Uh cũng được na..... Bạn nói hay thật người nào tật nấy thôi bạn ơi có đào tạo mấy cũng không được với lại cụ này gần đi tới nơi rồi đào tạo chi nữa hao tốn tiền bạc............[-o<Tội nghiệp cho nhóc gái đó ghê..........Nói thật con trai giờ hen ghê nhi.......Đúng là xã hội nhà ta giờ người sấu quá nhiều ..........kẻ vũ phu cũng đầy................
Để mà gom hết chuyện xã hội vào đây thì kể chẳng hết được nhưng ghét nhất những người đi sai đường, lấn đường, đường đông cố tình chèn xe khác để vượt lên ấy, đi sai nhưng thái độ lại hống hách, mặt trơ ra chẳng coi ai ra gì, ai nói thì quay lại văng bậy và kêu muốn gây sự à. Chán.
Có lần chính mình cũng bị đàn ông đi ngoài đường phát vào lưng và chửi là "con dở hơi". Tất cả chỉ vì mình đi xe đạp và không thể phóng sang đường nhanh như xe máy được. Thấy đau thì ít nhưng tức và buồn cho cách cư xử thì nhiều.
Đúng là chuyện ngoài xã hội thì ko biết kể thế nào cho hết! Như mình nè, tối qua đi làm về đúng giờ đổ rác, ngõ nhà mình cũng hẹp nữa, mình vừa đi đến cổng thì xe rác ra từ trong ngõ đi ra, mình đã kéo xe vào hết cỡ cửa nhà mình vì ko kịp mở cửa để dắt xe vào thế mà bà lao công cứ chửi ầm ầm lên rồi húc cả vào mình đến lúc phi qua mình rồi còn húc vào một cô bé nữa chứ! Mình tức quá, quát bà ý: " bà đi thì đi cho cẩn thận đâm cả vào trẻ con như thế mà được à?" Thế là bà ý cũng cãi lại: Tao là tao đâm hết! rồi đẩy xe đi như điên vừa đi vừa chửi. Thật hết nói nổi! Mình biết là người ta làm nghề này vất vả nhưng xã hội phân công mỗi người một việc, đã làm nghề này thì phải chấp nhận thôi. Mình cũng rất tôn trọng người ta nhưng cư xử như thế với mình thì mình còn nhịn chứ với trẻ con thì mình ko chấp nhận được.
hic, phát vào lưng cũng đỡ nhìu bác ơi bạn kia bị đấm đau lắm, thương lắm, nói chung là đau ít nhưng ức nhiều
uh...... \\/Bạn này được................Nói thật đang ông vũ phu đây....................... mình hổng biết tại sao nữa ,chắc do ỷ sức mạnh..........nói thật nam mà đánh nữ mình thấy nó thế nào nào đó............nói chung những người này mất phẩm chất ,mất đạo đức quá mới ra vậy thôi............\\/ [-o<
Ðề: Bực mình chuyện ngoài đường Chán cái ông già mà đi đánh đứa trẻ con. Đàn ông đánh phụ nữ ngoài đường chẳng còn thể diện gì nữa.