Chào các mẹ...(u) Nhà em đang phải sơ tán sang bà ngoại vì tệ nạ Bọ chuột với muỗi... Kinh khủng khiếp luôn các mẹ à, Bọ chuột cắn em những nốt mẩn đỏ to đường kính phải đến 5cm, nghe miêu tả vậy chắc các mẹ hình dung ra được chứ ạ, em ngứa đến phát dồ. Em thì không sao nhưng chúng nó cắn zai nhà em khắp chân khắp người, nghĩ mà khổ thân con quá, zai nhà em mới có 5 tháng tuổi thôi ạ. Hôm nay em đã phải ra chỗ vệ sinh dịch tễ ở Lò Đúc mua thuốc phun. Phải phun 2 lần mỗi lần 8 ngày cơ. Các mẹ lưu ý nha, mấy con này cứ buổi tối chúng mới bò ra, trước khi ngủ các mẹ kiểm tra lại chăn đệm, góc đệm góc tường xem có côn trùng không nhé, chúng mà cắn các con thì khổ thân con lắm. Chúc các mẹ vui cùng LCM và các con mau ăn chóng lớn ạ!
Ðề: Bọ, côn trùng... Các mẹ cần lưu ý vào mùa này Mùa lại đã nóng, lại còn rất nhiều ruồi muỗi, diệt cỡ nào cũng không ăn thua, chán với tụi nó ghê. Nhiều khi trời nóng muốn chết, nhưng vần phải kéo cái chăn lên phủ ngang người cho muỗi khỏi đốt. đúng là cực hình.