Bức xúc với quán phở gà ta nằm gần sát ngã ba yết kiêu ở đầu phố Đỗ Hành (đoạn cắt Yết Kiêu, hoặc nó là con đường nhỏ cắt ngang Yết Kiêu và Lê Duẩn - gần ngã tư khâm thiên) sáng nay mình vào đấy ăn mà ôm cục tức. Mình vào gọi một bát phở gà đùi, phục vụ bê ra một bát gà lườn, lẫn 1,2 miếng sát đùi. Mình hỏi "chị gọi đùi mà", con mụ ngồi thái thịt bốc vào bát nhìn Mình gườm gườm rồi bảo thịt đùi đấy còn gì. Mình nhìn nó trân trối vì quá ngạc nhiên (chắc nó nghĩ Mình chưa ăn thịt gà đùi bao giờ hay sao ấy), thấy thế nó chữa lại là đùi hết nên chỉ bán thế thôi với lại nếu bán đùi không thì đắt lắm (chắc nghĩ Mình không trả được tiền bát phở đùi). Ăn xong Mình ra thanh toán hết 30 nghìn, hỏi nó thế phở đùi ở đây giá bao nhiêu một bát và lần sau hết đùi thì nhớ bảo lại cho khách chứ đừng như thế, nó bảo thẳng luôn ở đây chỉ bán cho khách quen và khách đông nên không thông báo lại được trong khi đó lúc mình vào chỉ vài người thôi. Mình thề chẳng bao giờ bước chân vào hàng này nữa vừa mất tiền lại vừa ôm cục tức.
Ðề: Bức xúc với quán phở gà ta nằm gần sát ngã ba yết kiêu ở đầu phố Đỗ Hành Ôi đi ăn như này bực mình nhể????? Chia sẻ với mẹ nó nhé!
Ðề: Bức xúc với quán phở gà ta nằm gần sát ngã ba yết kiêu ở đầu phố Đỗ Hành Ôi, lại văn hóa bán hàng. Em nhiều khi cũng bị, thấy ức ừng ực mà ko làm gì được.
Ðề: Bức xúc với quán phở gà ta nằm gần sát ngã ba yết kiêu ở đầu phố Đỗ Hành Bực mình nhỉ, nó làm như mình đi xin ăn nhà nó ko bằng.
Ðề: Bức xúc với quán phở gà ta nằm gần sát ngã ba yết kiêu ở đầu phố Đỗ Hành ui, mấy quán ven đường em ăn mà còn chửi nhân viên và cả khách xơi xơi, em may chưa bị mắng, cạch mặt luôn mà sao vẫn đông khách thế các mẹ nhỉ?
Ðề: Bức xúc với quán phở gà ta nằm gần sát ngã ba yết kiêu ở đầu phố Đỗ Hành . Bán hàng thế thì chỉ mất khách thôi, cạch mặt cửa hàng đấy ra cho đỡ bực mình bạn ah, như kiểu đi ăn bún chửi cũng thế, he he
Ðề: Bức xúc với quán phở gà ta nằm gần sát ngã ba yết kiêu ở đầu phố Đỗ Hành Chị ơi thế ở đấy ăn có ngon không
Ðề: Bức xúc với quán phở gà ta nằm gần sát ngã ba yết kiêu ở đầu phố Đỗ Hành hàng nào kể cả ngon mà thái độ khó chịu mình cũng chả bao giờ quay lại
Ðề: Bức xúc với quán phở gà ta nằm gần sát ngã ba yết kiêu ở đầu phố Đỗ Hành Mình thấy cũng bình thường không bằng hàng phở gà ở Tôn Đức THắng em ạ.
Ðề: Bức xúc với quán phở gà ta nằm gần sát ngã ba yết kiêu ở đầu phố Đỗ Hành cái bọn bán hàng này k hiểu đc cái gốc của lời lãi là do dịch vụ khách hàng mang lại, đối xử vs khách ntn thì rẻ và ngon đến mấy e cũng cạch mặt
Ðề: Bức xúc với quán phở gà ta nằm gần sát ngã ba yết kiêu ở đầu phố Đỗ Hành Kể cả ngon nhưng với thái độ như thế thì cũng chẳng ai thèm đến. Vậy mà nó vẫn đông mới lạ nhỉ?
Ðề: Bức xúc với quán phở gà ta nằm gần sát ngã ba yết kiêu ở đầu phố Đỗ Hành Hàng ngay gần nhà mình mà mình chả bao giờ ăn )
Ðề: Bức xúc với quán phở gà ta nằm gần sát ngã ba yết kiêu ở đầu phố Đỗ Hành Mình thì thích ăn hàng quen hơn, thích ăn hàng phở gần nhà hơn, đúng là ga ta luôn nhé.
Ðề: Bức xúc với quán phở gà ta nằm gần sát ngã ba yết kiêu ở đầu phố Đỗ Hành đổi sang bún sườn chua ở xã đàn đi chị . hihi. chắc trông c hiền nên bọn nó dám thái độ ý
Ðề: Bức xúc với quán phở gà ta nằm gần sát ngã ba yết kiêu ở đầu phố Đỗ Hành Có những nơi nó ko cần khách đâu vì có quá nhiều khách vãng lai nên mỗi ngày nó chỉ cần 1 lượt vãng lai mới là nó ăn đủ, đấy là cảm nghĩ của mình về việc tại sao có quá nhiều bọn bất lịch sự và làm ăn chộp giật như thế?
Ðề: Bức xúc với quán phở gà ta nằm gần sát ngã ba yết kiêu ở đầu phố Đỗ Hành Đúng rồi, thế mới lại........................
Ðề: Bức xúc với quán phở gà ta nằm gần sát ngã ba yết kiêu ở đầu phố Đỗ Hành cái thái độ không thể chấp nhận được. Bán hàng kiểu gì không biết