Ðề: Bếp Kún tầng 8 hứ, cám ơn gì nghe khách sáo quá. chị đi có lâu k chị, lúc về nhiều quà chắc thằng ku thích lắm đây
Ðề: Bếp Kún tầng 8 CTS dây với Adam đúng là dại dột, lừa bạn đồng tính thì ngang bằng dây với hủi nhể.
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Chuyện, người ta tàu ngầm từ hồi bếp còn ở WTT cơ mà. Vưỡn cố tí, đang đợi hoa đi tỉa tót cành lá
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Chị đi ít nhất 1 năm,lần trước chị cũng đi hơn 1 năm khi về hành lý toàn quần áo,thuốc bổ và đồ chơi cho nó,giờ nó 10 tuổi rồi cũng khó mua đồ hơn là khi nó còn bé
Ðề: Bếp Kún tầng 8 nhà e lúc nãy ô nhiễm tiếng ồn khủng khiếp, bố thì mở Trường Vũ, con thì nhảy cùng BIBI gì gì đó, cứ tranh nhau bố mở to, con mở to hơn loạn cả lên, con Bi thì khóc đòi ăn, e cứ gọi là váng hết cả vất với 3 bố con nhà nó
Ðề: Bếp Kún tầng 8 ô thế gia đình bà ko ngủ hử? tôi về ko kịp gặp 2 con, chúng nó lăn ra ngủ từ 6h đây
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Ơ, giờ này vẫn chưa có ai à, trưa nay hẹn hò mấy người gặp em Pôn, hồi hộp ra phết
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Chị ơi nhớ chụp ảnh nhé ....:finga::finga:. Em đang măm ngô mà vừa măm vừa phải xem sếp đang ở đâu để còn thủ tiêu nhanh
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Hôm nay quên mang máy ảnh rồi, căn bản mặt chị lên ảnh quá tởm nên không thiết tha mấy