Ðề: Bếp Kún tầng 8 Suốt từ sáng tới giờ cả văn phòng c hãi chuyện này lắm í, còn c thì ám ảnh cũng may có 2 đứa nhỏ quát tháo cho quên đi chứ giờ nó ngủ rồi thì ...
Ðề: Re: Bếp Kún tầng 8 Nhà em dùng hãng của ông anh họ Dura star ấy ạ,có cả nướng nhưng 1 lần bật lên khói mù mịt sợ chết khiếp,cũng có giã đông nữa,cái này khá là bền vì nhà em chạy hết công suất,trước chuyển nhà em thanh lí cho cái KHông khóc nhè cái gần như mới vì ở nhà cũ k dùng,hihi
Ðề: Bếp Kún tầng 8 c ơi, để ý cả nơi sản xuất nữa c ah. cùng 1 hãng, 1 dòng sp tính năng như nhau nhưng sx tại TQ, Malay, Thái lại có giá khác nhau đấy ah. elex mà chỉ 1tr thì e nghĩ là lò cơ hoặc sx tại TQ rồi. lò cơ bền hơn lò điện tử, nhưng điện tử lại tiện hơn, vì cơ thì mỗi lần vặn cũng phải 3-5ph rồi đứng canh để tắt vì lò sharp e mới mua đợt sau tết đã 2tr rồi mà c
Ðề: Bếp Kún tầng 8 tao cho mày hộp kem chống hăm thịn của Đức, vẫn còn đòi mua làm gì? dùng 1 hộp xế cả năm ko hết
Ðề: Bếp Kún tầng 8 ai mà hám đồ điện tử rẻ ở các TT điện máy thì cứ viêc ham nhá, nó đề siêu KM dưng nó đổi mẹ cái con mạch chính hay mạch chủ gì đẳt xiền trong lõi rồi, hoặc nó đổi ruột hàng Tầu vào rồi vỏ thịn.
Ðề: Bếp Kún tầng 8 bà đừng nhịn đánh đùng 1 cái, nhịn thế ăn lại nó còn béo hơn, nhịn = cách giảm khẩu phần dần dần để cơ thể thích nghi đã.Mí lại, nhịn rồi ko cịu tập tành thì cứ ngồi đấy ngắm sao. giờ tôi kệ mẹ, vẫn cứ ăn hùng hục cho sướng mồm...
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Chuẩn ạ,em có kinh nghiệm nhịn ăn đây,cả tuần nhịn rồi ăn 1 bữa lại về như cũ,chỉ có luyện tập và ăn ít đi là giảm được thôi
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Mà Cái chai sốt ấy hôm nay em mua sườn thăn về tẩm ướp sốt đấy mí ít tương cà dầu hào xong xào chua ngọt cho thêm ít dứa nữa ngon nhắm ạ