Ðề: Bỏ Bom Hic, đúng là tùy mặt hàng nữa, hàng của mẹ Nga thế này thì chit thiệt, hoa quả sáng đi chiều về nó đã ngót ngét roài, hic hic
Ðề: Bỏ Bom Trộm vía anh xã em đi ship hàng chưa bị bỏ bom lần nào, mà còn bán thêm được rất nhiều đồ nhé, có khi gấp 2 lần order của khách ý, em nghĩ là lão ý có duyên bán hàng, thế nên là em toàn nhờ lão lúc nào đc nghỉ làm tranh thủ đi giao hàng cho em. Hì những ngày đầu bán hàng vui lắm, tự dưng bây giờ chững lại
Ðề: Bỏ Bom đọc cái này làm em mới nhớ và hiểu cảm giác của người bán hàng đang "phòng thủ" thế nào . Chuyện là em đang định kinh doanh mặt hàng onl , định mua buôn của một Mẹ trong này, Mẹ ý chat rất giữ ý, em bảo là muốn mua sỉ, Mẹ ấy bảo em là chọn cái nào thì email. em có email lại và nhắc Mẹ ấy rồi , nhưng mà Mẹ đó không có reply lại, chắc là nghĩ em thử lấy thông tin, check thử giá . Giờ đọc mới rõ nỗi niềm của các Mẹ.
Ðề: Bỏ Bom Nói về bỏ bom. Các mẹ bán mặt hàng để lâu được còn đỡ, chứ như em nè, ban trứng đặc biệt là trứng cút lộn (chỉ để được 2-3 ngày) mùa hè nóng này càng dễ hỏng. Thế mà ko biết bao lần em bị bỏ bom, đặt rùi, hứa như đinh đóng cột vậy mà đến lúc ship thì: chị đi nghỉ mát sáng nay ruì, quên ko báo em hoặc ko nghe đt, nhắn tin ko trả lời.... hic... em sợ đến già luôn.
Ðề: Bỏ Bom Khổ thân mẹ nó quá. Mình thì cũng mới bán hàng được một thời gian ngắn thôi nên cũng chưa bị vụ nào như mẹ nó. Nhưng mình cũng là người bán mà cũng là người mua hàng OL. Khi mình mua hàng mặc dù không được ung ý lắm nhưng người ta ship đến rồi mà không lấy là lại thấy áy náy lắm. Thế là lại tăc lưỡi lấy. Nhiều khi cũng phải phiến phiến thôi các mẹ nhỉ?
Kinh doanh thì phải chấp nhận rủi ro thôi các mẹ. Dù sao mình vẫn thấy người tử tế chiếm đa số, thi thoảng mới có vài vụ bỏ bom hay này khác, coi như chi phí, rủi ro không thể tránh trong kinh doanh.
Ðề: Bỏ Bom Em bị bỏ bom 1 lần rồi ạ, gọi nghe máy xong dập lun, mãi tận sau này mới biết chị này chuyên đi lừa ng khác ;-0
Ðề: Re: Bỏ Bom đúng rùi chính vì nhiều ngươi tử tế dễ thưong nên sau lần bỏ bom các mẹ buôn bán online vui là lá la để tiếp tục đấy
Ðề: Re: Bỏ Bom Chị ạ, em cũng tin người, dễ tính, nể nang lắm ý. Cũng may mới tập buôn bán ít, lại gặp đa phần chị em dễ thương, thành ra vẫn khí thế happy lắm ạ! Cái số đó chỉ là số nhỏ, mình lại rút kinh nghiệm "cứng hơn" . Còn nhiều điều thú vị & happy trên cái không gian internet này, hihihi, lalala
Ðề: Re: Bỏ Bom đúng thế em ah, vẫn còn những con người đáng iu chờ chúng ta mà , cứ động viên thế thôi em ah, chị lập toppic này để mọi ngươi nói cảm giác bỏ bom ntn để cùng nhau tự tin hơn , động viên lẫn nhau ấy màhihih
Ðề: Bỏ Bom Hôm sau em còn chat yahoo nhắc lại Mẹ ấy , mẹ ấy còn cmt là "uh " rồi, nhưng cũng không thấy đâu. Thôi coi như tự mình đi tìm nguồn hàng liên hệ vậy. khó khăn tí nhưng mình được chủ động.
Ðề: Bỏ Bom Khách hàng ở LCM hay WTT thì mình yên tâm hơn, do toàn người có học có hành với nhau cả. Nhưng khách giao dịch qua email, điện thoại hay yahoo thì biết làm sao được. Có đánh giá được họ đâu hả Mod? Nhà mình bán trang sức, nhiều khi khách yêu cầu thiết kế theo ý họ nhưng rồi bỏ bom (mình cũng cả nể như chủ topic nên có bắt cọc bao giờ đâu, bây giờ mẹ mình quản lý shop cho bà không cả nể mới bắt cọc được đấy), thôi cũng chẳng sao, vì cũng là động lực cho mình có thêm mẫu mới. Nhưng mình ghét nhất là bị phá đám theo kiểu hỏi mua hàng bảo ship đến chỗ nọ chỗ kia rồi thanh toán, nhưng khi anh xe ôm đến thì là bãi đất trống, là quán cafe hay trường học, gọi cho khách thì tắt máy, hoặc không trả lời, hay có khách thì trả lời "không thích ko mua nữa", anh ấy lụi hụi đi về, mình vừa mất tiền ship vừa ko bán được hàng gì cả, ức chế lắm. Chính vì bị phá kiểu ấy nhiều quá nên mình phải bỏ phương thức thanh toán khi giao hàng ra khỏi hình thức giao hàng bên mình. Mặc dù mình biết còn rất nhiều người có nhu cầu thật sự, nhưng mà không biết được ai mới là khách "xịn" nên vẫn loay hoay quá.
Ðề: Bỏ Bom Chia sẽ với mẹ nó. Em thì thấy may mắn khi dk online. Em kinh doanh online trên mạng 2 năm rồi, nhưng chưa bị bỏ bom lần nào, Cảm nhận lại còn thấy các mẹ trên này khi gặp thật đáng iu.
Ðề: Bỏ Bom Thêm 1 câu chuyện đặt hàng nữa nhé hôm nay có 1 em đặt hàng của tớ nói chuyện thống nhất giá cả ok , đên khi tớ bảo đặt cọc hic hic em ấy nói thế này : em tưởng chị đặt hàng uy tín ai ngờ cũng bắt đặc cọc hả ? em chưa quen đặt cọc bao giờ ? con người em uy tín lắm ... tớ mới nói em thông cảm dùm chị chị bị khách hàng đặt hàng về xong ko lấy nhiều lắm rồi ....... thế là em ấy nói: con người chị quá đáng sao đánh dồng em với những người như thế ? chị làm ăn thế hả ? em ko đặt nữa .....suy cho cùng em đâu biết chị là ai em đặt chị ko giao hàng thì sao ? trên mạng lừa đảo nhiềi lắm đấy chị ah ... tớ chưa kịp nói gì thêm thì em ấy out ? hic hic nghĩ buồn và tức nhưng nghĩ lại thấy mình may mắn khi ko đặt cho em ấy ....