Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 8 Vâng, e sẽ niêm pong nhé, ko bà ý lôi ra tu vì tưởng nước giải khát thì bỏ bu
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 8 Eo, giá chị ăn đc như mầy. Cả nhà chị đang kêu gào ầm ĩ vụ ăn uống của chị. Cứ ăn được một chút là đầy bụng, quá 1 tí là biu ti phun hết sạch. Gần 4 tháng rồi mà vẫn chưa lên đc lạng nào, chả dám đứng lên cân vì lại lo giảm.
Ðề: Bếp Kún tầng 8 @ chíp và hội cuốn Chưa hứa trước được thứ 7 này vì hôm đấy có lịch cho con bé đi khám mắt , đo lại mắt để đổi kính. Chiều lại định đi khám chân nữa, vẫn cái ngón chân bị viêm da cơ địa ý, chắc ko khỏi được, phải sống chung với lũ thôi. Nếu nhích được là nhích luôn.
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Thì tôi cũng bảo là chị Đẹp hơn tôi 2 tuổi mà. Bà có 2 cục vàng thế còn gì, khoản này là hơn tôi nhé, tôi giống chị thuhang2006.
Ðề: Bếp Kún tầng 8 ơ, đêm qua thác đổ nhà đại gia Cát Ninh, có ng bảo k làm kiếp nông dân vì sợ thác lẫn đất mừ
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Á à, vụ gì thế, cucu nói cho chị biết, chị thương, lần sau chị khuân bánh tráng phơi sương cho em, mặc kệ con khét
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Không có nữa mới cú chứ, mà phần lớn là thế mà, mỗi mẫu có 1 cái. May mà chị vẫn tỉnh táo để lại một em ABS nên đỡ tiếc hơn, h quyết rồi, đã thích là nhích.
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 8 Chie ơi, máu đi thì qua bùng binh Ng Trãi đón c nhá, có đôi có cặp vượt sông đỡ ngại
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 8 Ơ thế nhà tiểu thư ở Nguyễn Trãi hử? Hàng xóm với em à ? Hehe. Tuần này em ko đi được roài. Hic . Mà sao chị ko nói sớm nhẩy ?
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Sao lúc mình không ở TX thì lại tòi ra lắm hàng xóm thế này ? Lai ần mí Bờ min ở TX hết à ?