Ðề: Bức xúc nơi công sở ko biết tỏ cùng ai! em nói thế cho bác ý hạ hỏa, cười chút cho vui chứ nguyên tắc nghề nghiệp, ai lại thế
Ðề: Bức xúc nơi công sở ko biết tỏ cùng ai! Hạ hỏa đi nàng ơi, 1 điều nhịn là 9 điều lành, nhịn để có cái tết cho ngon :d
Ðề: Bức xúc nơi công sở ko biết tỏ cùng ai! hihi, sếp mình cũng cứ gần đến jo về mới giao việc, báo hại ngày nào cũng về muộn. xong cứ kiểu nhớ nhớ quên quên, thừa cơ mắng nv. nước đến chân mới nhảy, xong lại gấp rút làm và có tí nhầm chẳng hạn, thế là ăn ngay vài bài ca khôg quên
Ðề: Bức xúc nơi công sở ko biết tỏ cùng ai! Làm tư nhân là như thế đấy nàg ạ, mình cũng làm tư nhân mấy lần, tình trạng chung rồi, phải chịu thôi chứ biết làm sao. ''icon buồn''
Ðề: Bức xúc nơi công sở ko biết tỏ cùng ai! sếp nàng vô đối nhể, mà khi nào bà kia cứ kiểu vênh váo bắn tỉa cho mấy phát.........
Ðề: Bức xúc nơi công sở ko biết tỏ cùng ai! Đấy là cái kiểu làm việc thiếu chuyên nghiệp chị ạ, em ko dám nx j nhiều nhưng mà năng lực của lão ấy thì cả bộ phận ai cũng biết là như nào, toàn bợ đít mấy lão cấp trên nên ngồi vào được cái ghế TP >
Ðề: Bức xúc nơi công sở ko biết tỏ cùng ai! Con bạn em làm kế toán, ở cty nó, đứa con gái nào mà muốn thăng tiến thì chỉ cần đồng ý "qua tay" lão PGĐ là mọi chuyện xong ngay, thật là ghớm ghiếc
Ðề: Bức xúc nơi công sở ko biết tỏ cùng ai! em thì không ức chế vì công việc mà em chỉ buồn vì sức khỏe kém thôi, buồn lắm
Ðề: Bức xúc nơi công sở ko biết tỏ cùng ai! Em thấy những nơi có sếp tuổi dê thì các mẹ nên rút, vì làm có lên cao rồi cũng chẳng bền mà còn ngã đau ấy chứ. Còn đi làm thì tùy từng nơi mà tinh thần trách nhiệm cũng như đóng góp cũng sẽ khác nhau, hehe...
Ðề: Bức xúc nơi công sở ko biết tỏ cùng ai! Chỗ làm mềnh thì ngày càng chán - đi muộn thì phạt xèng rõ đau mà làm thêm h thì không tính (tư nhân bóc lột vãi) - lương mùng 10 mới có, tết này thì rơi đúng ngày lấy lương. Thưởng với lương đều chưa chắc có, Tết này iem nhăn nhó ) - sếp bự suốt ngày ra rả giá trị, niềm tin... nhưng nghe phong thanh là cặp bồ với 1 em trước làm trong công ty (đạo đức giả quá cơ ) - sếp bé quát nhân viên xa xả nhưng trước mặt sếp lớn thì kun kút ) xả xong sướng =))))))) thank chủ thớt keke
Ðề: Bức xúc nơi công sở ko biết tỏ cùng ai! thật sao chị ơi, tuổi dê là sợ lắm à , nhưng em là con trai không sợ , nhưng em hỏi tí , con trai sinh năm 1977 có tài lắm à , có phải không chị
Ðề: Bức xúc nơi công sở ko biết tỏ cùng ai! Zai 77 có người tài, có người không tài. Ai sinh năm đó cũng tài thì....ngta tranh nhau sinh con vào năm đó à?
Ðề: Bức xúc nơi công sở ko biết tỏ cùng ai! Hic đang bức xúc nhìn thấy topic mà như vớ được phao. Chán quá các mẹ ạ. sao trên đời lại nhiều bất công quá vậy. Khi cần thì nói tốt khi không cần thì hạ bệ.
Ðề: Bức xúc nơi công sở ko biết tỏ cùng ai! không phải bà chị ạ . em thấy năm đó nhiều người tài lắm , mọi thừ hơn người đẻ năm trước và năm sau nhiều lắm chị ạ . em thấy vậy mà nhiều người nói thế , không biết em 89 có tài không nhỉ hiihihihi
Ðề: Bức xúc nơi công sở ko biết tỏ cùng ai! với em luk nào cũng như nhau. Sếp em chưa bjo biết khen nv cả. Mih làm tốt cũng phải kiếm cho bằng đc cái lỗi, hoặc lôi những lỗi từ thuở nào ra nói, còn làm chưa tốt thì cứ gọi là.....................phát chán
Ðề: Bức xúc nơi công sở ko biết tỏ cùng ai! HAPPY NEW YEAR 2013! Chúc mừng năm mới! chúc các mẹ năm mới gặt hái đc nhiều thành công mới, đặc biệt hok có rì để mà bức xúc nơi công sở cả, mỗi ngày qua đi làm một niềm vui để lại vào toppic chia sẻ với mọi người!!!!
Ðề: Bức xúc nơi công sở ko biết tỏ cùng ai! Năm mới, hok ai có chuyện rì share à, bùn quá cái kiếp làm thuê (
Ðề: Bức xúc nơi công sở ko biết tỏ cùng ai! mẹ nó có bức xúc gì kể mọi người nghe nào,e thì chưa pải bức xúc bao giờ có áp lực với chính mình thì có