Ðề: Blog nàng dâu!!! Cái câu bôi đậm í, bạn cũng "bản lĩnh" đấy chứ. Kể cả chồng có nói vậy mình cũng ko dám tường thuật "trực tiếp" lại y nguyên như thế trước mặt cả bố lẫn mẹ chồng. Sẽ bị cho là láo ngay. Chỉ đơn giản là "ko uống thì đổ đi" thôi ^_^
Ðề: Blog nàng dâu!!! Hoặc câu này nữa, bạn "rắn" hơn mình nhiều! Mình mới đọc page đầu thôi, nên mới chỉ có comment đến đó
Ðề: Blog nàng dâu!!! Hic, đọc 1 lèo 19 trang. Thấy phục mẹ nó thật đấy. Thấy mẹ nó hiền quá, mình không ghê gớm ngoa ngoắt nhưng mình cũng phải cho người ta thấy là mình sống biết điều thì người ta cũng nên biết cách. Chứ nhẫn nhịn mãi thế này thì khổ đến bao giờ !
Ðề: Blog nàng dâu!!! Thế này sao lại gọi là "rắn" hả mẹ nó? Phải gọi là dốt ý. hehehhehe, xin lỗi mình là mình cứ thành thực. HỒi trước mình cũng như bạn này chồng ko đưa tiền trực tiếp cho mình, mình cứ tự xoay thôi. Sau có con cái vào thấy vô lý lắm. Bạn phải bảo mẹ chồng là: Nếu chồng của mẹ ko đưa tiền cho mẹ thì mẹ có chồm lên ko? kekekekeke
Ðề: Blog nàng dâu!!! Chị giỏi nhịn quá . Là em em cho 1 liều thuuốc độc cho chết hết cả nhà ob y. Ức chế không chịu đựoc . Em mà như chị , bảo chồng , chồng ko nghe thì cho mấy người tự lo cho nhau . Không liên quan đến tôi.
Ðề: Blog nàng dâu!!! Công nhận là chủ top giỏi nhẫn nhịn! Chứ với cách sống của nhà chồng và chồng như thế thì mình hê hết đi từ lâu rồi. Nhà chồng mình thì BC hiền lắm, nhiều khi ông nói cái gì là đứa em dâu nó quát lại, nghĩ cũng tội. Còn MC thì ghê lắm, nhưng bà ko phải người đưa chuyện, nghe đến đâu biết đến đấy và chẳng bao giờ bênh con trai. Nhưng MC ở xa, thỉnh thoảng mới về, lại nghe họ hàng than thở này nọ, nào là chồng mình cậu ốm mà gọi mãi mới sang, nào là vợ chồng mình lâu ko vè quê... Mình nói luôn: "Mẹ ạ, sao mẹ ko hỏi lại là cúng ông bà ngoại, cậu ý có về thắp hương chưa? Ngày xưa chồng con ở với cậu mợ ấy, cậu mợ ấy đối xử thế nào mẹ có biết ko? Mẹ có biết rét mướt chồng con đi làm, thế mà lương lậu của anh ấy cậu ra lấy hết về đánh bạc, rồi dặn ko được nói với mợ, mợ ấy đã chửi thế nào mẹ biết ko? Mẹ có biết bao nhiêu lần chồng con phải bới củ khoai trong nồi cám lợn để ăn, vừa ăn vừa khóc, vừa muốn đập đầu vào tường mà chết chưa? Bác cả đời mới làm được cái nhà, cậu ấy lừa bác bán hết xi-măng, sắt thép, cậu ấy bỏ cả bố mẹ, cả quê hương đi chỗ khác. Cậu ấy chẳng có tư cách gì mà ngồi đấy trách móc ai cả. Con nói với mẹ, tử rế với con, con tử tế lại gấp 5 gấp 10, nhưng đểu giả với con thì con cũng chẳng coi ra gì". Thế là MC ngồi khóc. Nghĩ cũng thấy khổ thân nhưng với mình cái gì phải ra cái đấy, rõ ràng từ đầu cho dễ về sau. Ngày xưa lấy chồng mình, chồng mình hiền, yêu thương vợ lắm nhưng lại hay bênh nhà anh ấy, bênh con bé em dâu là nó "ruột để ngoài da", nó nói xong thì thôi khi nói nói hỗn với mình. Mình cũng chẳng nói j, nhưng thỉnh thoảng lại mượn lời nó là nó kể về nhà chồng thế này, thế kia... Hôm trước MC về chơi, MC ngủ trong nhà, nó lại đứng nói xấu MC với hàng xóm, rồi lại gọi điện kể lể, thanh mình với mình mong tìm được "đồng minh". Mình bật loa ngoài cho chồng nghe, nghe xong lắc đầu quầy quậy. Hôm sau gọi chồng nó lên nhà, mắng cho chồng nó 1 trận tơi bời bảo ko biết dạy vợ. Mình thì nghĩ thế này, xã hội bây giờ, hiền lành thiệt thòi lắm. "Non sông dễ đổi, bản tính khó dời", BMC và CC bạn như thế sẽ khó mà thay đổi được, nên cần nhất là bạn phải thay đổi chồng. Có chuyện gì thì phải lên tiếng, chứ cứ im im như thế stress lắm. Rồi bạn còn sinh con nữa, ko thống nhất ngay từ bây giờ sau này còn mệt hơn!
Ðề: Blog nàng dâu!!! mình thấy bạn nên tham khảo ý kiến này đấy chủ top ạ, hiền cũng phải có mức độ thôi. May mắn bmc mình cũng dễ tính nhưng nói chung họ vẫn nhất con của họ. Quan trọng mình có biết cách tự bảo vệ và đòi công bằng cho mình hay không thôi (ở đây không có nghĩa là phải tị nạnh chuyện nọ chuyện kia nhé)
Ðề: Blog nàng dâu!!! ngày......tháng.....năm đã lâu rồi k viết blog nữa, cũng vì cuộc sống từ khi mình đi làm và vc mình ăn riêng đã dễ thở hơn nhiều, ít ra thì ít chạm mặt với bmc và chị chồng nên khuất mắt trông coi Nhưng cõ lẽ thay đổi lớn nhất khiến mình vui đó là chồng mình. Bây giờ hằng ngày anh dậy dắt xe xuống cho vợ đi làm, tối về rửa xe rồi vào nấu cơm với vợ, ngâm quần áo đi làm để tý tắm rồi 2 vc cùng giặt, ăn cơm xong chồng lại bê mâm bát ra 2vc cùng rửa. Nhiều lúc mình nghĩ cũng thương chồng lắm, thấy cái cảnh chồng ngồi trong nhà tắm, mặc mỗi cái sịp không rồi vò quần áo cho 2vc, nhiều lúc thương muốn rớt nước mắt nhưng mà mình lại phải dằn lòng là k làm hết cho chồng dc, bây h bụng mình to ngồi rất khó chịu, 2vc cùng làm cũng nhanh xong thôi, sau này sinh con ra chồng còn biết chăm sóc vợ con. Bây h mình ăn riêng rồi nên chồng mình làm gì cho vợ ông bà cũng k nói được, k như ngày xưa nữa. Chồng giúp vợ cũng rất vui vẻ, k khó chịu hay thế nào cả, và mình cảm thấy cuộc sống thoải mái hơn nhiều rồi, k biết tương lai ra sao nhưng mình cảm thấy hiện tại là đáng trân trọng, và mong sẽ được mãi như thế này
Ðề: Blog nàng dâu!!! Chúc mừng mẹ nó đã có cuộc sống tươi mới vui vẻ hơn nhé. Lâu lắm rồi mới thấy mẹ nó vào đây viết tiếp. Đọc những dòng này biết là cuộc sống mẹ nó dễ chịu hơn rất nhiều rồi. Hy vọng sẽ mãi như thế nhé. Chúc hai mẹ con khoẻ.
Ðề: Blog nàng dâu!!! đúng là họ chỉ nghĩ có lợi nhất cho họ mà thôi còn không hề nghĩ xem con gái họ như vậy giờ họ lại áp dụng nguyên với con dâu nhưng bố mẹ chồng bạn còn có con gái còn nhà chồng mình toàn con trai nên gia đình nhà chồng cứ giữ con dâu không muốn cho con dâu về nhà bố mẹ đẻ cơ lúc nào mở miệng nói là bắt con dâu nhất nhất phải nghe nhà chồng nản hẳn
Ðề: Blog nàng dâu!!! Đúng là "độc lập, tự do" mới có hạnh phúc các mẹ nhỉ. Chúc mừng mẹ nó nhé. Hồ Chí Minh muôn năm! Hi hi
Ðề: Blog nàng dâu!!! Lâu không thấy b vào cập nhật tình hình...mẹ và bé vẫn khỏe cả chứ? bạn đang bầu tuần bao nhiêu rồi ấy nhỉ ?
Ðề: Blog nàng dâu!!! Cảm ơn các mẹ nhiều nhé, hi hi em đang bầu được gần 24w rùi ạ, bé nhà em là bé gái, tối nay nếu nhà em về sớm em định ssi s.a xem con tn rùi, em k ăn uống được mấy nên lần nào đi cũng thấy bị tụt ngày so với mình tính các mẹ ạ
Ðề: Blog nàng dâu!!! mẹ nó chịu khó chăm sóc bản thân, tẩm bổ cho con phát triển mạnh khoẻ, chịu khó vào mục kinh nghiệm của các mẹ đã sinh bé rồi ấy.
Ðề: Blog nàng dâu!!! đọc sao mà thấy nản quá, đang tính lấy học song về quê lấy chồng mà nghĩ lấy làm gì cho khổ hichic
Ðề: Blog nàng dâu!!! Vui vui cho mẹ nó, đọc đến đây thấy cười toe 1 cái đc rồi, đúng như mẹ nó nói, " hiện tại là đáng trân trọng " mà!!! Chúc 2 mẹ con khỏe, tăng cân vèo vèo, mình cũng đang mang bầu bé gái, có thể hiểu đc phần nào tâm sự của mẹ nó^^
Ðề: Blog nàng dâu!!! Chúc mừng chủ topic. Bạn share kinh nghiệm cho mọi người làm sao để được ăn riêng đi Nhà mình cũng ăn riêng nhưng sau vài cuộc khẩu chiến chứ ko đc tự nhiên mà ăn riêng. hehehehe, công nhận, sướng ghê, ko gì bằng được giải phóng về tinh thần. Bạn có bếp riêng ko, hay phải nấu trong phòng?