cơm, áo, gạo, tiền. vấn đề này luôn xoáy ba mẹ phải chạy theo nó. làm gì, làm thế nào để lo cho con mình có được cuộc sống đầy đủ, sung túc? nhưng chúng ta phải biết cân bằng mọi thứ để gia đình vui vẻ và hạnh phúc hơn ạ!
vâng ạ.Cuộc sống, công việc không phải lúc nào cũng suôn sẻ như mình nghĩ. Đối với mình,công việc mình chỉ làm ở công ty, sau khi về nhà mình dành hết thời gian còn lại trong ngày để dành cho gia đình vì chính mình cũng cần phải có khoảng thời gian nghỉ ngơi, thư giản sau ngày bận rộn với công việc.
Nếu được thế thì tốt quá, đằng này mình về nhà vẫn phải làm, ới cái là phải nghe (điện thoại ấy), thấy rất mệt mỏi
Vâng, đi làm sáng đến tối mới về. Xong bận việc gì hoặc đi đâu đó, ngoảnh đi ngoảnh lại con gái đi ngủ mất rồi. 1 ngày chắc 2 bố con gặp nhau đc 30 phút
Cuộc sống cơm gạo áo tiền làm cho mình xoay như chong chóng chẳng có thời gian bên con, nghĩ lại thương bọn trẻ
Nhưng mà bây giờ cũng khó nghĩ. Không đi làm thì chẳng có tiền nuôi con. Để cho con cái thiếu thốn thì cũng không đành lòng. Cái khó là làm sao để cân bằng được công việc và con cái.
Đúng là cũng vì cuộc sống mưu sinh. Bố Mẹ không dành thời gian bên con cũng buốn lắm chứ. Cảm thấy nhói lòng
Có rất nhiều trẻ mắc chứng tự kỷ vì bố mẹ mải lo làm ăn mà không dành thời gian trò chuyện cùng con. Có nhiều cặp bố mẹ nghĩ cho con đi nhà trẻ hoặc nhờ người thân là đủ. Nhưng tình yêu từ cha mẹ là thứ tình cảm không thay thế được. Làm giàu để gia đình có cuộc sống thoải mái hạnh phúc thì hãy để trẻ hạnh phúc từ ngay bây giờ.
Em chưa có con nhưng xã hội giờ để mưu sinh thì muốn dành nhiều thời gian cho con cái quả là không dễ.
Câu chuyện mình đa˜ từng đọc ở đâu đo´. Thật cảm động. Mình mong muô´n co´ nhiều thời gian để bên con hơn. Mỗi ngaˋy tính ra chi co´ 1 đê´n 2 tiếng chơi cùng vơ´i con thôi. Nê´u không co´ thời gian nhiều chơi cùng con thì mình cho con chơi với ca´c bạn cuˋ ng xóm. Đừng để con một mình với điện thoại thông minh vi se˜ không ổn đâu.