chán lắm chị, em được 5 tháng rùi tầm tháng 10 này là sinh haizzzzzz mệt lắm nhiều lúc nản muốn nghỉ 1 ngày đi đâu đó mà khó quá
nhà mình thì không như thế, bố mẹ mình rất thương con dâu, cũng tâm lý nữa, chứ sống với nhau mà cứ để ý xét nét thì khó sống lắm!
Đã thế lão ck mình còn mắng mình là chậm mồm chậm miệng để bố mẹ nói mới ấm ức chứ. Trong khi chẳng ai gặp mình lại bảo mình chậm cả. Trừ gia đình chồng mình. Đấy là mình đi cùng ck và còn chào hỏi trước ck đấy. Mà đi xa về thì cũng để con cái nó hoàn hồn đã chứ có phải k chào đâu. Thế là những lần sau về quê bao giờ lão cũng phải dừng lại gần nhà cho mình ngồi nghỉ 10 phút, uống nước, bỏ khẩu trang, về chào từ ngõ cho đỡ nói nhiều, đau đầu.
Mà bạn có bầu đừng nên nghĩ ngợi quá, coi nó là chuyện vặt vãnh đi, ông bà bắt bẻ thì mình làm sao cho ông bà sợ luôn lần sau không có gì để nói nữa
Đây là câu chuyện muôn thuở không có hồi kết. Nói chung lựa mà sống thôi bạn, đừng thái độ rồi lại mang danh tội bất nghĩa mệt lắm
Ông bà cứ ác thế cái gì cg muốn con dâu phải nhịn. Bỏ 1 đống tiền ra cưới cho con Zai thích làm căng nó ôm cháu bỏ đi cho tốn tiền cưới thêm vợ 2 cho con. Làm như giờ kiếm vợ dễ lắm ấy . Hê hê dễ chịu chưa chủ top
Ông bà cứ ác thế cái gì cg muốn con dâu phải nhịn. Bỏ 1 đống tiền ra cưới cho con Zai thích làm căng nó ôm cháu bỏ đi cho tốn tiền cưới thêm vợ 2 cho con. Làm như giờ kiếm vợ dễ lắm ấy . Hê hê dễ chịu chưa chủ top
Nói chung là chiều tùy cái . 2 năm đầu tiên mình cũng chiều ông bà hết nước, nhưng đến năm thứ 3 thì ko chịu được, kệ tung hê hết tới đâu thì đến, Ông bà tống ra ở riêng rồi, lạy trời điều mơ ước đã đến khi thoát khỏi ách áp bức tinh thần
Nếu ông trọng lời chào mà trách chào nhỏ thì chị cứ canh lúc ông thấy mà 2 tay cầm lại để trước người, cúi đầu chào 1 cái là được. Có khi lớn tuổi lãng tai cũng không chừng. Đang bầu bí thì để tâm trạng cho thoải mái đi chị, mà như chị nói thì ông khó tính với nhiều người chứ không phải mình chị, vậy thì tánh ông như thế chứ không ác ý gì. Chị cũng đừng đặt nặng quá, cứ hì hì cười cười cho qua chuyện là được. Không ai tát mặt người đang cười cả. Có những thứ mình xem nó nặng nề thì nó nặng nề, còn nếu mình xem nó không có gì thì nó cũng không đáng sợ như mình nghĩ. Cái này là kinh nghiệm từng trải của e đấy., Bố e nóng tính cực kỳ, ngày trc anh chị họ của e hư quá, khi đó bố còn ở cùng anh chị ruột của bố, nên bố sợ em hư theo rồi bỏ nhà đi các thể loại. Ông trực tiếp chơi kỷ luật thép ngay từ bé, cứ ko vừa ý là đánh thôi. Có khi ngày bé thấy bóng lão gia thoáng thoáng là bỏ chạy trước chứ chẳng dám léng phéng trước mặt. Lớn lên mới hiểu hết mọi việc, cũng thông cảm cho tính khí nóng nảy của ông khi đó. Giờ mỗi lần ông nóng lên hay tức giận mình cũng thấy bình thường, ông thấy nặng mặt mà không ai bị ảnh hưởng riết cũng chán, không thèm làm kiểu đấy nữa, lại thu hút sự chú ý của con cái bằng kiểu khác. Người lớn tuổi tính cứ như trẻ con ấy chị, mỗi khi ông soi hay gì đó, thay vì tức giận mệt mỏi thì chị thử hít 1 hơi thật sâu vào, sau đó thở ép hết hơi ra, đếm tứ 1 tới 6. Tự nhiên quên luôn cảm giác bực dọc vừa rồi ^^. Chúc chị và bé khỏe mạnh hạnh phúc nhé.