Ðề: Bố mẹ nào phàn nàn về việc học nhồi nhét và thụ động của con không nhỉ? hic...nghĩ mà thương bọn trẻ bây giờ quá
Ðề: Bố mẹ nào phàn nàn về việc học nhồi nhét và thụ động của con không nhỉ? Cái này em thấy nhiều khi muốn mà không được. Vẫn biết nên cho con, cháu mình học theo hướng sáng tạo hơn, nhẹ nhàng không gò bó hơn mà vẫn hiệu quả nhưng mà với cái quy chế giáo dục hiện nay thì hơi khó.
Ðề: Bố mẹ nào phàn nàn về việc học nhồi nhét và thụ động của con không nhỉ? bao h mới hết phải ca bài ca "nhồi nhét" nhỉ. Con em chúng ta sao càng ngày càng khổ. ngày xưa khó khăn mà trẻ con chẳng khổ bằng bây h. Trẻ con ngày xưa cái gì cũng chơi, cái gì cũng biết, khỏe mạnh, dạn dĩ với môi trường còn các bé bây giờ cứ như gà công nghiệp. Giáo dục bây giờ chỉ là học chữ mà ko có nặng về nuôi dưỡng phát triển tâm hồn, kỹ năng con trẻ. Chán!
Ðề: Bố mẹ nào phàn nàn về việc học nhồi nhét và thụ động của con không nhỉ? bây giờ càng nhỏ càng phải học nhiều, cũng thương các con, thấy bé mà đã fai học lấy học để, chỗ này chỗ khác, bao nhiêu là sách, rồi đi học thêm.chẳng như mình ngày xưa,.chỉ biết động viên các con và tìm phương pháp học hợp lý để cho con được thư giãn nữa các mẹ ah.
Ðề: Bố mẹ nào phàn nàn về việc học nhồi nhét và thụ động của con không nhỉ? Con mình cũng chưa vào lớp 1, nhưng công việc của mình đc tiếp xúc nhiều với trẻ con, thấy cảnh các bé đi học trường của VN quá khổ luôn. Cứ bảo cải cách giáo dục này kia, cấm k cho trẻ học chữ trước, cơ mà lúc lúc vào lớp 1 mỗi lớp 50 - 60 cháu cô dạy không xuể, các con không học trước thì chỉ có mà đúp lại (. Nói chung là mình thấy thuơng các con lắm, mà học trường QT thì lại p cho con theo đến cùng, không có khả năng thì chịu.
Ðề: Bố mẹ nào phàn nàn về việc học nhồi nhét và thụ động của con không nhỉ? tớ thấy trường mầm non bg cũng bày ra học lắm môn, vẽ tiếng anh, múa mỗi môn mấy trăm, nếu cho con học đủ cũng fai thâm 1 tr nữa
Ðề: Bố mẹ nào phàn nàn về việc học nhồi nhét và thụ động của con không nhỉ? Em thấy bây giờ trẻ con khổ lắm nhé! Suốt ngày học và học, nhồi nhét đủ các môn, các lớp, Phụ huynh nào cũng muốn con mình giỏi, kém hơn chút là ko được. hic hic, cả phụ huynh và giáo viên nên xây dựng cho bé một thời gian biểu học tập khoa học, tạo hứng thú cho bé, và cho bé có thời gian vui chơi nữa. Chứ với cấp độ nhồi nhét như bây giờ việc tiếp thu kiến thức trở nên thụ động và như một cực hình Em cứ bảo là sau này có con sẽ ko ép nó nhiều như thế đâu, cơ mà chả biết đc lúc đó lại cũng suy nghĩ giống các bố các mẹ bây giờ. hichic
Ðề: Bố mẹ nào phàn nàn về việc học nhồi nhét và thụ động của con không nhỉ? Quan trọng là thái độ của bố mẹ thế nào. Có chấp nhận con mình có thành tích kém bạn bè hay không? Mỗi đứa trẻ đều có 1 tiềm năng riêng, bố mẹ chỉ cần quan sát và hiểu đc tiềm năng của con mình là gì, rồi hướng con theo tiềm năng đó. Giáo viên phải chịu sức ép từ nhiều phí lắm. Nên các bố mẹ đừng yêu cầu giáo viên phải thế này hay phải thế kia. Quan trọng là bố mẹ phải tạo môi trường hoàn toàn sáng tạo khi ở nhà ý. Con chỉ đi học 4h hay 8h ở trường rồi. Còn lại là thời gian ở nhà cơ mà.
Ðề: Bố mẹ nào phàn nàn về việc học nhồi nhét và thụ động của con không nhỉ? Em thì sợ nhất là học sinh tiểu học thời nay, các mẹ toàn cho đi học thêm, ai cũng biết học nhìu là tốt sẽ hiểu nhìu n mà học trên lớp cả ngày rồi tối về lại học, học mà không có thời gian để nghỉ. Nhìn nhiều bé phải đeo mắt kiếng em thấy thương các bé quá, các mẹ phải cân đối thời gian cho các bé nghir ngơi nữa nhé.........
Ðề: Bố mẹ nào phàn nàn về việc học nhồi nhét và thụ động của con không nhỉ? thê mới biết trẻ em ở quê như em ngày xưa là thích nhất, việc học thì tự túc (tự học) bố mẹ quán triệt ngay từ đầu lun, bố mẹ là nông dân ít chữ, ko thể giảng dạy được j nên lên lớp cô giáo dạy j thì cố gắng mà học, về nhà thì đứa lớn giúp đứa bé. Ngày học có 1 buổi, buổi còn lại thì ra đồng chăn bò, cắt cỏ... hồi trước ngay cả lúc chuẩn bị đi thi đại học em chả bao giờ ngồi vào bàn học quá 2 tiếng, hay học quá 11h đêm ^^. Giờ ngẫm lại thấy cái việc học nó tự nhiên lắm, ko gò bó, ko ép buộc, ko nhồi nhét. Theo em thì bây giờ các bố mẹ thay bằng việc lên lịch học cho con quá dày thì nên giúp bé tạo dựng thói quen tự học và ham thích với việc học kết hợp với thời gian vui chơi thoải mái cho các con, đừng đánh cắp mất tuổi thơ của các bé. kẻo ko, bằng tuổi em và các anh chị bây h các con chỉ có thể có những kỷ niệm để kể lại là HỌC VÀ HỌC ^^
Ðề: Bố mẹ nào phàn nàn về việc học nhồi nhét và thụ động của con không nhỉ? cháu tớ cũng thế, chị dâu cho học tối học ngày, học cả thứ 7 chủ nhật, tớ gớp ý mãi ko đc, hic hic P/S: mẹ nó có cái nick gần giống tớ nhóe :-D
Ðề: Bố mẹ nào phàn nàn về việc học nhồi nhét và thụ động của con không nhỉ? Có mẹ nào đồng quan điểm với em là con không cần viết chữ đẹp không ạ? Con em còn bé, còn mấy năm nữa với đi học. Nhưng em cố gắng đấu tranh để chữ con em có thể đọc đc, chứ ko cần đẹp như yêu cầu của giáo viên. Sáng thì học văn hoá, chiều đi học lớp kỹ năng sống. Tối về giúp mẹ làm việc nhà. Học đc đến đâu thì học
Ðề: Bố mẹ nào phàn nàn về việc học nhồi nhét và thụ động của con không nhỉ? theo mình thì học mầm non với tiểu học các mẹ cứ cho các em sống đúng lứa tuổi đừng nhồi nhét nó sợ ko dám học nữa
Ðề: Bố mẹ nào phàn nàn về việc học nhồi nhét và thụ động của con không nhỉ? bé nhà mình mới bắt đầu đi học mầm non thui mà mình đã thấy nhiều cái tiêu cực rồi.Hic không hiểu thay đến bn đời bộ trưởng thì nền Gd của Vn mới phù hợp vs các con.Ngày nào cũng học từ sáng đến tối..sợ quá đi mà cuổi cùng thi đại học cứ rớt ầm ầm.
Ðề: Bố mẹ nào phàn nàn về việc học nhồi nhét và thụ động của con không nhỉ? ở HN bố mẹ nào cũng cho con đi học: nào là học ở trường, học thêm thầy cô giáo.... => sau c.bi thi ĐH thì bảo con nên thi vào trường này trường kia. Nếu theo suy nghĩ của phụ huynh thì cứ nghĩ thế này là tốt => Nhưng thực ra bố mẹ lại không hiểu con mình đang cần gì? vd như em thấy ở quê: ngta cũng đầu tư cho con học nhiều nhưng không phải như ở HN => Tỷ lệ ĐẬU ĐẠI HỌC và TỶ LỆ thủ khoa lúc nào cũng > ở HN các mẹ nghĩ vì sao? Ngày nay đi học thêm các thầy cô, có nhiều cái khó. Vì tâm lý hs: thường ngại với thầy cô, ngại mình nói sai => bạn bè cười... Nên kết quả: học mãi vẫn không tiến bộ được
Ðề: Bố mẹ nào phàn nàn về việc học nhồi nhét và thụ động của con không nhỉ? mẹ nó nói đúng rồi. thực tế hiện nay là vậy đó. mh cũng đang thuê 1 bé bên CLB gia sư về dạy này, thấy bé dạy tốt lắm.
Ðề: Bố mẹ nào phàn nàn về việc học nhồi nhét và thụ động của con không nhỉ? mẹ nó quen ai ở clb ko? cho mình xin ít thông tin nha? mh cũng đang cần tìm gia sư cho bé nhà mh
Ðề: Bố mẹ nào phàn nàn về việc học nhồi nhét và thụ động của con không nhỉ? Mình rất đồng ý với chị này. Đọc từ trang 1 đến 7, thấy mẹ nào cũng kêu, thậm chí những bạn chưa có gia đình cũng sợ. Thực tế là do bản thân chúng ta thôi. Nếu ngay từ nhỏ, bố mẹ ko rèn con vào nếp, biết cách sắp xếp bài vở trên trường, bài tập về nhà và bài tập ở lớp học thêm, chắc chắn sẽ dẫn tới bài tập dồn => Lẽ đương nhiên con sẽ rất mệt và sinh ra lười nhác. Ví dụ: Buổi sáng con đi học, chiều gđ cho con học thêm Toán (Lý, Hóa,...). Đã học kèm thì ko học trên trường, hoặc đã học thêm trên trường thì thôi học kèm. Hoặc khi học kèm thì nhờ cô hướng dẫn phương pháp tiếp cận, giải nhanh bài tập. Tối đến con chỉ việc học thuộc những môn phụ. Tối thứ 7 yêu cầu con hoàn thành bài tập ngày thứ 2. Chủ nhật thì chắc chắn ko học môn nào hết. Dành hẳn 1 ngày cho con đi chơi.
Ðề: Bố mẹ nào phàn nàn về việc học nhồi nhét và thụ động của con không nhỉ? Nhưng em thấy, ở HN không cho con đi học nhà cô thì không được, cô không vui. Nếu con không đi học thêm thì con vui. Vậy bố mẹ ở giữa biết làm thế nào?
Ðề: Bố mẹ nào phàn nàn về việc học nhồi nhét và thụ động của con không nhỉ? Em cũng đồng ý với các mẹ ạ. Nhồi không bao giờ là thật ạ, chín ép quá không ngon! Em đồng ý là cho con em học dốt một chút, nhưng cháu có thời gian tham gia vui chơi tăng kỹ năng sống, đến khi nào cần thử thách, bản thân cháu đã được trang bị đầy đủ rồi. Chứ em thấy nhiều cháu học ĐH ra trường vẫn ngố không ta được, rồi kết quả là vẫn bám bố mẹ chứ có độc lập được đâu