Ðề: bỏ thì thương mà vương thì tội Kế toán công nợ thì phải sắc xảo một chút, mn trực tiếp quản lý nên mình nghĩ cũng dễ thôi, giờ giao việc cho chị ấy: báo cáo công việc hàng ngày, yêu cầu lập báo cáo công nợ hàng ngày và báo cáo thường xuyên tình hình đòi nợ vào cuối ngày, cứ như thế thấy tiền của khách hàng về đều đặn thì là bạn ấy đang chăm chỉ làm việc, nếu không thì check từ phía khách hàng để biết được độ trung thực của bạn ấy, báo cáo lung tung thì cho nghỉ việc luôn. Mình làm kinh doanh mà, thương thì thương thật nhưng mà vì thương mà ảnh hưởng không nhỏ đến quyền lợi của mình và những người lao động bên cạnh mình (mình nói điều này vì mình thấy vị trí kế toán công nợ rất quan trọng, công ty chỉ phát triển khi có ít nợ xấu, hoặc không có, công nợ không đòi được đương nhiên ảnh hưởng đến quyền lợi của anh em khác rồi). Chúc mn sớm tìm được giải pháp hợp lý nhé!
Ðề: bỏ thì thương mà vương thì tội Đọc tâm sự của bạn mình thấy bạn là người sống có tâm, cũng đang rất phân vân giữa tình người và công việc Theo mình bạn nên nói chuyện với chị ấy thẳng thắn: yêu cầu của bạn về tất cả các công việc mà 1 kế toán phải đảm nhiệm, chị ấy có hoàn thành được không nếu tháng tới mà chị không làm được như em yêu cầu thì em bắt buộc phải chấm dứt với chị (xem có tiến triển gì không) Chị này theo em nói là thật thà, ít nhất là cũng có ưu điểm này rồi cố gắng động viên chị ấy để chị ấy thay đổi là tốt nhất
Ðề: bỏ thì thương mà vương thì tội Mình nghĩ bạn nên cho chị ấy thêm 1 cơ hội. Vào mỗi đầu tuần bạn yêu cầu chị ấy lập cho bạn báo cáo tình hình công nợ phải thu, phải trả trong tuần. Học hỏi, trau dồi thêm kiến thức về hàng hóa. nếu không hoàn thành công việc hàng tuần bạn cứ đánh vào kinh tế. Mắc nhiều lỗi, bị trừ nhiều tiền nhận lương ít đi họ sẽ cố gắng để làm tốt hơn hoặc họ sẽ chán mà tự nghỉ. Đạt được mục đích của mình mà bạn cũng không phải áy náy. Chúc bạn thành công.
Ðề: bỏ thì thương mà vương thì tội Em cảm ơn lời khuyên của chị. Em sẽ bảo kế toán bên em lập kế hoạch công việc hàng tuần. vì hiện tại em vạch ra cho chị ấy làm nhưng chưa yêu cầu báo cáo công việc. chị qua bên em và gặp em chị biết rồi đấy, giờ vấn đề xử lý hóa đơn toàn em làm chứ kế toán bên em ko hề chủ động.
Ðề: bỏ thì thương mà vương thì tội Tính nể nang thì khó làm được việc lắm, trong công việc cứ phải trao đổi thẳng thắn, những việc gì chậm trễ phải kiểm điểm nói ngay để xem tháng sau có thay đổi ko, nếu ko thay đổi thì chắc chắn ko phù hợp với công việc nên cho đi tìm việc mới
Ðề: bỏ thì thương mà vương thì tội để như thế mãi ko được đâu ạ, chậm hết cv của mình. mẹ nó cứ thử nc lại cụ thể, yêu cầu công việc lại cho rõ ràng và nói luôn nếu ko đáp ứng được thì sẽ cho nghỉ. thế nào người ta cũng phải thay đổi đấy ạ. mà ko thay đổi thì mình phải cho nghỉ thôi