tức điên mà vẫn: con đứng đúng hòn gạch này, quay mông ra đây. Vì sợ phát bừa nó né lại trúng chỗ hiểm, tay bố thì to chứ, đánh phát nào đau phát đấy
Ðề: Bếp Kún tầng 8 e mệt lử, cả ngày chỉ khật khừ ngủ ở cty, giờ lại quằn quại đau bụng kinh ...e hóng thôi chứ chả chém được câu nào
Ðề: Bếp Kún tầng 8 c cho học ở CLB Họa mi, chi nhánh ở trg mầm non Ng Công Trứ. 3, 4 tuổi nhận hết e ạ
Ðề: Bếp Kún tầng 8 c vừa xin vào lớp Vip rồi, thay vì 400k/ tháng, thì giờ 600k/ tháng, sĩ số còn 15 cháu thôi. Tại thấy nó càng ngày càng nhồi nhiều nên các phụ huynh kiến nghị tách lớp, ai có khả năng thì tách sang học lớp vắng. Chứ đông quá các con chả có chỗ mà chạy, đứa nó đá chân đứa kia thì múa làm sao ? C cũng k nhớ đc, cứ vào chợ hỏi trg mẫu giáo NCT là ng ta chỉ cho
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Nếu mặc được đi làm thì chị xin chứ mặc đi chơi với ở nhà chị nhường cho mẹ bầu khác vì đủ mặc rồi, hôm rồi Kún lại dúi cho 1 cái ngắn của Kún thành maxi của chị cơ nhưng cũng chỉ mặc đi chơi chứ không đi làm được. Chóe ơi! Cái nồi ủ tìu 5,5 lít giống của chị ấy giờ bao xiền nhể? Có đứa chỗ chị muốn mua mà nghĩ xách về hộ nó ngại quá cơ.
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Báo cáo cả nhà hành trang đã đủ. Váy 3 cái mặc nhà và đi đường, 1 cái trên thân. Mai chị đi là vẫn phải mặc quần của Chóe vì đi sa cứ phải vén váy lên mới được. Gạo Séng cù 5kg cho nhà em yêu vì lần trước chị xuống va li có 1 bộ váy áo nhưng có 10kg gạo thằng chồng nó cười mãi vì va li to tướng tưởng gì hóa ra có mỗi gạo. Gạo trên chị nó vẫn thơm lừng, ông ăn thấy thích nên chị lại mang. Nhà quê làm quà có mỗi thế, muốn mang hơn nhưng giành chỗ cho mận. Mận Tam Hoa chính gốc Bắc Hà 5kg, chia cho nhà em yêu khoảng hơn kg tý, còn lại sẽ vác đi off tất. Lạp sườn Mường Khương gác bếp nhưng thực ra lôi để tủ lạnh không có bếp nhà không khói nó hỏng cha nó đi, còn mỗi 0,6kg của cái Hồng ương. 2 món này mai đi khám sẽ vác vai đi luôn cho tiện, mà mai off phố cổ chỗ nào nhể để mẹ chaú còn biết đường lối. Thực ra chị muốn vác thêm mận nữa cho bõ công nhưng dạo này già cả sức kém chỉ vác được thế chứ lần chị đi từ tìu về chị thề khéo chỉ mỗi cái Kún vác được đồ của chị. 2 va li 2 bên, máy tính đeo ba lô trên vai và đồ lặt vặt dùng trên đường. Đi qua thủ đô còn cố vào bếp vơ vét thêm được đống đồ nữa quàng đằng trước mà vẫn về được đến nhà :-\"
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Thế cứ vào chợ rồi hỏi trường mầm non hả chị. Con e gần 3 tuổi xin đc k hả chị. Học những ngày nào ạ chị có bít k.
Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 8 Tạm thời bác í sẽ giúp chị đến hết tuần sau, sau đó chị sắp xếp lại lịch sinh hoat gia đình rồi nhờ em nhé!
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Úi, con đấy mà cũng mò ra đường ăn trưa cơ ah, bình thường toàn cặp lồng lủng lẳng ăn tại cơ quan luôn thôi.
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Em đọc bài nào của bác Diệu cũng phải tủm tỉm cười 1 mình, hnay lại học đc từ mới" gật đầu như giã tỏi"