Lâu rồi em mới lại quay lại diễn đàn, dạo này bận rộn quá chả có thời gian gì cả, hihi. Không biết tình hình các mẹ thế nào, nắng nóng dư này ăn uống chán quá, à khoe với các mẹ là nhà e mới bị "tống" ra ăn riêng, có mỗi hai vk chồng nên ăn uống cũng đơn giản lắm, với lại e cũng đang bầu bí nên toàn ăn rau của nhà, có rau gì thì ăn rau đó nên thực đơn cũng k đa dạng, các mẹ đừng cười nhé Thực đơn: rau muống luộc dầm sấu : 0k ( rau nhà e trồng) trứng vịt: 6k chả là lốt: 15k ( em mua 30k thịt xay nhưng chia làm 2 bữa) nộm hoa chuối: 0k ( cái này đc mẹ chồng e cho) Thực đơn: Canh mọc nấu chua 12k (10k mọc + 2k cà chua, hành) Đỗ xào: 0k ( đỗ mẹ e gửi dưới quê cho) Cá rô phi rán: 25k Thịt chó hấp (món này đc cho ah) Thực đơn: Rau muống xào thịt bò: 20k (e cứ mua cả tảng thịt tầm 100k chia ra tầm 5 bữa + rau muống nhà trồng) dưa chuột: 3k ( quê e đang trồng nên rẻ lắm, có 7-8k/kg thôi) Trứng cuộn: 12k/3q (trứng gà ta nên nó hơi đăt) Cà mẹ chồng e muối mang sang cho : Thực đơn: Thịt gà rang: 25k ( e mua nửa con gà đẻ là 50k tầm 600g, nhưng chỉ rang 1/4 con gà thôi, hi, botws lại 1/4 vì không ăn hết) Đậu rán : 4k Rau muống luộc: Nhà trồng Cà muối, dưa chuột : nhà trồng được Nhà các mẹ mỗi bữa hết bao nhiêu và có những món gì ạ, hi, cùng chia sẻ với e nhé.
Mẹ này chịu khó thế, mình sợ cái cảm giác phải nghĩ ăn gì, mua gì, nên nhiều khi món ăn cứ lặp lại. Ăn cơm nhiều khi không cảm hứng luôn!
Hai vợ chồng bữa cơm như vậy là ổn. Đơn giản, rẻ tiền đủ chất. Thích nhất là có nhiều thứ được cho em à. Hihi.
ước gì được ăn rau nhà trồng mỗi ngày. Mình mua rau cũng gần bằng số tiền thớt mua thịt gà cho 1 bữa rồi. Quan trọng là không biết có an toàn hay không.
Quen đi đó mom, trc m đi chợ cho cty 10 người. Ngày nào cũng phải nghĩ xem ăn j voiw cân đói tiền sao cho đủ cae tháng
mn khéo chi tiêu quá, căn ke vậy mà 1 bữa cũng nhiều món, chả bù cho em đi chợ tiền thì hết nhiều mà đồ ăn chả thấy mấy