Ðề: Bông ham vui xin chào các bạn! E Bong dao nay hay nhong nheo me lam,cu co me o nha la lai gio tro thoi.trom via e moc rang ko bi sot,van choi deu. May truyen me Panda doc me Bong cung doc het roi va thich lam.sau nay Bong biet doc nhat dinh se huong cho Bong doc may truyen kieu do.hihi. Thoi e Bong di ngu day.chuc a Panda va moi nguoi ngu ngon nha
Ðề: Bông ham vui xin chào các bạn! Mấy hôm nay ko vào nhà Bông chơi, chúc em ngoan cho mẹ yên tâm đi làm nhé!!
Ðề: Bông ham vui xin chào các bạn! Nghe bà Nội Bông kể sáng hôm qua ngủ dậy tự giác ngồi bô và tự xi tè, bà tranh thủ vào bếp ra đã thấy đầy bô, hihi. Rồi lúc đi sang nhà hàng xóm chơi, em Bông gọi bà chỉ xuống dưới quần. Bà đưa về nha, em Bông lại đi kiếm bô và tự xi, làm 1 bãi, hihi. Hy vọng từ giờ lúc nào em cũng có ý thức như thế... Vậy mà sáng nay, ngủ dậy thấy mẹ vẫn còn ở nhà, thế là ý thức của em ý lại đi đâu mất tiêu rồi. Mẹ cho emngồi bô tự xi, em ngồi 1 lúc chả có tí gì. Vừa đứng dậy 1 cái...hik, tràn trề, mẹ em đã muộn rồi lại phải đi lau cho em. Hik.
Ðề: Bông ham vui xin chào các bạn! Chả trách sáng nay qua thăm Bông sớm, ngửi mùi thúi hoắc nên anh về luôn. Zờ qua thăm em lại nè, lại thơm tho rồi
Ðề: Bông ham vui xin chào các bạn! Anh Zai mũi thính thế nhỉ, hihi. Chào anh Zai nha. Hnay ngoài Bắc có mưa ko anh?
Ðề: Bông ham vui xin chào các bạn! Hức bi zờ nàng ăn đủ các thứ rồi nên anh đứng tít ngoài cổng cũng ngửi thấy nè: Ngoài này 2 hum nay mưa suốt em ạ, chắc đang ảnh hưởng của bão. Mưa và lạnh nữa, sáng nay mẹ mang anh sang bà còn mặc áo ấm cho nữa rồi nè
Ðề: Bông ham vui xin chào các bạn! HIHI, anh Zai chắc cũng ăn đc nhiều thứ hơn em rồi ý nhỉ. Mưa lạnh thế anh giữ gìn Sức khỏe nha
Ðề: Bông ham vui xin chào các bạn! Thì anh suy từ bụng anh ra bụng em mà, em kém anh có mấy tháng chứ mấy, nhất là con gái lại hay ăn vặt lịnh tinh nữa(anh hiểu con gái quá mà)
Ðề: Bông ham vui xin chào các bạn! KO, mẹ em ko cho em ăn vặt đâu. Các món chính là cháo hoặc cơm canh cua. Sữa. Sữa chua, Váng sữa, hoa quả và em rất thích là bánh Marine Boy, hihi. Đấy, em chỉ ăn có thế thôi à, hihi
Ðề: Bông ham vui xin chào các bạn! Mẹ cứ chờ đó rồi xem, mai mốt lớn lên xíu nữa là biết tay Bông ngay, nhỉ?
Ðề: Bông ham vui xin chào các bạn! Tháng 10 rồi, Em Bông mới đi khám sức khỏe về đây. bong c by chikilihn, on Flickr AH, tháng này mình vẫn lên được 2 ...lạng! bong a by chikilihn, on Flickr Đi về mệt quá, làm miếng nước giải khát nào! bong b by chikilihn, on Flickr
Ðề: Bông ham vui xin chào các bạn! E Tôm mấy tháng tuổi rồi ý nhỉ? CHị Bông mấy tháng rồi cũng chỉ tăng đc 1,2 lạng vậy thôi, hik, thế là mừng rồi, còn hơn là ko tăng đc miếng nào em nhỉ!!!
Ðề: Bông ham vui xin chào các bạn! Bông đi khám bệnh mà ngồi chòe hoe ra thế hử? Bông có đôi xăng đan thời trang nhỉ, yêu quá
Ðề: Bông ham vui xin chào các bạn! Hôm qua em Bông bị sốt đó anh Zai ơi, bám mẹ suốt. Chắc sắp thêm răng mà! Em là con gái nên hơi điệu 1 tí, giày dép cũng phải điệu 1 tí, đi khám xong bố mẹ cho em đi chơi công viên luôn nên phải diện chứ, hihi
Ðề: Bông ham vui xin chào các bạn! Các anh chị và các bạn ơi, bố mẹ Bông đã quyết đinh sang năm khi Bông tròn 2 tuỏi sẽ cho Bông đi nhà trẻ rồi. Nếu ko có ai trông thì chắc sau Tết có khi Bông phải đi luôn ý chứ, lúc đó mới có 1 tuoi ruoi, có sớm quá ko nhỉ? Các mẹ ở SG có thông tin gì về các trường thi share cho mẹ em với nha! Mẹ Bông tính cho học ở Baby gần Nhi Đồng 2 này, cho gần chỗ mẹ làm
Ðề: Bông ham vui xin chào các bạn! Vậy ra Tết anh em mình cùng tới trường nha Bông, mẹ cũng tính ra tết cho anh đi trường nè. Bà nội kêu ở nhà bà trông hàng rồi trông anh luôn cơ mà mẹ lo vì anh dạo này bắt đầu nghịch và táy máy đủ thứ rồi nhất là thích chọc tay vào ổ điện(ngố thế chứ lại) với đi học anh còn được làm quen nhiều bạn mới nữa chứ Bông nhỉ?
Ðề: Bông ham vui xin chào các bạn! Vâng, thế tới lúc đó 2 anh em mình cùng khoe thành tích đi học nha. Mẹ em đọc trên mạng thấy nhiều trường các bạn đi học bi cô giáo đánh rồi làm đủ thứ trò , hik, em lo lắm, vì em cũng nghịch ngợm cơ
Ðề: Bông ham vui xin chào các bạn! Mẹ Zai ở tỉnh nên đỡ lo hơn, vì trường đó mẹ cũng quen với mấy cô giáo ùi. còn mẹ Bong nhắm gửi con vào trường nào thì tìm hiểu trước, từ giờ đến tết cơ mà
Ðề: Bông ham vui xin chào các bạn! Vâng, Mẹ Bông cũng đang nghiên cứu đây . Em Bông hwa tối ngủ mà cứ 2 tiếng lại dậy khóc lóc vì răng đang mọc bị đau mà, thương e qqua, khóc sưng cả mắt. Hy vọng chiều nay về em lại vui vẻ bình thường