Ðề: Bức xúc ! Bức xúc lắm ạ ! Chia sẻ với mẹ nó. Sếp ko giỏi thì lại càng hạnh họe ko sợ người khác đề đầu cưỡi cổ mà. Mẹ nó cứ chịu khó làm ở đấy rùi tìm cơ hội khác, Đừng nghỉ việc khi mình chưa có chỗ nào trú chân.
Ðề: Bức xúc ! Bức xúc lắm ạ ! Em nghĩ nên tìm 1 công việc là đó song song công việc hiện tại. Nếu công việc 2 tốt rồi thì nhảy sang khỏi làm việc 1 nữa. Nhưng cuộc đời nên trang bị 2 bánh xe mọi lúc mọi nơi
Ðề: Bức xúc ! Bức xúc lắm ạ ! mẹ nó bình tĩnh ạ, nếu cần làm cái website bán hàng để bán hàng online và bỏ công việc hiện tại đi thì pm em nhé
Ðề: Bức xúc ! Bức xúc lắm ạ ! ui xời chả có ông xếp nào dễ tính cả đâu (đấy là e thấy thế) có thể thời gian đầu mình thấy thoải mái nhưng sau trong cv thì mình chả thấy ông nào thoải mái cả đâu nên nếu cv ổn định mức lương thu nhập oke,phù hợp với mình thì e nghĩ nên gắn bó vì h kiếm việc tốt,phù hợp k phải dễ...Chúc mẹ nó mau chóng giải tỏa đc stress nhé :d