Ðề: Bố mình bị ung thư gan, giúp mình với........ mình xin chia sẻ nỗi buồn với bạn vì bố mình cũng bị ung thư thực quản nên mình hiểu nỗi đau của bạn mà cố lên mình cũng đang buồn lắm
Ðề: Bố mình bị ung thư gan, giúp mình với........ Cảm ơn bạn. Mình cũng đã nghe thông tin và hỏi mấy người, kể cả anh cùng cơ quan mình cũng người Quảng Nam mà anh ấy cũng ko biết. Giờ mình đang tìm cây chó đẻ để sắc cho bố mình uống xem sao. Cảm ơn bạn nhiều nhé.
Ðề: Bố mình bị ung thư gan, giúp mình với........ Hiện tại thì bác sĩ vẫn truyền nước và uống thuốc chứ ko truyền hóa chất. Và bác sĩ khuyên bố mình về nhà an dưỡng sống cho thoải mái. Bác sĩ nói với gia đình mình rằng: Nếu lên tuyến trên xác định sẽ rất vất vả và khó khăn, đồng thời có kéo dài thời gian cũng sống trong cảnh vạ vật và đau đớn vô cùng.
Ðề: Re: Ðề: Bố mình bị ung thư gan, giúp mình với........ Cảm ơn bạn. Bạn ơi, đó là loại thuốc nào mà tốt vậy, bạn có thể cho mình xin số của anh bạn đó để mình hỏi rõ xem là loại thuốc n ào ko?
Ðề: Bố mình bị ung thư gan, giúp mình với........ Bố mình cũng vừa phát hiện ung thư gan giai đoạn đầu, đang điều trị ở 108. Ung thư có 3 thể, phát triển nhanh, phát triển bthg và phát triển chậm. May quá, bố mình ở dạng phát triển chậm. Bây giờ đang sử dụng biện pháp tiêm cồn. Nghe mọi ng nói thì ung thư k nên mổ, nên nhà mình quyết định k mổ. sau khi điều trị 1 đợt ở 108 xong thì sẽ theo 1 ông thầy đông y đã từng chữa khỏi ung thư cho ng quen của bố mình, kết hợp với mua nấm lim xanh trong Quảng Ngãi để uống. Đồng thời sẽ gửi bệnh án sang Cuba để mua nọc độc bò cạp xanh. Đây là phương pháp mới chữa ung thư khá hiệu của của Cuba mà nhiều bệnh nhân đã có kết quả khả quan. Nhà mình do vậy mà cũng có cái để hi vọng, hi vọng bố mình sẽ mau khỏe, ít nhất tế bào ung thư sẽ k phát triển nữa.
Ðề: Bố mình bị ung thư gan, giúp mình với........ Cảm ơn mẹ nó, thế bố bạn dạo này thế nào? Mình quyết định rồi, thứ 5 này sẽ đưa bố ra K, mình muốn hỏi là bố mình có BHYT thì bước đầu phải chuẩn bị khoảng bao nhiêu tiền? Bố bạn điều trị là có BH hay k? Phải thuê phòng trọ bên ngoài à? Vì nhà mình ở tỉnh lẻ mà. Nhà mình ở Bắc Ninh
Ðề: Bố mình bị ung thư gan, giúp mình với........ Vậy thì may quá rồi, mình cũng ko biết bệnh bố mình phát triển nhanh hay chậm nữa. Hy vọng là 2 bố sẽ sống thêm được dài dài thời gian bên mình nữa. Thanks bạn nhé.
Ðề: Bố mình bị ung thư gan, giúp mình với........ Bố mình hổi đầu cũng nằm ở 108, nhưng mình xin phép đưa ra lời khuyên: nếu bố bạn bị UT thì nên cho qua viện K ngay. Bố mình cũng nằm ở 108 1 tháng, cuối cùng họ cũng k chữa và kêu chuyển. Với lại mình có ng nahf alfm bên đó cũng kêu nên chuyển qua K là chuẩn nhất. Bố mình đc ra viện t10 năm ngoái, sức khỏe đang hồi phục, tái khám rồi, thấy mọi thứ đều rất tốt k còn thấy tế bào UT nữa. Khi nhập K bố mình giai đoạn 2. Trong quá trình điều trị bố mình cũng yếu lắm, nhưng gđ động viên và chăm sóc tinh thần của cụ khá tốt. Bố mình k có BH vì mấy CMT. Mẹ nó ở BN thì còn gần hơn rất nhiều ng vậy nên cố gắng đưa cụ ra K khám nhé. Càng nhanh càng tốt. Viện K chỉ cho bệnh nhân yếu, hoặc khó khăn nằm nội trú thôi. Nhưng nếu nahf bạn cố đc thì nên nằm ngoài, không khí trong viện K kinh lắm, ng khỏe vào cũng thấy khó chịu chứ đừng nói là ng bệnh. Phòng trọ có nhiều loại, nếu khó khăn quá mình có thể thuê kiểu nằm chung 20k/1ng/1 chiếu.Thân.
Ðề: Bố mình bị ung thư gan, giúp mình với........ chị ơi, trước tiên em xin chia sẻ với chị nhé Cách đây 4 năm bố em cũng bị ung thư, cụ nhà em cực kì nhát, không bao giờ chịu đi khám hay mổ, nhưng nhà em cũng phải động viên mãi. Chị nên đưa bác đi khám càng sớm càng tốt, sau đó hãy quyết định hoặc tham khảo ý kiến bác sĩ xem thế nào. Nếu bố chị có đóng bảo hiểm thì k tốn nhiều đâu (như bố em mổ mấy lần rồi), tiền chạy xạ trị thì đắt hơn. Về ung thư em nghĩ viện K và 108 là tốt chị ạ, vì ngày đó nhà em cũng chạy đôn đáo mấy nơi, có bệnh vái tứ phương mà, nhưng cuối cùng về K cho yên tâm. Nếu có quen bác sĩ thì cũng yên tâm hơn 1 chút.
Ðề: Bố mình bị ung thư gan, giúp mình với........ Ui, cảm ơn bạn nhiều, ít nhất mình cũng chuẩn bị được tinh thần từ những kinh nghiệm của bạn. Bạn ơi, ban đầu nghĩa là mình phải thuê gần đó đúng ko? Bố bạn có phải trị xạ gì đó ko? Có phải truyền hóa chất kio? Có dụng tóc không? Có bị đau đớn lắm không? Bố bạn nằm ở K bao lâu thì được về. Giờ về bố bạn có hoạt động như người bình thường được ko? Rất mong phản hồi từ bạn. Mình vừa dò dẫm hỏi thăm, may quá vớ luôn được là vợ anh cùng cơ quan mình làm y tá ở K, mình nhờ và anh ấy ok là sẽ giúp đỡ về các thủ tục nhập khám. May quá, thứ 5 này đến hy vọng là k phải chờ đợi vạ vật nhiều. Thương bố quá, từ một người khỏe mạnh béo tốt, chuyên là người trở người nhà, họ hàng đi viện thì giờ lại phải nằm viện với bản án tử hình như thế này. Hic
Ðề: Bố mình bị ung thư gan, giúp mình với........ Uh, cảm ơn em, thứ 5 này chị đưa bố ra K khám rồi, tốn kém thì cũng phải cố thôi chứ biết làm sao. CÒn nước còn tát, còn người là còn của, chị ko đành lòng nhìn bố dần dần rời xa mình như thế, ko đành lòng
Ðề: Bố mình bị ung thư gan, giúp mình với........ viện K1 giờ khám là chủ yếu, nằm trên đường HBT giao với Bông Nhuộm ấy, còn đâu mổ và nằm viện ở K2 (đi qua chỗ bến xe Giáp bát mới tới). K2 thì cũng thoáng hơn K1 1 chút, bệnh nhân mổ xong mà yếu thì nằm viện, còn đâu phần nhiều phải thuê nhà, ngay gần viện họ có sẵn hết, chị cứ vào hàng nc hỏi thăm thôi. Như nhà em thì xin nằm giường tự nguyện (tầng 1), tưởng đắt nhưng tính ra k đắt bằng đâu chị ạ, đến đáy chị cứ làm quen với cô y tá nào rồi hỏi han thì họ cũng hướng dẫn cho thôi, ngày đó bố em mổ bác sĩ Tuấn ANh, giờ bác lên trưởng khoa thì phải, mổ mất mấy tiếng mà cả nhà ngồi im lìm sợ hãi, hix Cố gắng lên chị nhé !
Ðề: Bố mình bị ung thư gan, giúp mình với........ Còn nước còn tát, tiêu chí đầu tiên trong đầu cả gia đình phải là như thế mới chữa đc chị ạ, k thì nản lắm, bệnh này phải thật lạc quan vào chị !!!! Về bảo hiểm, chị có ng quen thì hỏi họ nhé, em nhớ mang máng là mổ dưới 10 triệu thì sẽ đc giảm trừ % nhiều hơn .... họ sẽ kê đơn sao để mình đóng là ít nhất (nếu chị nhờ đc). Trộm vía, cụ nhà em cũng qua giai đoạn đó rồi, em nghĩ phát hiện sớm thì sẽ còn 1 thời gian dài chị ạ !
Ðề: Bố mình bị ung thư gan, giúp mình với........ Chị ơi ung thư cũng đã mang bà ngoại và ông nôi jcuar em đi xa rồi, việc chấp nhận mất mát quả là đau đớn, nhưng e và gia đình đã cùng vượt qua được. Em chúc bác mau khỏe và gia đình chị hãy lạc quan lên nhé.
Ðề: Bố mình bị ung thư gan, giúp mình với........ đúng rồi, quanh viện K rất nhiều nhà trọ. Bố mình có cả truyền hóa chất và xạ trị, có những lúc yếu quá chỉ nằm 1 chỗ, sút gần 20kg, đau nhức mệt mỏi, rụng k còn sợi tóc nào, râu cũng chả có nữa ấy. Bởi vậy gd phải động viên liên tục để ng bệnh an tâm. Bố mình giờ ổn rồi, ngưng truyền hóa chất 2,3 tháng là tóc mọc lại và tóc sau này còn đẹp hơn tóc trc. Điều tị bệnh này k như bệnh khác nên quá tình truyền hóa chất k liên tục mà truyền vài ngày nghỉ vài ngày, với bố mình thì những ngày k truyền bố mình vẫn đi làm nhưng việc nhẹ nhàng đc. Vào quá trình xạ trị thì sẽ phải ở viện liên tục vì ngày nào cũng xạ. Mẹ nó có ng quen thì càng tốt, mọi việc sẽ thuận lợi hơn. Có cần thông tin gì thì cứ nhắn cho mình
Ðề: Bố mình bị ung thư gan, giúp mình với........ Cảm ơn em, bố em phải mổ hả em? CHị tưởng bệnh này ko động dao kéo cơ mà? May quá chị cũng có ngừoi quen làm y tá (cũng chẳng gặp bạn ấy bao giờ, vì bạn y tá đó là vợ của anh cùng cơ quan thôi) Cho chị hỏi là nằm giường tự nguyện thì tốn khoảng bao nhiêu 1 ngày? Để chị chuẩn bị chi phí, vì nhà chị ở tận Bắc Ninh, kinh phí cũng ko có nhiều nên phải hỏi kỹ.
Ðề: Bố mình bị ung thư gan, giúp mình với........ ah, bệnh UT này nếu không thể k mổ thì hãy mổ nhé. UT không đụng dao kéo sẽ tốt hơn.
Ðề: Bố mình bị ung thư gan, giúp mình với........ Bạn ơi, mỗi đợt truyền khoảng bao lâu? Nếu ít thì mình sẽ cố xin cho bố nằm giường tự nguyện, còn dài quá thì tốn kém lại phải tìm phương án khác. hic mù mờ chẳng biết như thế nào nữa.
Ðề: Bố mình bị ung thư gan, giúp mình với........ Chia sẻ với bạn và gia đình, sau chuyện của em Thuỷ mẹ CCD thì mình luôn bị ám ảnh về hai chữ ung thư, bạn và gia đình nên động viên bố bạn lên HN chữa trị chứ ở bệnh viện dưới tỉnh huyện thì chuyên môn chắc ko thể bằng các bác sỹ ở trên HN được, hy vọng nhận được thông tin tốt lành của bố bạn
Ðề: Bố mình bị ung thư gan, giúp mình với........ Chia sẻ với mẹ Nam& Linh. Mình cũng đồng quan điểm với mẹ mèo con này. Mẹ nó vững tâm và chúc bố tai qua nạn khỏi nhé !