Ðề: bực quá bực quá Mẹ nó à rút kinh nghiệm lần sau cất cho kín đáo, con người vốn có tính hiếu kỳ mà, mình nghĩ là ko bao giờ đọc của người khác nhưng ko phải ai cũng như mình. Thôi chia sẻ để hạ hỏa bớt mẹ nó ạ, còn sống với gia đình chồng về lâu dài cơ mà. Cố lên mẹ nó nhé.
Ðề: bực quá bực quá ôi, sao em muốn ra ngoài đi thuê nhà ở riêng quá không biết, ở chung tnay còn đâu con bé hay nói hay cười ngày nào nữa, em thành người trầm cảm rồi, bức xúc dồn bức xúc, cái bực này chưa qua cái bực khác đã đến, em già đi nhiều rồi. huhuhuhu
Ðề: bực quá bực quá Cố lên bạn à, ra ngoài được cái thoải mái nhưng mà nhiều cái phải lo lắm, tất tần tật mọi thứ, uh thì ở với bố mẹ chồng thì ko thế thoải mái được, có dễ tính đến mấy cũng có chuyện nọ chuyện kia. Ngay cả chồng mình yêu thương là thế mà hai vợ chồng còn cãi nhau nữa là, nhưng ở với bố mẹ chồng cũng có cái hay, sinh con ông bà chăm bẵm yên tâm hơn. Như mình đây thuê nhà, thuê người bế con, tiền ăn cho con, tiền sinh hoạt gia đình lắm khi thấy hoa cả mắt, lắm khi điên cả đầu, hai vợ chồng lắm lúc lại cãi nhau chỉ vì ko để ý cho con bò linh tinh. Thôi cố gắng lên, là con nhún nhường 1 chút, cái nào ko phải lựa thời gian và câu nói tâm sự với chồng, để chồng tác động cho. Dù sao tiếng nói của chồng vẫn nặng hơn, cố gắng lên nhé.
Ðề: bực quá bực quá ô, mẹ chồng chi đọc dc rồi mà ko có y kiến gì ạ? thế có khi lại hay đấy chị, có khi bà lại đọc và suy ngẫm ra là bà sai, bà lại sửa sai, quan hệ mẹ chồng nàng dâu nhà chị lại tốt đẹp lên y chứ ^ ^
Ðề: bực quá bực quá mẹ nó viết nhật kí ở nhà chồng mà sơ hở quá lần sau có khi mẹ nó chuyển sangvieetss online đi, có khi thoải mái hơn đấy ạ, không lo bị phát hiện
Ðề: bực quá bực quá Tốt nhất là cất riêng đi những thứ mà ko muốn ai nhìn thấy mẹ nó à, bản tính người VN đa phần có tính tò mò mừ.
Ðề: bực quá bực quá Mn ơi sống ở nhà chồng mình cứ phải phiên phiến thôi nhưng mn anh hùng thật đấy còn định đối đầu với MC, chứ tớ lại k dám, cứ ấm ức 1 mình, tớ còn khổ hơn nhiều ấy chứ, đến giờ ở riêng mới thoát nạn đấy, mình cứ nc 1 kiểu thì bà ấy hiểu ngay sang kiểu khác, rồi nói mình thế nọ thế kia kinh lắm, thế mà còn k dám cãi đấy, cố lên nhé
Ðề: bực quá bực quá Hạ hỏa hạ hỏa bạn ơi, nếu mình là bạn thì cũng tức lắm đấy, nhưng bạn đã chủ định cho xã đọc đc nên viết cầm chừng rồi mà, lo gì
Ðề: bực quá bực quá Zời ạ, có viết gì thì viết trên máy tính ý, đặt pw ko cho ai biết, sao nàng lại viết vào sổ làm gì cơ chứ. Hạ hoả đi nhé
Ðề: bực quá bực quá mẹ đẻ of m thì có quyền đọc để xem con m có vấn đề j ko (xuất phát từ quan tâm). Nhưng mẹ chồng thì ko thể nói như thế đc. Bà đọc chỉ vì tò mò xem rốt cuộc nó có kể xấu j m ko thôi.