Ðề: Bố mẹ ơi,xin đừng chối bỏ con cầu mong cho các sinh linh bé nhỏ sớm được siêu thoát nhé. nhiều bạn trẻ bây giờ sau khi trót lỡ mang thai, lo giải quyết hậu quả mà không lường trước những tai nạn thương tâm khiến họ vĩnh viễn bị cướp đi quyền làm mẹ.
Ðề: Bố mẹ ơi,xin đừng chối bỏ con Đọc mà rớt nước mắt. Cầu cho thế gian đừng có người mẹ nào bất hạnh mà bỏ đi đứa con bé bỏng vô tội của mình nữa
Ðề: Bố mẹ ơi,xin đừng chối bỏ con trẻ con là vô tội, tại sao đời này cứ bắt trẻ con phải chịu trách nhiệm những điều mà chúng chưa bao giờ làm. Trẻ con là để yêu thương, là để bao bọc, là để nâng niu và luôn luôn nở nụ cười tươi đẹp nhất đời. Mình mong sao mình sẽ là một người mẹ để con mình sẽ là người nghĩ đến đầu tiên khi cần chia sẻ, cần giúp đỡ và luôn luôn có mặt khi con cần.
Ðề: Bố mẹ ơi,xin đừng chối bỏ con Lại 1 gia đình nữa bố mẹ giận dỗi nhau và sát hại chính đứa con của mình Ôi,đau lòng quá mà sức người có hạn,biết làm sao đây? Các mẹ ơi,hãy trân trọng hạnh phúc mình đang có nhé http://ngoisao.net/tin-tuc/thoi-cuo...em-bi-thuong-chay-tron-trong-dem-2913025.html
Ðề: Bố mẹ ơi,xin đừng chối bỏ con xã hội càng phát triển thì hình như tỉ lệ phá thai càng cao thì phải, hi vọng các thai nhi sớm đc siêu thoát
Ðề: Bố mẹ ơi,xin đừng chối bỏ con Mình cũng không hiểu vì sao lại có bậc cha mẹ lỡ bỏ rơi con mình như vậy, xã hội giờ phát triển, nhiều bạn trẻ không nghĩ tới tương lai, phá thai nhiều lần rồi sẽ có lúc ân hận.
Ðề: Bố mẹ ơi,xin đừng chối bỏ con Không có người cha mẹ nào là không thương con cả, nhưng vì một hoàn cảnh đặc biệt nào đó mà mẹ phải bỏ con.
Ðề: Bố mẹ ơi,xin đừng chối bỏ con Mình không ủng hộ nạo phá thai. Nhưng khi bản thân đứng trước vấn đề, bạn phải lựa chọn thôi... Thật quá khó để mọi thứ vẹn toàn!
Ðề: Bố mẹ ơi,xin đừng chối bỏ con thật đau lòng và tội nghiệp cho những đứa trẻ, cầu cho chúng sẽ được hạnh phúc ở một nơi khác, không khắc nghiệt như cái nơi chúng đã từng đến
Ðề: Bố mẹ ơi,xin đừng chối bỏ con Những người dám làm mà không dám chịu hậu quả của việc mình làm ra sẽ bị quả báo, tội nghiệp cho những sinh linh bé nhỏ
Ðề: Bố mẹ ơi,xin đừng chối bỏ con nghe câu chuyện mà mình thấy buồn vô cùng nhớ về mình của 3 năm về trước tất cả đều buồn ko lối thoát
Ðề: Bố mẹ ơi,xin đừng chối bỏ con Em chưa từng phá thai. Nhưng em đã từng có những suy nghĩ đó nếu như mình lỡ mang. Giờ nghĩ lại sao mà thấy mình tàn nhẫn quá.
Ðề: Bố mẹ ơi,xin đừng chối bỏ con Có những ng cả đời khao khát làm bố mẹ thì ko được,nhưng có kẻ,đẻ con ra rồi còn nỡ giết nó Hôm qua m xem thời sự,nói về Y đức tại khoa HSCC bệnh viện Nhi TW,nhiều em bé sinh non có 8 lạng mà gia đình và bệnh viện hết lòng cứu chữa,chỉ mong sao cho em được làm người,vậy mà.....
Ðề: Bố mẹ ơi,xin đừng chối bỏ con Bạn ơi,cố gắng lên nhé!Có j khó khăn cứ lên đây chia sẻ với mọi người,tinh thần thoải mái vui vẻ con mới mạnh khỏe được