Phim này xem chuối quá. Xem phim vinh quang gia tộc mặc dù giọng lồng tiếng chưa hay lắm nhưng xem sao mà hay thế chả quần áo hợp thời trang hay suốt ngày ngồi tán gẫu như mấy bà chị trong này mà khiến mình yêu gia đình bao nhiêu. Than ôi phim Việt mà chả thực tế gì cả
Nói chung xem cũng được, phim này còn hơn mấy phim trước. Cứ như cô nàng xấu xí hay những người độc thân vui vẻ ấy, đúng là chán không thể chịu nổi.
Phim này xem cũng được mà, vừa hài hước vừa có tính chất gia đình-xã hội, không chuối như Những người độc thân vui vẻ
tớ cũng để ý cái nhà hehe cứ thấy đổi chủ liên tục nhờ, giống cái nhà gì mà có bể bơi trong nhà ý thấy xuât hiện xoành xoạch trong mấy phim liền Phim này trừ mấy tập hơi nhàn nhạt thì xem cũng đc đấy chứ, hài hước nhẹ nhàng mà cũng khá đời thường. Chỉ chuối nhất là lão chồng mrs Minh Tâm, đã bất tài lại còn tinh tướng thật hổ danh "chuyên gia tâm lý" của mrs ý
Cứ kéo dài thế này thì không biết khi nào cô Minh Tâm lại có con, gia đình nhà Bạch Dương thì tan tác, Hoài Anh có lấy chồng được không. Mỗi cô có một số phận khác nhau, không trôi chảy như những người phụ nữ bình thường. Đó là điều mà khán giả luôn quan tâm xem kết cục phim như thế nào.
Nhưng cô Tâm đâu có quyết định..Bà mẹ chồng cũng phải sốt ruột lắm mới làm như thế chứ.. Dù sao cũng "may" là ông Hưng không có chính kiến, không hẳn là cứ hoàn toàn theo lời mẹ nhưng cũng không dám bỏ vợ.
ơ, hình như tập hôm qua là Cô Tâm quyết tâm bỏ rồi mà....... mà xem phim nhiều lúc cũng tức thật, hihi
Mình thì thấy kết thúc như vậy là Ok rồi . Dù là tớ đoán trúng phóc . Trúng luôn cả cái vụ sẽ học 2 năm rồi về đoàn tụ . . Nói chung phim VN xem dễ đoán trước được kết thúc phim lắm .
Mình chưa xem phim này nhưng thấy bạn giới thiệu thì thấy phim này cũng hay, mình phải xem mới được, cảm ơn bạn nha!
Ủa? Phim này hết rồi ạ Kết thúc như thế nào các mẹ kể em nghe với. Dù gì cũng 70 tập thì phải, thế là quá dài rồi.
Cô Tâm bỏ a chồng là quyết định đúng đắn nhất. Chồng gì mà công tử bột, suốt ngày cáu kỉnh quát mắng vợ như ôsin, nhu nhược lại còn mắc bệnh vô sinh. Mỗi lần xem mà khâm phục chị Tâm sao mà nhường nhịn, chịu đựng quá. Phải mình cho lão chồng 1 trận, ko thể chấp nhận đc. Chồng với cả con...
Tại vì dễ đoán trc quá nên đâm ra thành đơn giản và nhàn nhạt đấy mẹ cháu ạ. Cả bộ phim khá ổn, cái kết thì hỏng Tớ thích nhất nhân vật này đấy. Chao ôi là sướng, chả lo nghĩ gì, lúc nào cũng quần là áo lượt, lại đc chồng yêu quá thể
nhưng đi kèm với đóa LÀ PHẢI có anh chồng Quốc quá yêu và chìu vợ kia, có ông chồng vậy quá sướng luôn