E thấy phim này hay đó chứ, nhiều tình huống thực tế tuy có cường điệu hóa 1 chút nhưng mà thế mới "hài"
kết thúc phim là tớ thích nhất là Tâm có chồng khác, có con hehe còn vợ chồng bs về với nhau chẳng thích lắm bảo trinh thì vẫn thế chẳng nói làm j
Hic mình k được xem tạp cuối phim, tìm trên mạng mà chưa thấy có. Mẹ nào có link xem tập cuối phim thì up lên cho em ké xem với ạ, háo hức xem quá. Theo dõi phim cũng nhìu nhưng ì vưa rùi WC ông xã toàn xem bóng đá nên ứ được xem phim bỏ lỡ cả tập cuối luôn.
Hết phim rùi các chị ơi,lâu lắm mới có dc phim thư giãn nhẹ nhàng.Kết quả của phim làm em thấy hài lòng và hợp lý.Em thích nhân vật Bảo Trinh nhưng đó lại ko phải là con người mà em mong muốn hướng tới. Em cảm ơn các chị đã quan tâm tới bộ phim. Chúc các chị đã và đang làm mẹ luôn thấy dc sự ấm áp và dc che chở,bao bọc trong gia đình,ngôi nhà nhỏ của mình.
em thích nhất gia đình BTrinh, đôi khi cứ tưng tửng lại dễ sống, chứ cứ nhắc khắt khe quá thì khổ, mà mọi thứ trong cs VC cứ hài hước 1 tí lại thành nhẹ nhàng hết. Sướng nhất là cô Tâm có chồng khác, sống với mẹ con nhà Hưng mà cô ấy k điên thì thật là..........chịu ! Còn H.Anh quay lại với người yêu cũ hơi khiên cưỡng theo kiểu "ở hiền gặp lành", chỗ này đạo diễn hơi "non tay", vội quá và dễ quá. Củ chuối 1 tí là cô giáo TA đi Mỹ về, nhuộm tóc vàng hoe, chắc đạo diễn muốn diễn tã sự đổi mới trong cô mà k biết làm sao cho "ngọt". Vậy cứ đi Mỹ về là tóc phải vàng ạ? Và đổi mới là vậy sao? He he. Nói chung đôi khi phim hơi "sơ suất" 1 tí, nhưng xét toàn cục thì thật k lãng phí khi xem. Em cho 8 điểm. Lâu lắm mới có phim VN làm em háo hức.
Trời! Một cô gái mạnh mẽ như Hoài Anh mà quay lại với Tân á Em thì thấy Hoài Anh đã xấu lại còn kiêu..
Thế thì cô Hoài Anh này cũng đa tình quá. Em chỉ nhớ cái anh chàng mà bị chê là không có Cái tôi đàn ông thôi. Thế nhóm bạn của Hoài Anh như Tuấn Anh, Kiều Anh thì thế nào ạ.