Kinh nghiệm: Bí Quyết Đủ Tiêu Với Lương Tháng 3 Triệu Đồng

Thảo luận trong 'Tài chính gia đình' bởi minhtrang368, 19/10/2015.

  1. minhtrang368

    minhtrang368 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    3/6/2015
    Bài viết:
    464
    Đã được thích:
    72
    Điểm thành tích:
    28
    Một giáo viên cấp 2 chia sẻ bí quyết chi tiêu với mức lương dưới 3 triệu đồng mỗi tháng, thu hút nhiều quan tâm.

    Nguyễn Huệ cho biết, chị là giáo viên cấp II ở huyện Tân Hưng Hiệp (Long An). Vợ chồng chị mới chuyển từ Hà Nội vào. Chồng chị đang chờ việc, còn lương của Huệ hiện chỉ ở mức dưới 3 triệu đồng mỗi tháng.

    Để đảm bảo cuộc sống, cô giáo trẻ đã lên kế hoạch chi tiêu cụ thể và hợp lý. Nhờ vậy, sau 3 tháng, không những lương đủ tiêu, Nguyễn Huệ còn để ra được một khoản nhỏ tiết kiệm.

    Cách quản lý chi tiêu của chị là phân chia lương thành các khoản buộc cọc hoặc để vào phong bì riêng, tuyệt đối không chi vượt ngân sách. Ngoài mỗi phong bì, chị ghi chú cụ thể từng khoản như: điện nước, mắm muối và bột giặt, điện thoại, Internet, gạo, thức ăn, xăng xe, vệ sinh…

    Với mức thu nhập trung bình khoảng 3 triệu đồng mỗi tháng cho gia đình 2 thành viên, Huệ phân bổ 300.000 đồng xăng xe, gạo 10 kg tương ứng 140.000 đồng, Internet 155.000 đồng, mắm muối và bột giặt 100.000 đồng, điện nước 200.000 đồng, sữa, mì tôm 200.000 đồng, đồ cúng các ngày rằm, mùng một 150.000 đồng.

    Riêng tiền ăn, vợ chồng chị chi tiêu “chắt bóp” trong giới hạn 40.000 đồng thức ăn cho 2 bữa chính mỗi ngày. Đề phòng có khách đột xuất, Huệ bổ sung thêm khoảng 300.000 đồng vào quỹ ăn uống.

    [​IMG]
    Mức lương gần 3 triệu đồng nhận về được chị Huệ chia thành các khoản cố định ngay từ đầu tháng.
    Để chống bội chi, ngay khi nhận lương về, chị đổi tổng quỹ thức ăn ra tiền lẻ. Mỗi lần đi chợ, chị chỉ mang 40.000 đồng, tiêu hết là thôi. “Chị em mình ra chợ thì mang bao nhiêu tiền cũng hết nên để chi tiêu đúng kế hoạch, mình mang đủ số tiền chợ và để ví ở nhà”, Huệ chia sẻ.

    Các khoản chi cố định như mắm muối, bột giặt, ăn uống nếu còn thừa sẽ được dồn sang tháng sau. “Mình thường mua túi lớn hoặc số lượng nhiều 1 lần để được hưởng thêm khuyến mại là đồ gia dụng như bát, đĩa, chậu, giá rổ…”, Huệ cho biết.

    Trong bối cảnh thị trường giá cả leo thang, vấn đề thu – chi luôn là bài toán khó với nhiều gia đình, đặc biệt là ở các hộ có mức thu nhập trung bình – thấp. Chính vì vậy, bí quyết “đủ no” với đồng lương trên dưới 3 triệu đồng mỗi tháng của cô giáo Nguyễn Huệ đã gây ấn tượng với nhiều người.

    Nội dung chia sẻ của chị Huệ đăng trên diễn đàn thu hút hơn 400 bình luận chỉ sau 2 ngày. Phần lớn ý kiến cho rằng đây thực sự là phương án quản lý chi tiêu hợp lý, đáng học hỏi.

    Anh Quang Trung (Vĩnh Phúc, Ba Đình, Hà Nội) cho biết, ngay cả khi thu nhập hiện tại của vợ chồng anh vượt xa con số 3 triệu đồng, đây vẫn phương án phân chia ngân sách rất nên tham khảo.

    Tuy vậy, riêng với khoản ngân sách 40.000 đồng cho thức ăn 2 bữa mỗi ngày, nhiều người cho là khó khả thi, đặc biệt ở các thành phố lớn.

    “Số tiền đó có thể chỉ đủ với bữa ăn có thịt lợn, cá, đậu phụ, trứng và rau củ. Còn nếu muốn ăn các loại thực phẩm giá cao hơn như thịt bò, bê, thịt gà, vịt…, tôi e không đủ”, Hồng Liên (Bắc Từ Liêm, Hà Nội) thẳng thắn.

    [​IMG]
    Nhiều người cho rằng, với 40.000 đồng, các bà nội trợ vẫn đủ tiền mua thức ăn 2 bữa chính cho gia đình 2 thành viên.
    Hơn nữa, theo chị Liên, giá thực phẩm ở Hà Nội đắt hơn các tỉnh thành khác. Do vậy, mức chi 40.000 đồng tiền thức ăn cho 2 bữa dù chỉ với 2 người cũng không ổn.

    Chung mức thu nhập như Nguyễn Huệ, chị Hải An, nhân viên văn phòng (Xa La, Hà Đông, Hà Nội) cho rằng mức tiêu trên, nếu cố gắng, vẫn có thể là vừa đủ.

    Chị An dẫn giải, với 40.000 đồng ra chợ, chị có thể mua đủ thức ăn cho 2 người vào 2 bữa chính bao gồm: 4 quả trứng 12.000 đồng, 2 bìa đậu phụ 5.000 đồng, 2 lạng thịt 18.000 đồng và 5.000 đồng còn lại mua rau.

    Trong phạm vi trên, những thực phẩm có giá cả tương đồng có thể được thay đổi để làm phong phú bữa ăn mỗi ngày. Ngoài ra, theo gợi ý của Huệ, Hải An và một vài thành viên khác, để cải thiện bữa ăn, các chị có thể gộp quỹ ăn cho 2 ngày làm 1 để mua gà hoặc vịt rồi chia nhỏ ra chế biến theo từng bữa.

    “Khéo ăn thì no, khéo co thì ấm. Trong hoàn cảnh lương thấp, tăng chậm mà giá cả leo thang, mình cũng không còn cách nào ngoài chính sách tiết kiệm triệt để”, chị Lê Lan Minh (Sóc Sơn, Hà Nội) tâm sự. Chị Minh đánh giá, cách chia lương thành các khoản chi rõ ràng ngay từ đầu tháng giúp mỗi người có cái nhìn chính xác và thực tế hơn về tình hình kinh tế gia đình.

    Chị Minh cho rằng, nếu áp dụng những bí quyết và nguyên tắc chi tiêu trên một cách linh hoạt, ngay cả những gia đình đông thành viên cũng sẽ không còn quá đau đầu với bài toán thu chi hàng ngày.
    Là một câu chuyện có thật trên báo thôi, mình cảm thấy phục chị đấy thật, đáng để nhiều người học tập
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi minhtrang368
    Đang tải...


  2. aichun

    aichun Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    24/5/2013
    Bài viết:
    1,781
    Đã được thích:
    289
    Điểm thành tích:
    173
    nhà em thường phát sinh thêm khoản có khách đột xuất hoặc liên hoan hội hè, hồi còn ở trọ cái khoản này nhiều hơn đứt khoản ăn uống hàng ngày của hai vc trong tháng ý ạ
     
  3. danhphan09

    danhphan09 Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    5/10/2015
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    14
    Điểm thành tích:
    8
    Nói thật, ở Long An thì mới tiêu được với mức tiền là 3tr. Chứ nếu sống ở Hà Nội cái j cũng đắt đỏ, bước ra cửa là thấy mất tiền rồi. Thì khó nói lắm
     
  4. haihai2013

    haihai2013 Thành viên mới

    Tham gia:
    30/7/2013
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    8
    Mình cũng chia các khoản tiền này như chị này rồi nhưng mà chả ăn thua, tháng nào cũng tiêu âm tiền.
     
    yến tứ phương thích bài này.
  5. mamachip

    mamachip Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    26/2/2010
    Bài viết:
    8,043
    Đã được thích:
    1,528
    Điểm thành tích:
    863
    Tớ cũng thế, còn bị bội chi nữa chứ!
     
  6. lylystore

    lylystore Chuyên Túi F1 & Thời Trang Nữ Cao Cấp

    Tham gia:
    20/9/2015
    Bài viết:
    1,045
    Đã được thích:
    167
    Điểm thành tích:
    103
    rất đáng khâm phục đấy ạ, nhưng nếu cứ thế này thì khi nào anh chị mới dự tính có em bé đây
     
  7. dungdang3012

    dungdang3012 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    21/8/2014
    Bài viết:
    867
    Đã được thích:
    167
    Điểm thành tích:
    83
    Công nhận thật mn à, gửi cái xe mà 1 tháng cũng mấy vài trăm
     
  8. dungdang3012

    dungdang3012 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    21/8/2014
    Bài viết:
    867
    Đã được thích:
    167
    Điểm thành tích:
    83
    Với mỗi vùng khác nhau, chứ ở hà nội, mà đi thuê nhà , chắc ko đủ ăn lun
     
  9. Tiendinhkhang

    Tiendinhkhang Thành viên chính thức

    Tham gia:
    2/10/2014
    Bài viết:
    280
    Đã được thích:
    53
    Điểm thành tích:
    28
    Hâm mộ mn quá! Tiền được tính chi tiết. Như mình thường hay bị cái kiểu vung tay quá chán :( Làm vợ mà chẳng biết giữ tiền.
     
  10. dungdang3012

    dungdang3012 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    21/8/2014
    Bài viết:
    867
    Đã được thích:
    167
    Điểm thành tích:
    83
    hjhj lại thích cái gì thì lại mua c nhỉ ,
     
    Tiendinhkhang thích bài này.
  11. mamachip

    mamachip Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    26/2/2010
    Bài viết:
    8,043
    Đã được thích:
    1,528
    Điểm thành tích:
    863
    Ừ, nếu mà vợ chồng này có con thì chắc phải tìm cách tăng thêm thu nhập thôi
     
  12. hienbt.tamviet

    hienbt.tamviet Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    18/4/2011
    Bài viết:
    5,329
    Đã được thích:
    751
    Điểm thành tích:
    773
    ggiá mà mình cũng tính chi tiết được như thế này, đằng này toàn phát sinh những thứ đâu đâu, chả bao giờ là đủ. híc!
     
  13. Mai_mebong

    Mai_mebong Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    27/1/2015
    Bài viết:
    1,109
    Đã được thích:
    172
    Điểm thành tích:
    103
    trước đây lương e cũng 3 triệu thôi , lúc đó e cũng cảm thấy tiêu thoải mái mà, trong khi đó cả gia đình chị thì em thật khâm phục chị
     
  14. Monalisa Miky

    Monalisa Miky Hotline: 0906242868

    Tham gia:
    30/6/2009
    Bài viết:
    6,044
    Đã được thích:
    1,201
    Điểm thành tích:
    913
    Em chịu, 3tr trừ khi chỉ sống ghép, ở những nhà trọ chật trội, chung đụng. Ăn uống tằn tiện hết sức và không có các mối quan hệ thì may ra thực hiện được thôi :(
     
    Ca_sau_nho_xinh thích bài này.
  15. Ngajiro

    Ngajiro Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    10/5/2013
    Bài viết:
    2,059
    Đã được thích:
    193
    Điểm thành tích:
    153
    nhà e riêng tiền đi chợ mua thức ăn cũng phải 100k/ ngày 2 bữa. 1 tháng riêng thức ăn cũng mất 3 tr. rồi , chưa kể ăn quán :(
     
  16. YeuBaby

    YeuBaby Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    3/4/2008
    Bài viết:
    3,428
    Đã được thích:
    818
    Điểm thành tích:
    823
    20-10 nhà mình oánh chén 2 hôm nay mà mất đứt 700k rồi. Hic.. Vừa hô hào tiết kiệm được 2 ngày.
     
  17. yến tứ phương

    yến tứ phương Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    26/3/2014
    Bài viết:
    2,259
    Đã được thích:
    317
    Điểm thành tích:
    173
    ở hà nội nguyên tiền thuê nhà đã chít r ấy ậ
     
  18. bocau1208

    bocau1208 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    18/9/2014
    Bài viết:
    8,884
    Đã được thích:
    1,180
    Điểm thành tích:
    773
    mn có 3 tr cũng đủ, mình 10 tr vẫn thiếu.
     
    yến tứ phương thích bài này.
  19. lylystore

    lylystore Chuyên Túi F1 & Thời Trang Nữ Cao Cấp

    Tham gia:
    20/9/2015
    Bài viết:
    1,045
    Đã được thích:
    167
    Điểm thành tích:
    103
    có con vào thì 3tr ấy chỉ đủ chăm con, bắt buộc a chồng phải có công việc
     
  20. lylystore

    lylystore Chuyên Túi F1 & Thời Trang Nữ Cao Cấp

    Tham gia:
    20/9/2015
    Bài viết:
    1,045
    Đã được thích:
    167
    Điểm thành tích:
    103
    oánh chén chúc mừng tiết kiệm 2 ngày thành công đúng k ạ
     

Chia sẻ trang này