Ngày 24/9, Chi cục quản lý thị trường Hà Nội bắt quả tang Siêu thị Big C nhập 40 cốc trà sữa trân châu mập mờ về nguồn gốc. Chủ lô hàng cũng không có giấy đăng ký kinh doanh. Sản phẩm ghi cơ sở sản xuất tại 32 Hoàng Ngân, phường Phan Đình Phùng (Nam Định) nhưng thực chất được sản xuất tại Phương Vân (Khâm Thiên - Hà Nội) và không công bố chất lượng. 25kg sữa bột Noncream, 10kg muối bột Sodium Venzoati và 12 hộp hạt sữa tìm được tại cơ sở sản xuất Khâm Thiên cũng không có hóa đơn chứng từ. Ông Nguyễn Ngọc Hà, đội trưởng Đội quản lý thị trường số 13, (Chi cục quản lý thị trường Hà Nội), cho hay, đây là cơ sở kinh doanh trá hình mượn danh nghĩa Phương Vân tại Nam Định để đưa hàng vào Big C. Nếu sản xuất tại Hà Nội, cơ sở này phải có đăng ký kinh doanh riêng, công bố chất lượng và giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm. Ông Hà cũng cho biết, thực chất Siêu thị Big C có ký hợp đồng mua bán với cơ sở sản xuất Phương Vân tại Nam Định (có công bố chất lượng sản phẩm) nhưng lại nhận hàng của cơ sở Phương Vân ở Hà Nội. Điều này có nghĩa Siêu thị Big C đã sử dụng giấy tờ hợp pháp để nhập hàng không đảm bảo chất lượng về kinh doanh. (Theo TTXVN
không biết tin ai bây giờ Mua đồ ngoài chợ thì không tin tưởng vì có biết nguồn gốc xuất xứ gì đâu. Từ lâu rồi hình thành thói quen 1 tuần đi siêu thị một lần, chủ yếu mua đồ ăn cho con. Đọc bài này xong mà ngán ngẩm, chả biết tin ai!
E k uống trà sữa lâu rồi, mặc dù rất thích....... Có lẽ TV, đài báo nên tuyên truyền mạnh để người dân tẩy chay những siêu thị lớn mà làm ăn kiểu này ........
E thích uống trà sữa trân châu lắm, nhưng từ đợt có tin trân châu làm từ polime em chỉ uống trà sữa với thạch nhiều màu, hihi, đỡ vật Giờ đôi khi ăn uống sắm đồ khuất mắt trông coi thôi, chứ ngồi nghĩ thì có khi ko có gì để đủ an toàn cả,
hàng ở siêu thị dạo này có lắm vấn đề lắm mà, vừa rồi hàng loạt hàng TP Đông lạnh quá hạn bị phát hiện mà, chỉ hại cho người mua thôi.
Mình cũng giống mẹ này, thích uống lắm nhưng đã nhịn và bỏ hẳn rùi ... Tẩy chay siêu thị nhưng đâu đâu gì gì cũng hàng TQ kg bao giờ qua kiểm định, biết xuất xứ đấy, nhưng mình làm biết ăn vào ra làm sao Tỏi - hành - gừng TQ nhé Càrốt, khoaitây, càchua, bắp cải, bôngcải, ... TQ nhé Táo - lê - lựu - nho - cam - quýt và nh thứ khác nữa ... Bgiờ ng bán biết mình tẩy chay hàng TQ nên, lúc nào cũng bịa ra : nào là cam Vinh, lựu Hà Nội, nho Bình Thuận, tỏi Indo, hành Thái, khoai Đà Lạt (bôi đất Đàlạt), bông cải cao bằng, lạng sơn etc... OOO hề hề thế mới ớn chứ
Ðề: Big C kinh doanh trà sữa không rõ nguồn gốc hic, vô tình vào đây, nhà e gần bigc, lượn lờ suốt, mà thik uống trà sữa cũng phải cai từ lâu
Ðề: Big C kinh doanh trà sữa không rõ nguồn gốc Thất vọng quá ,người tiêu dùng đi vào siêu thị mua để chánh nguy cơ mua phải hàng giả nhưng cũng không tránh khỏi .Thế này thì người tiêu dùng bị đe dạo mọi phía rồi.
Ðề: Big C kinh doanh trà sữa không rõ nguồn gốc Em nghĩ cái này một phần có thể do nhân viên dưới móc ngoặc ăn chia nên tuồn hàng vào!