Các mẹ đi đâu mà chẳng có ai vào thế nhỉ, chán thật, sao bảo là off cuối tháng 6 mà chưa thấy động tĩnh gì hết vậy?
dia chi mua hang o Quang Ninh Chào các mẹ đang sống tại Hạ Long và Cẩm phả. Tớ vốn dĩ cung là người Quang Ninh nhưng giờ tại sống ở Hà Nội, tớ đang đi công tác quản Ninh tiện muón đưa ít đồ Đức đổ buôn cho máy shop ở Quảng Ninh để phục vụ các cháu Quảng Ninh đước ăn đồ ngon nhưng lại không biết địa chỉ bnaof các mẹ giúp mình với. mình cám ơn.
dia chi mua sua o Quang Ninh Mình xin noi qua vê ben mình, chuyên phục vụ hàng Đức, từ hang thực phẩm , thời trang, đồ dùng gia đình...
Off Khẩn cấp....Off khẩn cấp.....!!!! Tình nhình là nhà mình độ này heo hút quá Nên phải off khẩn trương để lấy lại phong độ thôi.. TRương trình : 11h trưa mai MỌi người liên hệ MeHongAn để biết thêm chi tiết nhá\\/\\/
mai em co quả lịch phỏng vấn h đấy + đang nghèo ( cuối tháng mà). Bác cứ cho em cái địa chỉ, được là em qua luôn
Em cứ mái thoải nhé, buôn ác vào chứ cái bọn hội viên cũ h đứa nào cũng lượn hết chả thấy về nhà j cả!:drinkers::drinkers::drinkers::drinkers:
Chào cả nhà! thấy hội đồng hương nhà ta trên LCM vui quá mà hôm nay mới biết. E mạn phép cả nhà xin gia nhập Tập Đoàn nha. E xin tự giới thiệu e ở Cọc 6- Cẩm Phả nhé. Nội ngoại e đều ở đó, còn e đang mưu sinh đất Hà thành
Ái chà, có cả người làm chứng cơ đấy, thế thì làm sao mà "mắng mỏ" được chứ nhỉ? Này các cưng, mấy hôm nay nóng dã man con nhà bà Lan, làm chị nhớ ngày xưa học trên này mỗi lần đi oto về nhà tới cái biển "Hạ LOng welcome" thấy không khí khác hẳn: trong lành và sung sướng. Thế là trôm nghĩ có khi mua cái nhà ở QN, về già về đó ở cho nó sướng, chứ bon chen trên cái Hn này rồi thì chết vì ô nhiễm môi trường và thiếu oxy mất thôi! Ah, thành viên mới PM thông tin cá nhân cho Me HỒng An hội trưởng ná!
Chuẩn đấy, em thấy Hn ngột ngạt quá rồi, kiểu này phải dặn ông bà ngoại phần nhà cho con dưỡng già, chứ em làm gì có tiền mà mua nhà đâu cơ chứ