Ðề: Bông ham vui xin chào các bạn! Bi cũng đi thi Sao nhí hả, đê vote cho Bi này. Nhà Bi suốt ngày thắng đấu giá, chỉ cho nhà Bông vài chiêu đi, hihi
Ðề: Bông ham vui xin chào các bạn! Cảm ơn anh Zai zai, mẹ anh ủng hộ Bông nữa nha. Để em Bông vote cho anh
Ðề: Bông ham vui xin chào các bạn! P1050421 by chikilihn, on Flickr Bông mới cắt tóc rồi. Nhìn "đẹp trai" ko các bạn. Mẹ định để tóc dài cho Bôgn để Bông được cột nơ xanh nơ đỏ, nhưng mà thấy Bông có vẻ nóng đầu, gãi suốt nên xuống tóc bớt cho Bông. Các bạn đừng cười nha. Đây là bộ áo mới mẹ tặng và chiếc đàn rùa Cậu gửi cho Bông nhân dịp Trung Thu đấy ạ. Khoe các bạn cùng chung vui nào! P1050428 by chikilihn, on Flickr Cuối tuần rồi, chúc các bạn ngoan để được bố mẹ đưa đi chơi nha!
Ðề: Bông ham vui xin chào các bạn! Wa thăm em Bông nè, em Bông có bộ đồ màu mận chín xinh thế. Chúc Bông cuối tuần zui nha, chiều nay anh được đi công viên chơi đấy
Ðề: Bông ham vui xin chào các bạn! Anh Zai Zai cuối tuần có được đi đâu chơi ko? Anh có ngoan ko? Sáng nay em Bông dậy trễ , bố mẹ chuẩn bịđi làm nên có mình em trên giường. Mẹ em chạy lên thì thấy em khóc ướt cả nệm. Tủi thân ý mà. Thương em Bông lắm!
Ðề: Bông ham vui xin chào các bạn! Híc, lại qua thăm Bông đây, anh mới ko qua 1 tý đã nhớ rồi à, à Bông gửi ảnh dự thi Ngôi sao nhí chưa?
Ðề: Bông ham vui xin chào các bạn! Em gửi ảnh dự thi rồi, cso link ở trang 1 ý anh. Anh vào xem và ủng hộ em với nha. Em tham gia 3 cuộc thi lận.
Ðề: Bông ham vui xin chào các bạn! Ờ, anh quên mất, hì hì. Bữa nay anh người nhớn rồi, phải biết nhiều chiện nên quên mất vụ em gửi ảnh dự thi
Ðề: Bông ham vui xin chào các bạn! Chán , thế anh người nhớn rồi, nhiều chuyện rồi chắc anh mau quên em Bông lắm nhỉ, huhuhu
Ðề: Bông ham vui xin chào các bạn! Hihi, thế thì Bông phải tích cực qua nhà anh cho anh nghía cái mẹt là anh ko quên được đâu
Ðề: Bông ham vui xin chào các bạn! Em là con gái mà anh Zai, anh phải qua nhà em rủ em đi thì mẹ em mới cho đi cơ
Ðề: Bông ham vui xin chào các bạn! Trời mưa chán nhỉ anh Panda. Em chả đc bố mẹ đưa đi chơi nữa. Anh Panda sinh nhật vui ko?để qua xem có hình sinh nhật anh ko nha!
Ðề: Bông ham vui xin chào các bạn! Hi chị Bông, em Tôm qua nhà chị chơi này, hihi. mẹ em có bí quyết giảm cân j đâu, mẹ em cho em ti mẹ hoàn toàn 6 tháng đầu thế là giảm cưn thui, hehe, bi giờ mẹ em 50kg thôi,hồi chưa có bầu mẹ em 52kg, lúc lên bàn đẻ là 63kg, thế mẹ chị Bông bao nhiêu kg mà phải giảm cưn?
Ðề: Bông ham vui xin chào các bạn! Mẹ chị Bông thì chắc cao hơn mẹ em nên cân nặng thời con gái cũng hơn mẹ em tí. hihi. Hồi chưa sinh, mẹ chị Bông nặng khoang 55kg. Lúc có bầu thì lên tận 70kg, ẹc ẹc. Sinh xong chị Bông, mẹ chị cũng cho bú tới 4 tháng thì đi làm nên lúc đó chị bú thêm sữa ngoài nữa, giờ vẫn bú mẹ nhưng chắc chỉ để tráng miệng thôi à, hihi, nên mẹ chị giờ đang dậm chân tại chỗ 58kg, huhu, muốn xuống thêm 3kg nữa này
Ðề: Bông ham vui xin chào các bạn! Ờ há, Bông là con gái nhà lành mà nhể, vậy để anh tích cực qua nhà em rồi dẫn em về nhà anh chơi nha
Ðề: Bông ham vui xin chào các bạn! Vâng, anh nhớ nha, nhớ xin phép bố mẹ qua nhà em xin phép bố mẹ em rồi mới được dẫn em đi chơi đấy