Xã hội giờ lừa đảo nhiều qá phải cẩn thận, k mua hàng trôi nổi, k rõ địa chỉ cửa hàng thì đừng nên mua mắc công tiền mất tật mang đó mấy mẹ..
Mình cũng hay tin người, ông xã cứ mắng suốt. Đúng là thời buổi khủng hoảng lòng tin! thật buồn, khi cứ lưà nhau mà sống!
thôi mẹ nó coi như của thay ng chứ cái bọn chuyên lừa lọc thì nó sẽ có ngày bị quả báo thui. hic hic cho nên mua gì cứ đến cửa hàng là ok nhất.
tiền trao cháo múc, mn đưa tiền cho nó trc nó té mất thì đành chịu thôi đồ điện tử nên mua ở nơi có bảo hành, hoặc uy tín, cái ý dễ hỏng lắm ợ
Cám ơn bạn đã chia sẻ. Mình mua online cũng bảo ship đến tận nơi, ngắm ngía hàng họ rùi mới đưa tiền.
Cái bọn này làm mất uy tín của những người bán hàng chân chính quá , chia sẻ với mn, mua hàng online thì mn cứ gọi mang đến nhà, hàng chuẩn như rao bán thì thanh toán, đỡ mệt, đỡ bị lừa, mất thêm tẹo phí ship nữa thôi, mà nếu tiện thì chủ shop sẽ free ship, tiện quá luôn
nói thật bạn chủ quan quá, đã mua bán phải cửa hàng đàng hoàng chứ ko có buôn bán ngoài đường, quán nước.
Chia sẻ với mn. Các mẹ rút kinh nghiệm nhé, chứ như chủ top thì em thấy hơi sơ suất khoản đưa tiền như vậy.
Bây giờ khó lường lắm các mẹ, nghi ngờ quá thì bảo đa nghi, còn cứ tin tưởng thì thế nào cũng trúng quả
ôi trời ơi lại còn có kiểu này nữa ạ, hu hu em chuyên gia mua online các mẹ ạ,nhưng may là em chưa gặp vụ gì cả