cả ngày trời nóng k ra ngoài nên tối nay e quyết định ra ngoài hóng gió thế mà vừa đi rẽ vào đường chiến thắng - hà đông thì có vụ va chạm giữa taxi và xe máy, va chạm cũng tương đối mạnh nên e thấy cả 2 chủ phương tiện đều xô sát và đánh nhau. nhiều người dân chứng kiến đã chạy vào gọi công an phường ( ở ngay bên cạnh luôn ấy ạ) ra để giải quyết, mặc dù thấy người dân kêu ẫm ỹ, chỉ ra ngoài có đánh nhau nhưng bên trong công an vẫn bình thường ( có khoảng 4,5 người ). sau đó tầm mấy ngừoi nữa kêu họ ra giải quyết nhưng vẫn dửng dưng và mặc kệ, e đứng đấy thấy thật bất bình về thái độ này, khó chịu vô cùng, khi dân cần thì lại k thấy đâu sau đó khi 2 người được sự can thiệp của người đi đường và đưa họ vào công an phường thì mới thấy 2 chú công an đi ra nói họ là đi vào trong đi, thế thôi. thật sự e k hiểu sao lại có thể như thế?đánh nhau, va chạm gần công an phường mà họ k giải quyết? rất nhiều người chứng kiến ở đấy đều có thái độ bất bình như em, họ đều lắc đầu và đi tiếp bức xúc nên e lên đây nói với các mẹ cho giải tỏa tỏa
Ðề: bức xúc quá.. nếu ở xa k tới thì k nói làm gì nhưng mà đánh ngay gần đồn, thì ít ra cũng ra can thiệp hay ntn chứ?
Ðề: bức xúc quá.. bây giờ các chú ý thiếu trách nhiệm quá nhỉ? híc híc ngày càng chán về mấy việc này buồn thật
Ðề: bức xúc quá.. bây giờ công an cảnh sát toàn thế mà. Chỗ nào nguy hiểm thì họ tránh, chỗ nào có tiền thì họ kiếm...
Ðề: bức xúc quá.. Mà các bạn để ý nhé, hôm nào trời đẹp mát mẻ rõ nhiều cảnh sát giao thông rải khắp đường. Có khi 1 đoạn đường có đến mấy tốp. Thế mà cứ mưa một tý hay nắng gắt như mấy hôm nay thì rúc đâu hết sạch.
Ðề: bức xúc quá.. công với chả an, mọi người chỉ gọi là chú bộ đội chứ toàn gọi là thằng..............thôi ah
Ðề: bức xúc quá.. lương cứng công an cao lắm...ngôi choi xoi nuoc den thang la co tiền, đaNH án hay khong cung thế..........à mà tiền lương trả họ là ở đâu ra nhỉ???? thuế của dân hay nhà nước in ra??? nhớ câu ca dao: Con ơi nhớ lấy câu này, cướp đêm là giặc cướp ngày là???
Ðề: bức xúc quá.. tât nhiên e k nói toàn bộ mà chỉ có 1 số thành phần, vì e biết có nhiều người vẫn đang miệt mài với công việc của mình, điều này là k thể phủ nhân nhưng e nói ở đây là nói cái chỗ công an phường mà e chứng kiến được ấy ạ, giờ vẫn còn bức xúc,híc
Ðề: bức xúc quá.. Phải nói là em ghét nhất cái bọn công an phường ở Hà nội này các mẹ ợ ,làm ăn vô trách nhiệm
Ðề: bức xúc quá.. công an phường là thế đó, chỗ mình cứ sáng sớm công an phường và mấy ông dân quân nữa cứ đứng núp 2 bên đường bắt người ko đội mũ bảo hiểm, haiz toàn các anh hùng núp thôi.
Ðề: bức xúc quá.. hic nhưng công nhận dân mình cũng nóng tính h đường chật , giao thông đông đúc va chạm là ko tránh khỏi nhưng cứ va chạm là lao vào đánh nhau sợ quá hic
Ðề: bức xúc quá.. Tại các đồn công an có treo chữ to tướng đại ý là Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
Ðề: bức xúc quá.. vâng, lúc đầu e thấy 2 người xuống nói chuyện, nhưng chắc k đi tới thỏa thuận thế là xô xát xảy ra, mà dù có như thế thì cũngc cần sự can thiệp của công an phường chứ ạ?