Kinh nghiệm: Bữa cơm nhà bạn - thời kỳ bão giá leo thang. ^^

Thảo luận trong 'Tài chính gia đình' bởi Hoàng Mai118, 30/9/2012.

  1. YURIMOON

    YURIMOON Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    9/7/2012
    Bài viết:
    8,514
    Đã được thích:
    2,242
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bữa cơm nhà bạn - thời kỳ bão giá leo thang. ^^

    Hôm nay ăn gì nhỉ em ơi????????????????
     
    Đang tải...


  2. me_o_e

    me_o_e Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    22/7/2010
    Bài viết:
    7,171
    Đã được thích:
    2,279
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bữa cơm nhà bạn - thời kỳ bão giá leo thang. ^^

    Ầy dà, mình có phải là đứa kém cỏi trong việc nấu nướng gì cho cam, 2 bố con ăn uống giống hệt nhau, nói thế nào thì cái nết ăn vẫn như thế, thành ra chán chả buồn nấu ý mẹ cóc ạ. Từ ngày đấy thành ra ko có hứng, nấu ăn là cả 1 nghệ thuật, mình mất công đun nấu xong, hắn ngồi gẩy gẩy đũa thì hứng ở đâu nữa. Mình thì dễ ăn, lão thì khó ăn, chiều mãi đâm ra hư hay sao ấy.
     
    YURIMOON thích bài này.
  3. me_o_e

    me_o_e Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    22/7/2010
    Bài viết:
    7,171
    Đã được thích:
    2,279
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bữa cơm nhà bạn - thời kỳ bão giá leo thang. ^^

    Chị ghét lắm, nhưng mà lão ăn uống theo kiểu thích đồ luộc để chấm mút nước mắm, thích canh chua, mà canh chua ăn nhiều thì hem tốt cho cái dạ dày, lão ăn ớt cay kinh khủng, chị thì cũng tương đối thoai, cô Mai xem có món gì lạ lạ dạy chị để chị về chiều lão cái nào. khà khà.
     
  4. meoluoi118

    meoluoi118 Tất cả các loại ômai mứt

    Tham gia:
    31/1/2010
    Bài viết:
    4,403
    Đã được thích:
    851
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Bữa cơm nhà bạn - thời kỳ bão giá leo thang. ^^

    Chị sao phải khổ thế, mình phải được chiều chứ, mình đã bao nhiêu việc rồi mà
     
  5. vanhtk

    vanhtk Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    24/8/2012
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    27
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Bữa cơm nhà bạn - thời kỳ bão giá leo thang. ^^

    bạn này chịu khó nấu ăn thật. nhà mình có khi đồ ăn đầy trong tủ mấy đứa vẫn rủ nhau ra ngoài ăn vì ngại nấu
     
  6. me_o_e

    me_o_e Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    22/7/2010
    Bài viết:
    7,171
    Đã được thích:
    2,279
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bữa cơm nhà bạn - thời kỳ bão giá leo thang. ^^

    Mai thì chị nhìn thấy sắc roài, còn em giai thì chưa thấy tài đâu cả. khà khà.
     
    ngoquanghoa thích bài này.
  7. babiemil0

    babiemil0 Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    21/9/2012
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    13
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Bữa cơm nhà bạn - thời kỳ bão giá leo thang. ^^

    Trời lúc đầu em đọc ko hiểu tại sao chị nhắc ko nên quote bài, hahaha giờ thì e đã hiểu ah.... Chị quá khéo léo đảm đang ấy, em phục thế :(
     
  8. Me_Huy_Hoang

    Me_Huy_Hoang HỘI RẮN NHÀ QUÊ

    Tham gia:
    29/8/2012
    Bài viết:
    12,641
    Đã được thích:
    4,472
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: Bữa cơm nhà bạn - thời kỳ bão giá leo thang. ^^

    Nầy bà ui tui nghĩ zai nầy với gái nầy thành đôi thì có lẽ mọi người trong dđ LCM tha hồ đc ăn CỖ ấy nhể :D
     
    ngoquanghoa thích bài này.
  9. Mẹ em Tôm

    Mẹ em Tôm Hội Rắn Nhà Quê.

    Tham gia:
    16/9/2008
    Bài viết:
    925
    Đã được thích:
    292
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Bữa cơm nhà bạn - thời kỳ bão giá leo thang. ^^

    Mình mạn phép đính chính lời bạn là : các mẹ trong topic này đi ăn cỗ free chứ , thế mới bõ cái công mai mối thành công , keke .Mềnh tâm hồn ăn uống nên cứ thấy có cơ hội ăn cỗ là nhào zo , cả nhà thông cảm .:))
     
    ngoquanghoa thích bài này.
  10. me_o_e

    me_o_e Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    22/7/2010
    Bài viết:
    7,171
    Đã được thích:
    2,279
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bữa cơm nhà bạn - thời kỳ bão giá leo thang. ^^

    Nói thế thôi, chứ 2 bố con nó mà ko ăn uống đàng hoàng thì mình cũng khổ tâm. Chiều cái gì chứ ăn uống phải chiều thoai, nếu mà có mình mình thì chả phải mất công mất việc làm gì, mì tôm là nhanh nhất, vừa đỡ tốn xèng vừa có thời gian nghỉ ngơi thư giãn.
     
  11. me_o_e

    me_o_e Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    22/7/2010
    Bài viết:
    7,171
    Đã được thích:
    2,279
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bữa cơm nhà bạn - thời kỳ bão giá leo thang. ^^

    cứ mong được ăn cỗ mà mong cho 2 đứa chúng nó thành đôi trong khi chưa biết tâm trạng của chúng nó thế nào thì ăn cỗ áy náy lắm ấy chứ. Mình ghép đôi nhưng trong tình yêu mà ghép đôi sau này ko hạnh phúc chúng nó lại bảo tại mình. Kệ chúng nó đi, trai tài, gái sắc ấy để hồi sau sẽ rõ. khà khà.
     
    ngoquanghoa thích bài này.
  12. me_o_e

    me_o_e Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    22/7/2010
    Bài viết:
    7,171
    Đã được thích:
    2,279
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bữa cơm nhà bạn - thời kỳ bão giá leo thang. ^^

    chết thật, mẹ Tôm giống em, tâm hồn ăn uống. Chủ nhật ở nhà thì cứ ra ăn vào ăn, và cuối ngày chủ nhật lên giường với cái bụng căng tròn. khổ ghê cơ.
     
    YURIMOON thích bài này.
  13. Me_Huy_Hoang

    Me_Huy_Hoang HỘI RẮN NHÀ QUÊ

    Tham gia:
    29/8/2012
    Bài viết:
    12,641
    Đã được thích:
    4,472
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: Bữa cơm nhà bạn - thời kỳ bão giá leo thang. ^^

    Ơ thế k biết ăn đc ngủ đc là tiên àh.k ăn đc có mờ lại biếu tiền bọn BS ấy chứ
    Cứ ăn vô s tư đi ke ke
     
  14. me_o_e

    me_o_e Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    22/7/2010
    Bài viết:
    7,171
    Đã được thích:
    2,279
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bữa cơm nhà bạn - thời kỳ bão giá leo thang. ^^

    Xã bảo, ngủ gì mà tài thế ko biết chồng lay mãi vẫn cứ ậm với ừ, thảo nào đẻ xong 5 năm rồi mà vẫn tròn trĩnh như thế. Cơ mà đúng là em chả bệnh tật gì, lúc nào cũng cười tươi nên mọi người bảo số em sướng. Béo khỏe béo đẹp chị nhỉ?
     
  15. memocxit

    memocxit Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    19/7/2009
    Bài viết:
    1,128
    Đã được thích:
    295
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Bữa cơm nhà bạn - thời kỳ bão giá leo thang. ^^

    Ăn uống ở nhà thì tk lắm, có bn tiêu bấy nhiêu, có khi chỉ bát canh với 1 món mặn là ok, tầm 20-50k, nhưng hôm nào mà ra hàng ăn thì rẻ rúng nhất cũng phải 100k, còn ko thì 2-3 trăm là chuyện thường. Hôm nhà mình đi xem phim, tk về nhà ăn cơm rồi mới đi xem mà xã cứ cằn nhằn mãi vì nấu vội vội vàng vàng, rồi lại ăn vội tới nơi vẫn cứ muộn. Nhưng nếu ra ngoài ăn thì vừa xem phim+ nước+ bắp chắc phải 5-6tram nghìn rùi.
     
  16. Hoàng Mai118

    Hoàng Mai118 "**come a woman as my mum

    Tham gia:
    18/5/2012
    Bài viết:
    2,587
    Đã được thích:
    1,135
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Bữa cơm nhà bạn - thời kỳ bão giá leo thang. ^^

    Hị, khổ thân chị. Được cái em cũng thuộc kiểu khó ăn rồi, nên em mà nấu gì là chả thấy ai chê vao h. Bạn em toàn trêu ( mày mà ăn được thì người khác có mà quá được).
    Thế kiểu của ông bố và ông con nhà chị thế nào ạ? Để em còn tăm tia và nghĩ món ạ. Anh ấy thích cá, hay thịt...hay kiểu tôm ạ..
    Kiểu luộc để chấm mút nước mắm...thì đúng kiểu như nhà em rồi ạ ( dù thế nào thì trong mâm cơm vẫn có nước mắm để chấm), nhưng mà từ khi lên HN là em cũng bỏ dần thói quen đó rồi ạ

    Ui, chị ới ới, em đã Note là : hình chụp nghiêng, ảo tung chảo mà chị thưn iêu ^^


    Hé hé, có khi cỗ cô dâu tự biên tự diễn í chị nhở ?:)
     
    ngoquanghoa thích bài này.
  17. Hoàng Mai118

    Hoàng Mai118 "**come a woman as my mum

    Tham gia:
    18/5/2012
    Bài viết:
    2,587
    Đã được thích:
    1,135
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Bữa cơm nhà bạn - thời kỳ bão giá leo thang. ^^

    Hé hé, vầng ạ, em mà chống lầy á, là mời các mẹ đến cỗ free luôn ạ ^^

    Ôi, hôm nay em đi ăn cưới anh bạn già, vợ 91...trẻ hơn cả em.
    Giật mình nhìn lại...mình cũng nhừ ra phết rồi.
    Hôm nay em mặc váy màu cam..nổi bần bật...ẹc ẹc
     
  18. Mayatxt

    Mayatxt Banned

    Tham gia:
    25/8/2012
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Bữa cơm nhà bạn - thời kỳ bão giá leo thang. ^^

    Nhìn ngon quá chị ơi. :(( Em cũng đi chợ hàng ngày mà k nghĩ ra nhiều món như chị ý. Nhìn bữa cơm hấp dẫn thật đấy ạ.
     
  19. ngoquanghoa

    ngoquanghoa Thành viên tích cực

    Tham gia:
    8/8/2012
    Bài viết:
    617
    Đã được thích:
    137
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Bữa cơm nhà bạn - thời kỳ bão giá leo thang. ^^

    Cơn gió lạ

    [video=youtube;J-o1CGgWPx8]http://www.youtube.com/watch?v=J-o1CGgWPx8[/video]
    Lặng yên căn gác , lặng yên vầng trăng ...
    Lặng yên thơm ngát môi hồng thật trong sáng ...
    Ánh mắt bên ô cửa sổ , cứ thao thức mong chờ ...
    Cơn gió lạ ...

    Ngủ ngon anh nhé tình yêu của em ,
    và ngày mai sẽ ngọt ngào những ước hẹn
    Phải làm chi để hết buồn ,
    chỉ vì quá nhớ người ...
    1 cảm giác trống vắng đến hiu quạnh


    Ngoài đời sương gió tội lắm đôi vai gầy ...
    Giờ anh nơi ấy , hình dung em chốn này
    Rất cần hơi ấm , rất sợ đêm trắng ...
    Em thường vẫn ước ao rằng :
    1 ngày đang đến , ngày ấy không xa vời .
    Và anh sẽ đến ... nhìn em ... hé môi cười !
    Anh về đi nhé , hãy về đi nhé ...
    Chính nơi mà ta hẹn thề..
     
  20. me_o_e

    me_o_e Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    22/7/2010
    Bài viết:
    7,171
    Đã được thích:
    2,279
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bữa cơm nhà bạn - thời kỳ bão giá leo thang. ^^

    thằng cu con thì quá lười ăn, trước chị cũng chịu khó chế biến lắm, nhưng rồi chế biến thế nào nó cũng chỉ ăn tí tẹo, cuối cùng chẳng thèm mệt nữa. Tự nhủ, rồi nó sẽ lớn thôi.
    thằng cu bố thì ghét tôm, cá thì oke, thịt cũng oke, nhưng mỗi thứ thì gẩy gẩy vài miếng thôi. Cơm 2 bát + 1 tí, nhiều hơn là bảo bỏ ra luôn. Chị thấy mấy ông con trai ở cơ quan chị ít nhất cũng phải 3 bát. Em cứ xem món nào nó đặc biệt, dễ chế biến (nguyên liệu dễ tìm) để chị có thể làm cho lão ấy.
     

Chia sẻ trang này