May cho nhà cô này... chứ khi nó phát nổ mà có người dùng là cả người thành miếng xốp găm miểng.. ghê quá. Made in China nha cả nhà...chắc hàng tụi China gài Vietnam đây.](*,) TTO - Một bồn rửa mặt bằng thủy tinh ở nhà bà N.T.H.Yến (42 tuổi, ngụ trên đường Nguyễn Thị Thập, P.Tân Phong, Q.7, TP.HCM) bỗng nhiên phát nổ vào chiều 7-5. Tại hiện trường, những mảnh vỡ thủy tinh bay tung tóe khắp phòng, khiến cả gia đình bà Yến bấn loạn. Những mảnh vỡ thủy tinh văng tung tóe khắp phòng - Ảnh: Đỗ Phi Theo thông tin ban đầu, khoảng 16g, khi bà Yến đang ngồi ru con nhỏ ngủ thì giật mình bởi một tiếng nổ lớn phát ra bên trong phòng tắm. Khi vào xem, bà Yến thấy bồn rửa mặt bằng chất liệu thủy tinh bể nát, những mảnh vỡ thủy tinh dày khoảng 10mm cùng những chai xà bông bay khắp phòng tắm. Bà Yến cho biết mua bồn rửa mặt này tại một cửa hàng trên đường Tô Hiến Thành (Q.10) với giá khoảng 6 triệu đồng và sử dụng được gần hai năm. “Khi xảy ra sự việc, tôi liền gọi cho chủ cửa hàng để phản ánh thì nhận được lời giải thích do bồn rửa mặt này nhập từ Trung Quốc về nên không có bảo hành. Thật sự tôi chỉ muốn khuyến cáo đến người tiêu dùng về sự việc này thôi, chứ cũng không nghĩ gì đến chuyện sẽ được bảo hành, bồi thường gì cả” - bà Yến nói. ĐỖ PHI
Ðề: Bồn rửa mặt cao cấp phát nổ Hix. Ngày xưa nhà e dùng bếp ga of bọn Tàu, mặt kính do ngta đi Tung Của về tặng. Dùng đc tầm 2 năm thì vào 1 ngày đẹp trời nó cũng bị nổ. Lúc ấy cũng đang nấu ăn, nhưng mờ rất may là e chạy lên nhà xem TV nên k ở cạnh bếp, k thì e cũng đi đời
Ðề: Bồn rửa mặt cao cấp phát nổ Thật may cho mẹ nó... phúc lớn mạng lớn.. nghĩ mà rùng cả mình... ghê quá đi.....bếp ga thì từ lâu nhà Tham không dùng.. cho dù là bếp Nhật nguyên xi nhưng còn thùng ga.. cho dù cũng đã có mua các thể loại val an toàn.. nhưng đọc qua nhiều bài báo..kể cả nhân viên mang bình đên thay cũng sơ xuất sao đó mà cả chủ lẫn thợ lên đường..nhà Tham dùng điện cho an tâm, từ rất lâu rồi..