Ông cha ta có câu : con gái la con ngừoi ta, con dâu con của mẹ cha mua về những cha mẹ mà có toàn con gái thì không phải chỉ là 1 quả bom nổ chậm mà họ sẽ cô đơn khi về già bố mé mình cũng vậy, nhà có 2 chị em gái nên lúc nào bố mẹ cũng lo, mình 24 tuổi mà bố cứ rụch rịch về chuyện cứoi xin chỉ vì lo con mình Ế cũng phải thôi bố mẹ mà nào có ai không lo cho con cái chứ, con cái mà đến tuổi dựng vợ gả chồng mà nó vẫn cứ như không có vấn đề gì thì bố mẹ lại chả sốt xình xịch, mình nghĩ đố là tâm lý chung của các ông bố bà mẹ chứ không phải của riêng bố mẹ mình Nhưng mà mình thương bố mẹ mình lắm bởi 24 năm ăn học và mới đi làm , nào có báo đáp được gì cho bố mẹ đâu,thế mà mình đã xây dựng gia đình,giờ đã có con lại càng thương bố mẹ hơn,cuộc sống tất bật theo thời gian những nếp nhăn cũng đã hằn lên khuôn mặt và cũng in lên đôi bàn tay chai sạn của bố mẹ, chỉ nhĩ tới bấy nhiêu thôi, mà nước mắt cứ muốn rơi khỏi mi rồi, cuộc sống là thế bố mẹ chịu đựng vất vả chịu đựng đói ,rét chỉ vì các con mà thôi, 24 năm không chỉ nuôi ăn nuôi học, những lần ốm dâu, bị tai nạn tưởng chừng như không thể cứu vãn và nhiều thứ khác.... nhìn thấy cảnh bố mẹ chạy vạy đi từng nơi vay tiền mà lòng đau như cát cổ thì nghẽn lại , râu bố đã mọc dài ra tóc bố đã thêm mấy sợ bạc, chỉ vì con cái mà bố mẹ phải vất vả nhọc nhằn như thế khổ sở như thế phận làm con này liệu có đáng làm con khi mà khỏe mạnh thì con chưa kịp đền đáp thứ gì cho bố đã đi lấy chồng, cũng chỉ tại bố lo cho con gái bố Ế, rồi tới lúc có cháu đầy tháng cho về bố mẹ chơi thì bố mẹ thức đêm hôm đê trông cháu cho con tranh thủ ngủ lấy sức....cũng chỉ vì thương con thương cháu bố mẹ mới vất vả như vậy.con nằm ngủ quay mặt vào trong trực khóc,nhìn bố mẹ thức như thế phận làm con như con nào ngủ được.thương bố, thương mẹ nhưng nào con dám nói ra, Năm nay là tết thứ 2 của con ở nhà chồng rồi, nhưng thực sự con nhớ và thèm cảm giác ở bên cạnh bố mẹ lắm, được bố mẹ mắng, rồi cảm giác 2 chị em gái giận rỗi nhau, những kỷ niệm cứ ùa về trong con làm cảm xúc của con không kiềm chế được, con đã khóc rồi , khóc vì nhớ bố mẹ , nhớ em, khóc vì thương bố mẹ, con ước thời gian quay trở lại để con lại được ở bên bố mẹ yêu thương,đẻ con không cãi bố mẹ,để con còn kịp làm điều gì đó cho bố mẹ của con, thực sự công ơn của mẹ không thể nào kể hết được ,vì đó là công lao trời biển làm sao có thể cân đo đong đếm chứ,. con chỉ tự trách bản thân tại sao không nhận ra sơm hơn, tại sao khi lập gia đình rồi con mới biết được cảm giác có lỗi với bố mẹ như vậy. Bố mẹ ơi Con cảm ơn bố mẹ đã sinh ra con, cho con có được tình thương của cả bố lẫn mẹ, con cảm ơn ngàn lần cảm ơn bố mẹ, và nếu có kiếp sau cho dù bố mẹ có giàu sang hay nghèo đói con vẫn xin , vẫn mong được làm những đứa con nhỏ bé của bố mẹ, để được bố mẹ yêu thương vỗ về.chúng ta sẽ mãi và luôn là 1 gia đình bố mẹ nhé Bố mẹ ơi -Con yêu bố mẹ lắm, “Đi khắp thế gian không ai tốt bằng Mẹ Gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng Cha Nước biển mênh mông không đong đầy tình Mẹ Mây trời lồng lộng không phủ kín công Cha Tần tảo sớm hôm Mẹ nuôi con khôn lớn Mang cả tấm thân gầy Cha che chở đời con Ai còn Mẹ xin đừng làm Mẹ khóc Đừng để buồn lên mắt Mẹ nghen con”. Made by Mẹ của Su
Ðề: Bố Mẹ Ơi, COn Xin Lỗi Đừng suy nghĩ nhiều về việc lập gia đình bạn à.Con gái đến tuổi nên lấy ổn định cho bố mẹ yên tâm
Ðề: Bố Mẹ Ơi, COn Xin Lỗi Cảm động quá giống nhà mình quá, nàh 4 chị gái mỗi mình lấy chồng, mà lấy chồng xa nữa lắm lúc ứa cả nước mắt
Ðề: Bố Mẹ Ơi, COn Xin Lỗi Mình cũng hay có tâm trạng như thế mỗi khi Tết về ở nhà chồng. Thương bố mẹ và đồng cảm với mẹ nó.
Ðề: Bố Mẹ Ơi, COn Xin Lỗi “Đi khắp thế gian không ai tốt bằng Mẹ Gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng Cha Nước biển mênh mông không đong đầy tình Mẹ Mây trời lồng lộng không phủ kín công Cha Tần tảo sớm hôm Mẹ nuôi con khôn lớn Mang cả tấm thân gầy Cha che chở đời con Ai còn Mẹ xin đừng làm Mẹ khóc Đừng để buồn lên mắt Mẹ nghen con”.
Ðề: Bố Mẹ Ơi, COn Xin Lỗi Chán. Nhà mình cũng 4 chị em gái, mình là cả, trước yêu 1 anh nhưng xa nhau quá nên quyết định từ bỏ.
Ðề: Bố Mẹ Ơi, COn Xin Lỗi con gái đến tuổi thì vẫn phải đi lấy chồng thôi bạn, nhớ bố mẹ thì chọn chỗ nào gần gần mà lấy thỉnh thoảng về thăm ông bà
Ðề: Bố Mẹ Ơi, COn Xin Lỗi Đọc bài của bạn mình lại rớt nước mắt, mình cũng nhiều lần nghĩ giống bạn bố mẹ vất vả nuôi mình ăn học vừa mới học xong chẳng nhẽ đi lấy ck. Nhưng bạn ơi lòng cha mẹ thật sự rất mênh mông, mình sợ nếu mình mà ko chịu lấy ck bố mẹ lại lo bội phần bạn ạ. Mình giờ cũng 26 rồi cũng đang lo ế ko phải vì bản thân mà vì sợ bố mẹ lại suy nghĩ nhiều hơn.
Ðề: Bố Mẹ Ơi, COn Xin Lỗi con gái đến tuổi thì ai chả phải đi lấy chồng, nhiều ki ko đi lấy chồng bố mẹ em còn phải lo lắng nhiều hơn ý chứ đừng lo lắng nhiều quá em ạ
Ðề: Bố Mẹ Ơi, COn Xin Lỗi mình thì nghĩ thế này thôi chứ ba mẹ lại nghĩ khác mình mà ko lấy trồng ba mẹ lại cáng lo lắng hơn ý