Cần giúp: Bố Bị Ông Bà Nội Kể Tội, Bé Bắt Đầu Cãi Lại Bố, Hic Hic, Làm Sao Các Mẹ Ơi?

Thảo luận trong 'Cư xử với con' bởi vnlnh, 14/6/2010.

Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.
  1. rucon_ngannam

    rucon_ngannam Ngọc Nguyễn

    Tham gia:
    26/5/2010
    Bài viết:
    672
    Đã được thích:
    90
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Bố bị ông bà nội kể tội, bé bắt đầu cãi lại bố, hic hic, làm sao các mẹ ơi?

    Đây là nguyên văn trích dẫn của bạn ấy nhé, làm j có câu nào có ý là "ngay lúc đó" đâu!
     
    Đang tải...


  2. zinette

    zinette Thành viên tích cực

    Tham gia:
    19/3/2008
    Bài viết:
    835
    Đã được thích:
    241
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Bố bị ông bà nội kể tội, bé bắt đầu cãi lại bố, hic hic, làm sao các mẹ ơi?

    Ruconngannam ơi, tớ đã ko viết rõ ý của tớ ngay từ đầu. Ý của tớ đúng như mẹ maylangthang1111 đấy. Tức là mỗi khi dạy con, thì chỉ 1 người nói, những người khác ko nên tham gia lúc đó.
     
  3. rucon_ngannam

    rucon_ngannam Ngọc Nguyễn

    Tham gia:
    26/5/2010
    Bài viết:
    672
    Đã được thích:
    90
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Bố bị ông bà nội kể tội, bé bắt đầu cãi lại bố, hic hic, làm sao các mẹ ơi?

    Vậy thì rất rất ủng hộ mẹ nó trong việc này. :)
     
  4. zinette

    zinette Thành viên tích cực

    Tham gia:
    19/3/2008
    Bài viết:
    835
    Đã được thích:
    241
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Bố bị ông bà nội kể tội, bé bắt đầu cãi lại bố, hic hic, làm sao các mẹ ơi?

    Hơi lạc đề tí, nhưng có mẹ nào có k/n trong việc kiềm chế tính nóng của các bố ko nhỉ? Chồng tớ hay nóng mà quên mất "những điều cần biết khi dạy con" :d. Những lúc đấy mẹ phải đứng ra "thức tỉnh" bố và tìm cách để các con ko thấy bị "oan ức" vì bị bố trừng phạt quá tay
     
  5. phuongedu

    phuongedu

    Tham gia:
    5/4/2010
    Bài viết:
    21,134
    Đã được thích:
    7,441
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: Bố bị ông bà nội kể tội, bé bắt đầu cãi lại bố, hic hic, làm sao các mẹ ơi?

    Chưa có tiền lệ này ở nhà tớ, vì xã đi suốt, về chỉ nựng con là chính. Tớ nêu ví dụ về tớ thôi nhé, tớ cũng có lúc nóng, quát con đánh con, hic, điên lên quát nó, sau đó, lại tỉ tê nói chuyện, bảo là con thích mẹ mắng hơn hay lúc đó mẹ lại cầm roi đánh luôn, con phải thông cảm cho mẹ abc... tất nhiên phải phân tích là nó sai, và nó thừa nhận là nó ko đúng. có lần bố nó bảo, mẹ mày nói củ ấu cũng tròn, may mà con chưa hiểu củ ấu là gì?
     
  6. zhxia

    zhxia Thành viên tập sự

    Tham gia:
    7/9/2010
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Ðề: Bố bị ông bà nội kể tội, bé bắt đầu cãi lại bố, hic hic, làm sao các mẹ ơi?

    Nhà em đang có chuyện này rất bực mình các mẹ ạ. Ngày xưa chồng em cũng ham chơi, ko chịu học hành, nên giờ bé nhà em mới vào lớp 1, bé rất sơ học, cô giáo mới dạy cộng trừ nhân chia trong 10 chữ số mà bé ko tập trung gì cả. http://www.shoppandorabeads.com/ Chồng em nhiều lần kèm con buổi tối bực mình quá mắng cháu vài câu, thế mà ông bà nội (ở cùng vc em) lại cứ ra bênh cháu, bảo là ngày xưa anh cũng có chịu học hành gì đâu, lớp 1 toàn đi chơi, sao giờ bắt con học lắm thế. Hic hic, bé nhà em cứ bám vào mấy câu đó, bố mẹ nói là cháu “ lý sự” và ko chịu ngồi vào bàn học, huhu, giúp em với các chị ơi, bố mẹ chồng em khó tính lắm, em ko dám nói
     
  7. Hanhem

    Hanhem cô nàng Bình yên

    Tham gia:
    12/10/2006
    Bài viết:
    500
    Đã được thích:
    116
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Bố bị ông bà nội kể tội, bé bắt đầu cãi lại bố, hic hic, làm sao các mẹ ơi?

    Chị ơi bé học lớp 1 hay cấp 1 mà đã học cộng trừ nhân chia.
    Chắc chị phải có 1 cái phòng riêng để dạy con.Giải thích cho bé hiểu lời ông bà nói theo 1 cách tích cực...
    Nếu bé cãi lại thì bảo:mai mẹ cho con đi bán vé số với mấy bạn hay gửi vài ngày vào chỗ nhà tình thương, mái ấm gì đó...cho con khỏi phải đi học.
     
  8. Hanhem

    Hanhem cô nàng Bình yên

    Tham gia:
    12/10/2006
    Bài viết:
    500
    Đã được thích:
    116
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Bố bị ông bà nội kể tội, bé bắt đầu cãi lại bố, hic hic, làm sao các mẹ ơi?

    DẠY TRẺ LÀ TẤT CẢ CÙNG PHẢI THỐNG NHẤT Ý KIẾN
    CÓ THỂ 1 NGƯỜI NỰNG -1 NGƯỜI KHÓ TÍNH-NHƯNG LÀ BỔ SUNG NHAU-CHỨ KHÔNG PHẢI-MẸ SAI CON-BỐ LÀM HỘ-MẸ BẮT XIN LỖI-BỐ KÊU THÔI.
    Mai mốt em mà lấy chồng, em lấy người đồng quan điểm
    Con cái là 1 sự quan trọng đời người, ko lơ mơ được
     
Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.

Chia sẻ trang này