Hi cả nhà, bé nhà mình gần 4t (bé trai) mà khi tắm thì chỉ cho ba nó tắm, mà tắm là bắt đóng cửa, chỉ 2 cha con trong phòng tắm đó. Nhưng mắc cười thay, tắm xong nhóc lại long nhong chạy ra ngoài ...hì, chạy 1 hồi lại bắt ba vào phòng thay đồ Bé nhà chị nào giống vậy không?
Ðề: Biết mắc cỡ từ khi 4t Đáng yêu quá! Mình nhớ bé nhà mình tầm này tuổi vẫn còn đang đánh nhau với trèo lên đầu các cậu! Chả ngại ngùng gì
Ðề: Biết mắc cỡ từ khi 4t nét thơ ngây của các trẻ mà tuy k hiểu hết vấn đề nhưng chúng lại biết sơ qua việc mình làm đấy
Ðề: Biết mắc cỡ từ khi 4t Bé mắc cỡ cũng là một biểu hiện bình thường. Mỗi một đứa trẻ có 1 cách biểu cảm mắc cỡ khác nhau. Đứa thì mạnh mẽ, đứa thì ít hơn nhưng hầu hết chúng đều có bạn ah.
Ðề: Biết mắc cỡ từ khi 4t Nhóc nhà mình biết xấu hổ từ hồi 2tuổi cơ... ko bao giờ cởi quần khi có có 2người ở đó... Có đợt mình cho con đi 200Km mà nó nhịn đi tiểu luôn vì ngại
Ðề: Biết mắc cỡ từ khi 4t Trời thế thì nguy hiểm lắm chj ạ. Với lại bé còn nhỏ quá mà nhịn 200km thì ....người lớn còn ko chịu nổi đó chứ !
Ðề: Biết mắc cỡ từ khi 4t Các nhóc bây giờ đi học và ra ngoài lại hay xem phim hoạt hình nữa, những hiện tượng vậy cũng không lạ. Đang ở tuổi nhận biết và tư duy bắt đầu với thế giới mà.
Ðề: Biết mắc cỡ từ khi 4t Bé nhà mình mắc cỡ từ khi chưa tròn 3 tuổi (hoặc chỉ khoảng 2 tuổi rưỡi). Không bao giờ thay quần áo trước mặt người khác, trừ bố mẹ. Không bao giờ mặc quần thủng, cho dù lỗ thủng chỉ bằng đầu đũa. Đi vệ sinh phải vào nhà vệ sinh, có lần bị ốm, đi truyền nước ở viện, nhất định không tè bô ở trong phòng, mặc dù bác sỹ, y tá, người cùng phòng đã phải quay hết mặt đi chỗ khác, mình cũng cố dỗ con, cầm cái khăn thật to che quanh người con con cũng đồng ý tè bô, nhưng đứng một hồi không tè được. => thế là cả nhà phải rồng rắn vào nhà vệ sinh, mà WC trong viện thì bẩn không thể tả.