Bố mình bị ung thư gan, giúp mình với........

Thảo luận trong 'Sức khỏe gia đình' bởi MeNam&Linh, 19/3/2012.

Tags:
  1. chip_tit

    chip_tit Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    15/2/2012
    Bài viết:
    415
    Đã được thích:
    52
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Bố mình bị ung thư gan, giúp mình với........

    Chị cố gắng lên nhé, nhiều người uống thuốc nam hợp chị ạ, bác em 2 năm trước tìm đủ mọi thầy tứ phường, đến lúc cả nhà mệt quá, đã xác định rồi thì uống thuốc nam của 1 thầy thuốc gần nhà, ko có tên tuổi gì cả nhưng tới giờ bác em vẫn sinh hoạt bình thường đó chị. Còn nước còn tát chị ạ.
     
    Đang tải...


  2. MeNam&Linh

    MeNam&Linh Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    21/12/2009
    Bài viết:
    4,526
    Đã được thích:
    1,129
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Bố mình bị ung thư gan, giúp mình với........

    Cảm ơn em nhiều, chị cũng hy vọng thế, giờ thì chỉ còn biết hy vọng, hy vọng mà thôi.
     
  3. MeNam&Linh

    MeNam&Linh Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    21/12/2009
    Bài viết:
    4,526
    Đã được thích:
    1,129
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Bố mình bị ung thư gan, giúp mình với........

    Cảm ơn Bông ú đã động viên tinh thần mẹ Nấm suốt thời gian qua, may có các bạn chia sẻ nên cũng vơi đi nỗi buồn. :goodman:
     
  4. mekemzai

    mekemzai shoptieudung.com

    Tham gia:
    20/9/2011
    Bài viết:
    17,757
    Đã được thích:
    3,964
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: Bố mình bị ung thư gan, giúp mình với........

    Chúc cho ông vượt qua bệnh tật và chơi vui với con cháu nhà mẹ Nấm ơi
     
    MeNam&Linh thích bài này.
  5. mushroom081084

    mushroom081084 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    4/8/2011
    Bài viết:
    2,177
    Đã được thích:
    289
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Bố mình bị ung thư gan, giúp mình với........

    tình hình bác thế nào rồi chị ơi ?
     
    MeNam&Linh thích bài này.
  6. MeNam&Linh

    MeNam&Linh Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    21/12/2009
    Bài viết:
    4,526
    Đã được thích:
    1,129
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Bố mình bị ung thư gan, giúp mình với........

    Cảm ơn em, bố chị từ hôm qua bắt đầu thỉnh thoảng thấy đau lâm râm ở bụng dưới, lúc khỏi lúc đau. Hỏi bố bố chỉ bảo là bố không sao, hơi tức tức một chút thôi con ko phải lo, nhưng mình đọc nhiều về bệnh ung thư gan giai đoạn cuối rồi mình biết chắc là bố khó chịu lắm. :(. Hôm nay thì bố lại đỡ đau hơn, mặt bố bớt đăm chiêu hơn, tươi tỉnh hơn. Bố lại ra sân bóng truyền và cầu lông xem mọi người chơi. Bình thường bố thường tham gia chơi bóng truyền, cầu lông trong sân văn hóa, nhưng giờ bệnh thế này chỉ đứng xem thôi.
     
    baohiembuudienSong Nhi thích.
  7. lyhuyen

    lyhuyen Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    7/7/2009
    Bài viết:
    2,479
    Đã được thích:
    624
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Bố mình bị ung thư gan, giúp mình với........

    Đành vậy, nhà mình cố gắng che nỗi buồn đi, vui vẻ để cụ thoải mái. Buồn rầu nghĩ ngời càng không tốt cho cụ. Mong sao cụ uống thuốc Nam hợp, cỉa thiện đc bệnh tình.
     
    MeNam&Linh thích bài này.
  8. lyhuyen

    lyhuyen Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    7/7/2009
    Bài viết:
    2,479
    Đã được thích:
    624
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Bố mình bị ung thư gan, giúp mình với........

    theo e thì e nghĩ mẹ Nam Linh không nên hối hận. Biết trc bệnh tình bố chị như thế nhưng vẫn phải đưa cụ ra khám. Nếu chị k đưa cụ ra đến sau này có khi chị và cả nhà lại nghĩ lại và day dứt vì : giá như ngày ấy đưa bố ra viện có khi lại khác (đấy là e vd). Vậy thì mình là ng động viên bệnh nhân thì mình nên chuẩn bị tâm lý thật vững (e đã từng cố gắng khi bố e nằm K). Còn viện K đứng là nơi sức mạnh đồng tiền ngự trị và đông đúc hôi hám vào đó ng khỏe cũng mệt mỏi đừng nói là ng ốm. Nhưng mình và ng nhà có bệnh thì đành chấp nhận và đối diện (rất nhiều ng phải khó chịu như mình, thậm chí hơn mình vì họ k có tiền lót tay). Bây giờ quan trọng nhất là để cụ thấy mình sống trong vui vẻ ấm áp, buồn thì đi ra khỏi tầm nhìn của cụ hãy thể hiện( dù rất khó). Tránh để hàng xóm hay họ hàng nội ngoài hỏi thăm cụ về bệnh tình. Số phận thì không thể cưỡng cầu nên cố gắng làm những gì ng con có thể làm cho bố đc thì làm thôi, đừng hối hận mà suy nghĩ linh tinh. Thân.
     
  9. quocbao03

    quocbao03 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    29/4/2010
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    30
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Bố mình bị ung thư gan, giúp mình với........

    Mình có người nhà bị ung thư gan đây,Gan là dễ di căn lắm,nên tuyệt đối
    đừng cho bố bạn làm sinh thiết, xạ trị,hóa trị.Ở Úc người bị Ung thư sau khi sinh thiết xong
    được bác sĩ dán keo vết sinh thiết lại,còn Vn mình để hở luôn,tiền mất ,tật mang.Theo mình bạn nên cho bác theo thuốc Nam
    Không tốn kém ,lại kéo dài tuổi thọ.
     
    MeNam&Linh thích bài này.
  10. maikahanoi

    maikahanoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    3/4/2011
    Bài viết:
    1,267
    Đã được thích:
    444
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Bố mình bị ung thư gan, giúp mình với........

    Mình vừa gọi điện hỏi lại mẹ mình xong và confirm lại đoạn bold đậm ở trên bạn nhé. Mình rất hiểu tâm trạng của meNam&Linh vì cách đây 5 năm mình cũng đã từng có người thân (bố chồng) mình mắc bệnh (ung thư phổi). Ở đâu còn sự sống, ở đó còn hy vọng bạn nhé.
     
  11. congaixinhhp

    congaixinhhp Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    30/9/2010
    Bài viết:
    3,753
    Đã được thích:
    9,407
    Điểm thành tích:
    1,063
    Ðề: Bố mình bị ung thư gan, giúp mình với........

    Mình cảm ơn bạn nhiều lắm,mình đã ghi lại đầy đủ rồi.Tks bạn!
     
  12. Bingo yeu

    Bingo yeu Con ong làm mật yêu hoa!

    Tham gia:
    5/3/2010
    Bài viết:
    26,993
    Đã được thích:
    9,105
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: Bố mình bị ung thư gan, giúp mình với........

    Sức khỏe của ông thế nào rồi mẹ Nam Linh ơi?
     
    MeNam&Linh thích bài này.
  13. MeNam&Linh

    MeNam&Linh Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    21/12/2009
    Bài viết:
    4,526
    Đã được thích:
    1,129
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Bố mình bị ung thư gan, giúp mình với........

    cảm ơn mẹ Bingo, tạm thời thì bố mình vẫn ổn, vẫn đi dạo loanh quanh mặc dù ăn thì ít, chủ yếu ăn cháo. Bệnh này nhanh thật, mới có mấy hôm mà bố sút cân rất nhanh.
     
    Song NhiBingo yeu thích.
  14. Bingo yeu

    Bingo yeu Con ong làm mật yêu hoa!

    Tham gia:
    5/3/2010
    Bài viết:
    26,993
    Đã được thích:
    9,105
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: Bố mình bị ung thư gan, giúp mình với........

    Giờ cứ hi vọng ông sẽ gặp thầy gặp thuốc thôi bà nhỉ.
    Chú tôi cũng phát hiện ung thư gan năm 70 tuổi, bác sĩ ở viện 108 đã rất nhiều lần chuẩn đoán là chú sắp đi. Vậy mà chú tôi cứ kiên trì uống thuốc nam, và uống rất đều đặn lá cây lược vàng xay với mật ong nữa (bây giờ thì đang có nhiều tranh cãi xung quanh lá cây lược vàng này), và chú tôi sống đến năm 75 tuổi đấy.
    Nhiều lần gia đình gọi điện hỏi bác sĩ tư vấn, bác sĩ còn giật mình hỏi "gia đình chị cắt thuốc ở đâu mà tốt thế?"
     
    MeNam&LinhSong Nhi thích.
  15. MeNam&Linh

    MeNam&Linh Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    21/12/2009
    Bài viết:
    4,526
    Đã được thích:
    1,129
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Bố mình bị ung thư gan, giúp mình với........

    Tuần vừa rồi mình đi tìm các vị thuốc theo như bài thuốc mẹ bạn maika hướng dẫn. Hai hôm vừa rồi bắt đầu sắc thuốc, cả nhà ngồi quanh nồi thuốc mà ai cũng rơm rớm nước mắt. Mấy anh em mình bảo đây là ''nồi thuốc hy vọng'', mấy anh em thay nhau, ngừoi thì rửa thuốc, người thì bổ củi, ngừoi thì nhóm bếp cũng thấy vui vui. Sắc đủ 24 giờ thì tiếp tục làm các công đoạn như bác hướng dẫn. Đúng giữa giờ chiều qua thì xong và bố mình bắt đầu uống buổi đầu tiên. Không biết thế nào nhưng anh em mình hy vọng lắm.

    Hôm nay hỏi bố bố bảo đêm qua ngủ ngon, không còn nhăn nhẳn đau như mọi hôm nữa. Mình chẳng biết có phải là vì uống thuốc hay bố mình nói cho mấy anh em yên tâm nhưng mà mình vui lắm.

    Cảm ơn bác Hoa, cảm ơn mẹ Maika nhiều.
     
  16. havyht

    havyht 0982.358.946

    Tham gia:
    5/8/2009
    Bài viết:
    7,050
    Đã được thích:
    740
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Bố mình bị ung thư gan, giúp mình với........

    chia sẻ cùng bạn, bố mình cũng bị ung thư và mất cách đây 2 năm, hôm qua là giỗ bố mình, mình có 1 chút chia sẻ với bạn vì bố mình cũng đã từng nằm ở bệnh viện bạch mai (1 tuần) bệnh viện K(2 ngày) bệnh viện 108 ( 1 tuần), tất cả chỗ đó mình đều có người quen cả nên thủ tục mình cũng nắm được 1 chút. bệnh viện K đông lắm bạn ah, kể cả có người quen thì bệnh viện luôn luôn quá tải.

    có 2 hình thức chuyển bảo hiểm nhà mình đều đã thực hiện
    1. chuyển từ tuyến dưới chuyển lên, nó hơi lằng nhằng nhất là bây giờ các bệnh viện đang kêu quá tải nên bệnh viện cấp tỉnh sẽ gây khó khăn, bạn thử cố đưa phong bì xem, chuyển thế này thì chi phí sẽ ít hơn nhưng người nhà mình sẽ mệt vì phải làm đủ thủ tục
    2. chuyển thẳng lên bệnh viện tuyến trên không qua tuyến nào hết, bảo hiểm y tế sẽ chấp nhận thanh toán như chuyển từ tuyến dưới lên nếu đấy là qua phòng cấp cứu (trước bố mình chuyển thẳng lên 108 bảo hiểm thanh toán 100% nhưng chi phí hơi đắt) cái này hơi mệt là phải làm lại xét nghiệm từ đầu

    bạn đừng cho bố bạn vào 103 nhà mình gần đó mà có dám cho bố mình vào đâu vì đó ko có chuyên khoa, vì bố bạn biết bệnh của mình rồi nên bạn động viên bố tạo không khí vui vẻ trong gia đình (sai lầm lớn nhất của mình là nói dối bố mình về bệnh tình), ở bên bố nhiều hơn, cho bố dùng những thực phẩm tốt thực sự, trước đó mình có cho bố dùng linh chi của việt nam đấy là gia đoạn bố mình khỏe nhất.....

    hôm nay đọc được những dòng này mình lại nhớ về khoảng thời gian đó 6 tháng mình đã khóc rất nhiều, chia sẻ cùng bạn và có gì cần hỏi bạn cứ alo hoặc nhắn tin mình có gì giúp được mình sẽ giúp nhiệt tình. mạnh mẽ lên bạn nhé
     
  17. MeNam&Linh

    MeNam&Linh Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    21/12/2009
    Bài viết:
    4,526
    Đã được thích:
    1,129
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Bố mình bị ung thư gan, giúp mình với........

    Cảm ơn bạn.Mình đã đưa bố lên viện K rồi, các bác sĩ bảo chuyển bố về nhà chăm sóc và động viên tinh thần tại nhà thôi. Bệnh viện không can thiệp được nữa, không động dao kéo, ko trị xạ, không hóa chất vì bố mình đã giai đoạn cuối rồi.:(
    Bạn cho mình hỏi từ lúc bố phát hiện bệnh đến lúc bố mất là bao nhiêu? Mình phải hỏi để chuẩn bị tinh thần, đúng là một sự thật phũ phàng nhưng vẫn phải đối diện với nó. Và mình hỏi trong thời gian bố bệnh bố có đau lắm không? Gia đình phải làm thế nào cho bố bớt đau, điều mình sợ nhất là bố đau.

    Điều bạn ân hận là ko nói cho bố biết bệnh, còn mình thì không đủ can đảm để nói bệnh cho bố biết. :(
     
    baohiembuudienhavyht thích.
  18. havyht

    havyht 0982.358.946

    Tham gia:
    5/8/2009
    Bài viết:
    7,050
    Đã được thích:
    740
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Bố mình bị ung thư gan, giúp mình với........

    mình cũng cho bố dùng thuốc nam nhiều lắm 6 hay 7 thầy mình không nhớ rõ nhưng nói thật mình chỉ tìm đến thuốc nam như cách cuối cùng vì phải hợp cơ địa hay nói cách khác cái số của từng người, bố mình phát hiện ung thư vào 20/10/2009 và mất ngày 11/3/2011 được 6 tháng. bạn động viên gia đình và mọi người luôn tạo không khí vui vẻ, có gì bố thích mà chưa làm được cố gắng thực hiện (sai lầm của mình là lúc bố khỏe lúc mới phát hiện ung thư đã không kịp đưa bố quay lại chiến trường ngày xưa và không tìm được người bạn đã cứu bố ngày bố bị thương ở tây ninh)...

    bạn nên cho bố ăn bưởi và mía thay cam bạn ah, ăn bưởi và mía rất tốt mà ít ảnh hưởng đến khối u, ô ở gần nhà mình bị ung thư gan phát hiện cùng đợt bố mình uốg thuốc nam của thầy thìn dã được 2 năm nay rồi nhưng bây giờ đang có triệu chứng yếu đi. bố mình ung thư mạc treo nên chỉ khi gần mất mới đau thôi, nếu bố bạn đau đừng cho bố dùng thuốc giảm đau có cocain vội nhé, cứ cho bố dùng loại bình thường trước, khi đau hơn thì tăng liều đừng dùng luôn loại có vạch đỏ, bố mình thì không dùng mocphin nhưng bạn cũng nên lấy bệnh án của bố đi mua dần mocphin về đi vì bạn mình mất vì ung thư gan (27t) đã rất đau đớn và dùng rất nhiều mocphin nếu mình không mua tích trữ từ trước thì không đủ dùng, mua loại này không phải dễ nên mình mua từ giờ đi bạn ah. cố gắng lên bạn, mình đã trải qua cảm giác bất lực đó có những đêm mình không dám về nhà sợ nhìn thấy bố đang dần yếu đi sợ mình sẽ khóc nào có biết rằng hàng ngày bố luôn đợi mình đi làm về để trò truyện.....
     
  19. kikile

    kikile Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    13/12/2011
    Bài viết:
    13,033
    Đã được thích:
    3,471
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: Bố mình bị ung thư gan, giúp mình với........

    Tâm trạng nhà bạn giống nhà mình qua ,mình cũng mua mấy loại thuốc nam k biết thế nào bố mình vẫn đang uống nhưng đêm thì rất đau ngực khó chịu bạn có biết thuốc nào giảm đau tốt không hu hu
     
  20. Anna Duong

    Anna Duong Call me: 0914 787 173

    Tham gia:
    27/3/2011
    Bài viết:
    12,172
    Đã được thích:
    10,649
    Điểm thành tích:
    3,763
    Ðề: Bố mình bị ung thư gan, giúp mình với........

    Chia sẻ với mẹ nó nhé!!!!
    mình hiểu cảm giác của mẹ nó bây giờ lắm nhưng mẹ nó hãy cố gắng vì chuyện gì rồi cugnx sẽ phải đến và đi như một sặ sắp sẵn rồi mẹ nó ạ.
    đọc chuyện mẹ nó tớ nhớ chuyện BỐ tớ cách đây hơn 1 năm qua! mẹ nó may mắn hơn tớ được biết trước tất cả, còn tớ ;làm việc ở HN còn Bố sống ở quê , BỐ bị bệnh mà ko ai biết cả ( chỉ bố biết thôi) ngày cuối cùng tớ gặp bố Tớ thì Bố tớ ko nói được nữa mẹ nó ạ, Buồn lắm!!!!
    vậy nên mẹ nó hãy cố gắng tận dụng thời gian còn lại của cả gai đình nhé!!!
     
    MeNam&Linhhavyht thích.

Chia sẻ trang này