Bình yên

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi me mit 2009, 4/6/2012.

  1. me mit 2009

    me mit 2009 baoholaodong247.com.vn

    Tham gia:
    6/7/2011
    Bài viết:
    4,999
    Đã được thích:
    3,101
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: Bình yên

    Hiiii, thế là cả 2 vợ chồng đều Bắc vào Nam lập nghiệp ^^ Như thế những dịp lễ tết nhớ quê có khối thứ để ôn đấy nhỉ


    em vừa tiễn anh ấy ra sân bay về Bắc lo công chuyện, chỉ tiếc là chồng em không giống ngày xưa, ngày xưa tình yêu của tụi em đẹp và đáng ngưỡng mộ lắm ạ


    n dạ, cùng 1 làng luôn anh ạ, chúng em quê Chí Phèo, học chung với nhau 12 năm mà không biết nhau, đến khi bạn bè giới thiệu thì kẻ Bắc , người Nam, làm quen qua thư


    Hiiii, thì cuộc sống mà, cái gì cũng bị bào mòn em ạ. Cố lên, cứ vun đắp nâng niu những gì đang có là hạnh phúc lắm rồi.


    dạ, mà chông chênh quá anh ơi, là đàn ông đã ra ngoài thì làm gì khi trở về còn nguyên vẹn con tim ?em đang thay đổi nhiều để cs vc vui vẻ hơn. Ai cũng nói chồng em hạnh phúc và may mắn khi lấy được em, con anh ấy, có khi nghĩ ngược lại
    25 minutes ago · Like

    Hiiii, chưa chắc anh í đã "nghĩ ngược lại" đâu em. Chẳng đâu bằng nhà mình. Em dùng sự bao dung của mình để anh ấy hướng về nhà. Cái gì tha thứ được thì nên tha thứ em ạ. Cố gắng đừng để tâm, đừng nhắc đến những chuyện không hay đã qua. Anh đi ăn đã, đói rồi Em cũng đi ăn đi. Giữ gìn sức khoẻ.
    See Translation
    20 minutes ago · Like
     
    Đang tải...


  2. me mit 2009

    me mit 2009 baoholaodong247.com.vn

    Tham gia:
    6/7/2011
    Bài viết:
    4,999
    Đã được thích:
    3,101
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: Bình yên

    Hichic mình trẻ lắm, mới có 24 tuổi. Cũng chẳng dám nhận mình đã chín chắn, chỉ là cuộc sống đã bắt mình phải thế thôi. Thú thật đã có lúc mình còn quá quắt hơn bạn chủ topic nhiều.. nhiều. Mình cũng rám sát, tra vấn, dằn vặt, mạt sát, điên cuồng... Rồi ngẫm lại để làm gì cơ chứ? Sao lại không làm những cách khác nhỉ. Mình quay sang lật ngược 180 độ:

    - Mình làm ngơ trước cái điện thoại của chồng, có lúc chồng đang tắm mà ở ngoài có phone thì mình cũng gọi rõ to "Có điện thoại kìa anh ơi, có tin nhắn kìa anh ơi", chứ ko thèm nhấc máy hoặc mở ra đọc tin nhắn như trước kia nữa. Lúc đầu chồng ngạc nhiên lắm, lâu dần chồng thành ra quên mất sự phòng thủ với vợ, ko có cái kiểu lúc nào cũng xóa sạch tin nhắn hoặc list cuộc gọi đi nữa. (Tranh thủ lúc nào thật sự bí mật, mình vẫn mở ra kiểm tra, cái này gọi là rám sát từ xa).

    - Chồng mình ham vui. Trước đây mỗi lần tan sở chồng đi nhậu với bạn bè, mình rất tức, hay gọi điện giục về liên tục, rồi chồng về đến nhà thì mặt nặng mày nhẹ với chồng. Còn bây giờ thì mỗi lần như thế, dù vẫn tức lắm, nhưng mình chả gọi điện nữa, chỉ nhắn tin "Về sớm với em nhé. Nếu say thì gọi em đến đón". Rồi lúc chồng về thì muộn đến mấy mình cũng chạy xuống mở cửa (mặc dù chồng có chìa khóa, hoặc bố mẹ ở tầng 1 có thể mở cửa). Cơm thì dù thế nào vẫn cứ để phần chồng, chồng bảo có ăn hay không ăn thì cũng vẫn để phần. Lâu dần tự nhiên chồng ngại như thế có vẻ phiền hà cho mình quá hay sao ý mà thấy bớt đi đàn đúm bạn bè hẳn.

    - Trước đây mỗi khi chồng mình đi công tác dài ngày mình ở nhà dằn vặt với những ghen tuông nghi ngờ... Nhưng bây giờ thì chả hơi đâu làm thế cho mệt. Mỗi ngày chỉ phone hoặc nhắn tin quan tâm chuyện ăn ở của chồng, rồi đợi đến ngày chồng về thì chuẩn bị sẵn quần áo + khăn tắm để sẵn trong bath-room. Phòng ngủ thì gần đến ngày chồng về sẽ cắm 1 lọ hoa tươi. Trước đó thì tranh thủ những ngày chồng đi vắng, mình giặt một loạt chăn nệm thơm phức. Lúc chồng về mang lên cho chồng cốc nước cam, đĩa hoa quả, hỏi có ăn gì không để nấu. Trong lúc chồng tắm thì lăng xăng dọn dẹp valy (cũng là 1 cách kiểm tra có gì bất thường trong đống đồ đạc của chồng sau khi đi công tác về không).

    Tớ nói thật, 10 người đàn ông thì cả 10 đều như con nít, thích ngọt, muốn được chiều, và rất khoái được trở về nhà mà có vợ đón đưa kiểu như vậy.
    Nếu mình là bạn chủ topic thì mình sẽ để cho chồng ra công trường ở 1 tuần, hoặc có thể lâu hơn thế cũng được, rồi thể nào chẳng có 1 ngày anh ấy về nhà có việc gì đó, hoặc về thăm bạn (vì bạn đang mang thai con của anh ấy mà), và nhân ngày anh ấy về bạn hãy thử làm theo cách của mình xem sao nhé. Mình tin rằng cứ như thế từ từ chồng bạn sẽ có cảm giác muốn về nhà & tình cảm vợ chồng từ đó sẽ mặn nồng trở lại.:Smug: Vợ chồng thấy bảo đôi nào cũng sẽ phải trải qua 1 giai đoạn tự nhiên tình cảm lạnh lẽo như thế mà, đừng buồn nhé, quan trọng mình phải tìm hướng để đẩy giai đoạn này qua mau, nhường chỗ cho sự nồng nàn quay trở lại.
     
  3. me mit 2009

    me mit 2009 baoholaodong247.com.vn

    Tham gia:
    6/7/2011
    Bài viết:
    4,999
    Đã được thích:
    3,101
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: Bình yên

    Chị YCT ạ, em xin mạo muội có 1 vài lời chân thành với chị như sau:
    + Chuyện này của gia đình chị cần phải có một khoảng thời gian nhất định, không thể một sớm một chiều mà tình cảm vợ chồng lại như cũ được. Thời gian vừa qua anh chị - ngoài mặt - đã có vẻ vui vẻ lại với nhau, quan tâm chăm sóc nhau nhiều hơn. Chị đã cố gắng vì anh, chắc chắn anh ấy cũng nhận ra những cố gắng từ phía chị và anh ấy đã đáp lại. Nhưng... thực ra trong lòng mỗi người vẫn còn những khúc mắc riêng chưa thực sự được giải quyết triệt để.
    Anh ấy đã nguôi ngoai phần nào sau khi thấy chị thay đổi, và nghĩ rằng chị sẽ làm đúng như lời chị nói: sẽ không nhắc đến chuyện này nữa. Bỗng nhiên sang nhà mẹ đẻ, bất ngờ bị mẹ đẻ trách móc chuyện này --> lại động vào nỗi đau của anh ấy, anh ấy cho rằng do là chị kể lể với mẹ nên giận chị, rùi chị lại nổi điên lên --> âu cũng là chuyện dễ hiểu.
    Đàn ông không bao giờ thích việc chị em phụ nữ đi kể lể chuyện xấu trong gia đình với người thân, họ hàng, bạn bè. Anh ấy cũng vậy thôi, nhất là chuyện này - xem ra, có vẻ như - là do anh ấy.
    Em đoán tâm trạng của anh ấy bây giờ là: mệt mỏi, mất lòng tin ở vợ, có thể hơi cảm thấy chán chường do cả chuyện công việc không được như mong muốn --> cần có không gian yên tĩnh. Anh ấy muốn sang phòng khác vì sợ chị, sợ cái tật nói nhiều, đay nghiến, bới móc chuyện cũ của chị ( em xin lỗi nếu hơi nặng lời ).
    Mong chị hãy cho anh ấy thời gian, nếu chị muốn giữ anh ấy lại, hãy cho anh ấy thời gian và không gian như anh ấy muốn. Hãy âm thầm chăm sóc anh ấy. Hãy thấy rằng như thế vẫn còn may mắn lắm, vì anh ấy vẫn còn muốn tìm không gian riêng trong nhà mình, chứ như người khác, chán chẳng thèm về nhà nữa.
    Chị phải xác định rằng, không thể một sớm một chiều mà giải quyết được, đừng nôn nóng, đừng nghĩ là mình cố gắng vui vẻ với anh ấy, thì 1 ngày, 2 ngày là anh ấy sẽ vui vẻ lại với mình ngay được đâu chị ạ, có khi phải tính bằng đơn vị tháng, thậm chí là năm. Và sau 1 tháng, 2 tháng..., nếu anh ấy chưa vui vẻ lại với chị thì chị cũng đừng lấy làm buồn nhiều, đừng bi quan và nghi ngờ tình cảm của anh ấy ( đây là em nói khi chị thực lòng muốn gìn giữ và xây đắp tình cảm với anh ấy ). Quan niệm của em về tình cảm là hãy chân thành và cố gắng hết sức, sau này dù kết quả có thế nào mình cũng không phải ân hận.
    + Em cũng xin góp ý thêm về việc chi tiêu của nhà chị: em hơi ngạc nhiên vì sao khi đi ăn luôn luôn là chị trả tiền??? Tại sao chị không để anh ấy trả, nếu anh ấy không có thì khéo léo đưa cho anh ấy. Thực ra chuyện ai trả ( khi đã là vợ chồng ) không quan trọng, người ngoài nhìn vào ai biết đấy là đâu, nhưng quan trọng là bản thân anh ấy. Hãy để anh ấy cảm thấy mình đúng là một người đàn ông trước mặt mọi người.
    Em mạn phép có một vài ý kiến, có gì không phải, mong các anh chị bỏ qua cho nha.
    Chúc chị mau tìm lại được hạnh phúc gia đình mình.
     
  4. me mit 2009

    me mit 2009 baoholaodong247.com.vn

    Tham gia:
    6/7/2011
    Bài viết:
    4,999
    Đã được thích:
    3,101
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: Bình yên

    Chị cố gắng lên nhé, em nghĩ rằng anh ấy sẽ rất hạnh phúc khi có chị âm thầm chăm sóc bên cạnh, không chỉ những lúc vui vẻ, thuận hòa, mà cả những lúc khó khăn, gian khổ như thế này. Nhất định anh ấy sẽ hiểu được tấm chân tình của chị. Chị nhớ đừng trách móc anh ấy nhiều nhé, có gì để sau này khi mọi chuyện đã ổn, thật sự ổn cả rồi, thì vợ chồng ngồi lại với nhau, nói hết cho nhau nghe những suy nghĩ, những lo lắng muộn phiền, cùng nhắc nhở nhau cách cư xử cho những tình huống tương tự.
    Nói thật, em thấy anh ấy cũng tuyệt vời đấy chứ, chăm sóc chị chu đáo, không la cà quán xá, bia bọt. Rất hay giúp chị công việc nhà.
    À mà chị này, đừng quên chăm sóc bản thân nha, đó cũng là một cách thư giãn tuyệt vời đấy, em mà có đủ điều kiện tài chính như chị thì tuần nào em cũng đi spa rooling:
    Chúc gia đình chị sớm lại đầy ắp tiếng cười.
     
  5. me mit 2009

    me mit 2009 baoholaodong247.com.vn

    Tham gia:
    6/7/2011
    Bài viết:
    4,999
    Đã được thích:
    3,101
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: Bình yên

    đã lâu lăm rồi mình không vào và comment gì trên vWTT này, hôm nay ngay cuối năm, có bao nhiêu tâm trạng, vô tinh mình vao đây và giât minh vì thấy 1 cai topic và ID quen quen, mở ra thì chính la ID của mình.

    Mặc dù đã tự nói với lòng la sẽ không vào và post nữa, nhưng để tri ân những người bạn tốt đã nhiệt tình chia sẻ và giúp đỡ mình trong lúc mình khó khăn nhât, mình quyết định phá lời thề của mình. Cả đêm qua mình đã ngồi đọc lại hết cái topic này, có quá nhiều chuyện đã xảy ra để mình không còn nhớ gì nưa, khi đọc lại những post của chính mình thì mình thực sự giât mình, chả nhẽ mình đã yêu chồng và hèn hạ xin cái tình yêu bố thí đến mức như vậy, chả nhẽ chồng mình đã từng nói với mình những câu như thế? mình cảm thấy mình raats đúng khi thời gian đó mình đã post cái topic nay, nó là 1 cuốn hồi ký giúp mình ghi nhớ lại những điều đã xảy ra vào thời điểm tồi tệ nhất của cuộc đời mình. có bạn nào dạy mình cách lưu lại cái topic này được không? mình sẽ giữ nó như 1 kỷ niệm vê quãng thời gian đúng ra là đẹp nhât của người mẹ, ngưoiw phụ nữ, nhưng lại là quang thời gian tồi tệ nhất trong cuộc đời mình và trong cuộc sống gia đình vợ chồng mình. Mình đã đọc lại nó cả đêm hôm qua nhưng những kỷ niệm vẫn cứ quay về. Chồng mình đã nói đến như vậy mà mình vẫn không hiều, vaayj chồng mình nói mình không thông minh la đúng rồi sao lcus đó mình cứ phải hỏi mãi. Thực sự mình rất biết ơn tât cả các bạn đã sẵn sàng bớt chut thời gian và tâm huyêt để chia sẻ với mình, giúp mẹ con mình vượt qua sóng gió.

    Bây giờ, 2,5 năm đã qua, mình đã khác nhieuf, hoàn toàn không còn là con người lúc mình post topic này rồi. Mình đã không vào vWTT từ Khá lâu, tập trung uống thuốc để cân bằng thân fkinh, tập trung làm việc để kiếm tiền (từ thời gian đó, mình đã kiếm đủ tiền để mua cho mẹ con mình 1 cái nhà rồi) và sinh con xong mình dành thời gian và tiền bạc để chăm sóc bề ngoài, mình cũng đọc kinh phật để hiểu đời, hiểu người, biết chấp nhận và biết tha thứ,...nói chung minh đã lột xác về moij mặt để k nayhông con là con người yếu đuối, nhu nhược như cái hồi mình viêt topic nữa.
    Đọc top nay mình mới thấy cái hồi đó mình kếu la nhưng đó vẫn còn là hạnh phúc vì chồng mình vẫn còn đối thoại với mình, hiện tại thì không, bọn minh đã ly thân 2 năm nay rồi, nhưng minh thấy cuộc đời vẫn tươi đẹp như thường. chắc tình trạng này cũng do mình nhiều, nhưng thôi,
    Một lần nưa cám ơn các bạn
     

Chia sẻ trang này