Bức xúc nơi công sở ko biết tỏ cùng ai!

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi DuHi912, 25/1/2013.

  1. DuHi912

    DuHi912 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    14/1/2013
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    32
    Điểm thành tích:
    28
    Em mạo muội lập topic để các chị em vào chia sẻ những bức xúc công sở mà không biết tỏ với ai.
    Chắc hẳn ai trong chúng ta đi làm cũng từng có lần bức xúc nhỉ, áp lực cv, đồng nghiệp và cả các sếp của mình nữa.
    Mọi người vào chia sẻ coi như xả xì trét luôn nhé :D
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi DuHi912
    Đang tải...


  2. DuHi912

    DuHi912 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    14/1/2013
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    32
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Bức xúc nơi công sở ko biết tỏ cùng ai!

    Kiếm được đồng tiền của thiên hạ, nhiều khi cũng nhục thật các mẹ nhỉ!
    aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa (áp lực quá ạ)
     
  3. Paidu

    Paidu Bà già cốm

    Tham gia:
    1/11/2012
    Bài viết:
    17,318
    Đã được thích:
    2,693
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Bức xúc nơi công sở ko biết tỏ cùng ai!

    Sao thế mẹ nó. Mẹ nó kể mọi người nghe mới thủ thỉ với nhau được chứ.
    Em đi làm chưa thấy ức chế, chỉ thấy hơi phải căng thẳng, vì mình thấy còn kém nên lúc nào cũng phải yêu cầu mình cố gắng hết sức. hihi.
    Tại mới đi làm, cũng chưa có kinh nghiệm ^^
     
    DuHi912 thích bài này.
  4. nguyenthekhai

    nguyenthekhai Thành viên tích cực

    Tham gia:
    22/3/2012
    Bài viết:
    780
    Đã được thích:
    158
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Bức xúc nơi công sở ko biết tỏ cùng ai!

    Nếu kiếm tiền mà dể dàng thì ai chẳng kiếm đc?
     
    DuHi912 thích bài này.
  5. cunnhamnho

    cunnhamnho Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    10/1/2013
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    9
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Bức xúc nơi công sở ko biết tỏ cùng ai!

    khó mà lấy đc tiền của người ta lắm các bác ơi, đôi lúc tủi thân muốn khóc luôn đó chứ, nhưng nghĩ lại mình phải biết vượt qua những khó khăn mới thành công đc... con đường dẫn tới thành công đâu phải lúc nào cũng dễ dàng... ^^
     
    DuHi912 thích bài này.
  6. chimcutbeo

    chimcutbeo Vouloir,C'est pouvoir

    Tham gia:
    9/12/2009
    Bài viết:
    2,704
    Đã được thích:
    687
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Bức xúc nơi công sở ko biết tỏ cùng ai!

    Mình là bác sỹ ở một tt y tế thuộc 1 cục của ngành giao thông. Đơn vị mình hoạt động độc lập về mặt tài chính và chỉ chịu sự quản lý nhân sự của cục. Hôm qua lúc 7h 30 ông cục phó xông xuống phòng mình đòi lấy máu xn ( cqu làm việc 8h nhé), cậu nhân viên phòng mình đã lấy luôn. Bình thường mình trả kq xn buổi sáng cho bn vào lúc 9h30, nhưng vì nể lão ý là cán bộ cấp trên nên mình cũng cho vào để máy làm luôn. Lão ý lấy máu xong còn chỉ đạo bắt nv của mình phải cầm lên vp cho lão. Sau khi máy in ra kq, em nv nhà mình cầm lên chỗ lão ý. Lão ý xem xong thì quat tháo um lên bảo tại sao ko viết tay kqu vào giấy mà lại in ra ( ngu thế, thời buổi có máy in lại bắt viết tay). Em nv nhà mình cũng bực nhưng cũng bảo : chú cần viết thế nào thì để cháu về bảo chị ý viết lại. Lão ý bảo ko cần sau đó giữa đám đông réo tên mình rùi gọi mình là con ngu, con béo, con lợn. Em nv nhà mình tức quá bỏ về. Khi nghe chuyện này lúc đầu mình cũng cú lắm. Mình gần 40, học hành đàng hoàng mà bị nói như vậy. Sau đấy mình kể với mấy chú lớn tuổi ở cqu thì các chú ý bảo: cháu tức làm gì, thằng đấy nổi tiếng vô học từ trước đến nay rùi, chả hiểu sao lại leo lên đc chức cục phó. Mà lại là cục phó một nghành nghe cũng hoành tráng. Hic, đành về AQ tự an ủi mình, có khi vô học mới lên được lãnh đạo. Học hành nhiều thì chỉ làm nv tèo thui
     
  7. ninabag.com

    ninabag.com Order và hàng có sẵn Us, Spain

    Tham gia:
    22/9/2010
    Bài viết:
    15,279
    Đã được thích:
    6,104
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: Bức xúc nơi công sở ko biết tỏ cùng ai!

    Em đồng ý với chị là có nhiều người lên chức càng cao thì nói nv càng tệ, giống ngoài đường ngoài chợ hơn vp. Hồi trước em làm Ngân hàng, lúc ở chi nhánh thì Giám đốc la nv còn dễ chịu (nhưng không đến mức nv không làm gì sai như chị đâu - cũng có lỗi hoặc làm việc không hiệu quả mới bị la thôi), cứ nghĩ càng gần "mặt trời" thì càng văn minh. Nhưng không, ông GĐ Khối (quản lý nguyên Khối Doanh nghiệp) thì chửi nv cứ gọi là tát hết cả rác vào mặt (rác chứ không được nước đâu ợ). Nguyên cái sảnh làm việc toàn GĐ sp chứ có phải nv quèn đâu ai cũng từng bị lôi ra chửi, chửi nặng. Hic, em chỉ là nv quèn trong đó, may quá chưa bị chửi, chỉ thấy vây là sởn cả gai ốc rồi, mình mà bị nữa không biết ám ảnh đến mức nào.
    Kinh khủng, kinh khủng.
     
    Sửa lần cuối: 25/1/2013
    DuHi912chimcutbeo thích.
  8. chimcutbeo

    chimcutbeo Vouloir,C'est pouvoir

    Tham gia:
    9/12/2009
    Bài viết:
    2,704
    Đã được thích:
    687
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Bức xúc nơi công sở ko biết tỏ cùng ai!

    Mà lão ý còn khoe : vợ tao cũng là bs như chúng mày. Vợ cũng làm nghề đấy, bản thân cũng là cbo lãnh đạo vậy mà cư xử thiếu văn hóa như vậy. Lần sau còn xuống phòng mình làm xn mình sẽ kiếm lý do trả kqu buổi chiều và tự đi or sai nvvp của lão ý xuống mà lấy. Đếch thèm ưu tiên ưu tiếc gì nữa. Đằng nào mình cũng chỉ là nv tèo
     
    DuHi912 thích bài này.
  9. dia_golden

    dia_golden Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    7/7/2008
    Bài viết:
    363
    Đã được thích:
    39
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Bức xúc nơi công sở ko biết tỏ cùng ai!

    Sếp mà... Nghĩ đến sếp là ko muốn ăn rồi.
    Hôm nọ mình đi trưa về muộn cả văn phòng đang ăn cơm, mình cũng vào ăn, mịe cái thằng bợ đít PGĐ nó thấy mình vào ăn nó làm câu " ăn tranh phần của chó à" ức chế làm ngay câu lại, vâng em ăn tranh phần của chó, em ăn thường xuyên, hôm nọ có con chó nó ko ăn trưa khổ thân em lại phải ăn..... Ha ha mặt cái thằng bợ đít giám đốc đấy ngẵn tũn lại..........
     
  10. Lantrailt

    Lantrailt Chụp và tặng ảnh trẻ em vùng cao

    Tham gia:
    30/4/2009
    Bài viết:
    14,402
    Đã được thích:
    3,138
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: Bức xúc nơi công sở ko biết tỏ cùng ai!

    Hihi....lúc nào lão ý mò xuống, chị cứ...chơi xỏ lão ấy xem sao ^^.
     
  11. tayeunhau

    tayeunhau Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    30/11/2012
    Bài viết:
    2,756
    Đã được thích:
    274
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: Bức xúc nơi công sở ko biết tỏ cùng ai!

    em chắc cũng sẽ có lúc, đánh dấu, đến lúc có nơi dải tỏa.
     
    DuHi912 thích bài này.
  12. mẹ bé KHOA

    mẹ bé KHOA Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    7/10/2010
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    85
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: Bức xúc nơi công sở ko biết tỏ cùng ai!

    Các chị làm nhà nước bị thế đã đầnh em đây làm cho nứoc ngoài cũng bị Lão hâm quản lý máu lên não chậm hành hạ.
    Cái văn bản nhà nứoc quy định thế nào thì thế mà làm. Giải thích cho nó oke rùi còn hỏi lại : " sao nhà nước mày lại nghĩ ra cách ấy ".
    Hôm trứoc đnag giờ nghỉ trưa, nhạc báo trứoc giờ làm 5 p ( vào giờ làm đúng 1 h lại có nhạc nữa ạ ) thì lão ấy gọi giật em lên bàn lão ấy - lúc ấy em còn đang lờ mờ tỉnh mê - giật bắn mình mò lên, lão lại hỏi " thế mày biết sao chính phủ nghĩ gì mà ban hành cái nghị định thông tu ấy chưa". Bố nhà nó em mà biết chính phủ mình thế nào thì em đã không ngồi đay cho nó sai.
    Cái lão ấy rất chi củ chuối , rất hay để ý chị em văn phòng, hay hóng hớt. Hay là em bị đúng tầm ngắm " super " soi hay sao ấy. Nó tò mò thì chả ra hỏi em , lại gọi một con bé ra thắc mắc tại sao em hay ra chỗ chúng nó. Thế làm việc mà không qua lại thì gửi chuyển phát nhanh cho nhau àh. Còn nhiều vụ lẻ tẻ lắm lắm ấy ạ.
     
    gaotamthaihnDuHi912 thích.
  13. DuHi912

    DuHi912 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    14/1/2013
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    32
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Bức xúc nơi công sở ko biết tỏ cùng ai!

    Nhiều lúc ức chế muốn khóc luôn í, cả cty e bjo có 2 nv. 1 nv kỹ thuật với e. NV kỹ thuật thì suốt ngày đi công tác này nọ. Còn 1 mình em việc rì cũng đến tay, ngay cả việc dọn dẹp văn phòng. Em làm cả ngày tối mắt tối mũi, đến buổi trưa còn quên cả cắm cơm mà ăn (e mang cơm đi làm mà), mang sữa đi còn chả kịp uống, nói chung từ việc kế toán, văn phòng, tạp vụ, xuất nhập khẩu , bán hàng e kiêm cả. Nhiều việc quá khiến em không thể làm xong các việc được cùng 1 lúc. thế mà suốt ngày bị sếp la rằng làm việc hok có trật tự, nhớ nhớ quên quên, rồi làm ăn vớ vẩn. hok biết sắp sếp...nói chung là nhiều lắm...làm e ức chế về nhà giận lây cả chồng. Buồn thế chứ
     
  14. DuHi912

    DuHi912 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    14/1/2013
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    32
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Bức xúc nơi công sở ko biết tỏ cùng ai!

    Chị làm cho bọn Tung của à, hehe. Khổ lắm c ạ, nước ngoài hay tư nhân cũng thế cả mà thôi, mình vẫn là người đi làm thuê, mà đi làm thuê thì bọn chủ là phải bóc lột hết sức lao động của mình, nó trả mình đồng tiền là nó nghĩ thik làm rì thì làm.
    Bjo chỉ có bộ đội và công an là sướng (e nghe 1 chị làm ở bộ đội nói thế), mà chắc là thế thật :d
     
  15. DuHi912

    DuHi912 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    14/1/2013
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    32
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Bức xúc nơi công sở ko biết tỏ cùng ai!

    có rì bức xúc thì vào giải tỏa cho nó xả cì trét cho dễ chịu chị ạ.
    Em hnay thứ 7 phải đi làm buồn quá huhu
     
  16. mẹ bé KHOA

    mẹ bé KHOA Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    7/10/2010
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    85
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: Bức xúc nơi công sở ko biết tỏ cùng ai!

    Lại tức tiếp
    Thỉng thoảng sang đến cty thấy cái bàn mình giấy tờ- chiều trứoc khi ra về, tài liệu giấy tờ mà còn để lại trên bàn mình đã úp xuống sắp thành 1 sấp cẩn thận-sáng ra chưa đụng đến đã thấy xộc xệch. Hỏi mấy con bé xung quanh, không đứa nào đụng cả- cho tiền cũng chả ai người Vn mình dám đụnng giấy tờ bàn em mà chưa hỏi.quay đi quay lại hỏi cuối cùng - chắc chắn cái thằng chó sếp kia ra tò mò xem, bà làm qué gì có cá gì xấu cho mày mà cơ chứ.
    Còn nữa, cả văn phòng ai chả có cốc trà, cũng có lúc nhớ thì trứoc khi đi về mang ra phòng trà để cácchij tạp vụ rwar cho , thỉng thoảng cũng quên để đấy thì sáng hôm sau mang rửa- chị em trong văn phòng quên là chử yêu vì cốc có nắp nên cũng không ảnh hưởng gì mấy đến xung quanh. Trong phòng có em để quên 2 cái cốc không đậy nắp-cốc cafe và cốc trà-thì chả sao. Hôm trước em để quên cái cốc trà có nắp cũng gọi nhắc nhở, ca nguyên 1 bài về môi trường với em. Nó bị bại não hay sao mà hay soi mình thế.
     
  17. meoluoi1107

    meoluoi1107

    Tham gia:
    2/9/2012
    Bài viết:
    11,796
    Đã được thích:
    1,892
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bức xúc nơi công sở ko biết tỏ cùng ai!

    ôi cuộc đời này, tâm trạng em hnay tệ quá hic hic, mong ngày mai mặt trời mọc đằng tây or tận thế đi ạ
     
  18. thongoc2212

    thongoc2212 Bỉm giá rẻ -0984.648.696

    Tham gia:
    10/11/2010
    Bài viết:
    9,480
    Đã được thích:
    1,344
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Bức xúc nơi công sở ko biết tỏ cùng ai!

    Ấy ấy, đừng mong tận thế bạn ơi, mong tận thế lại hồi hộp mất ăn mất ngủ đấy, hì, cuối tuần rùi vui lên cho nó đỡ mệt mỏi
     
  19. Monxinhxinh

    Monxinhxinh ĐẶT CHỮ TÍN HÀNG ĐẦU

    Tham gia:
    8/6/2010
    Bài viết:
    12,052
    Đã được thích:
    2,854
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bức xúc nơi công sở ko biết tỏ cùng ai!

    Ngày mai trời lại sáng thôi chị ạ. Đời lúc nào cũng dở nhưng vẫn cứ phải nhăn nhở cho dễ sống, đôi lúc cũng kệ, AQ, mắt mù tai điếc đi cho nhẹ nhàng
     
  20. chipcoi2011

    chipcoi2011 Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    29/12/2012
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    18
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Bức xúc nơi công sở ko biết tỏ cùng ai!

    Chuyện thường ngày ạ, ức nhưng vẫn phải chịu
     

Chia sẻ trang này