Hic ! được sánh giống nhà văn Vũ Trọng Phụng quả là 1 vinh hạnh ! Có điều thời buổi bây giờ cũng giống như thời buổi của nhà văn - nên chẳng qua là tức cảnh sinh tình thôi -:mrgreen:
Em cũng đã từng kinh nghiệm ăn ở 2 hàng này rồi,vệ sinh thì kinh khủng + với kiểu chửi bới chói tai của 2 mụ chủ quán= cạch luôn. Bây giờ văn minh.lịch sự việc gì phải chiụ cảnh mất tiền mà bị chửi xa xả như thế nữa.Mà cảnh này chỉ có ở VN mình,nghĩ cũng lạ...
Đúng là người VN k có thói quen phản ánh lại những vấn đề hay gặp phải. Cứ thế mà chịu thôi Em đi ăn mà bị chửi là quay lại chửi luôn ấy chứ. Trời đánh tránh miếng ăn mà
Việc phản ứng nhanh hay chậm khi bị xúc phạm là tùy vào tính khí của mỗi người - Có người sẽ phản ưng ngay và nếu gặp đối phương cũng nóng tính như vậy thì có thể dẫn đến một "bùng nổ" ( nhưng thường thì hậu quả không nghiêm trọng - vì sẽ có nhiều người can ngăn ) nhưng cũng có người lẳng lặng không nói gì, nhưng sau đó sẽ có những phản ứng không biết đâu mà lường. Tuy nhiên, cũng còn tuỳ vị trí giữa 2 bên - Sở dĩ dân ta "tốt nhịn" không phải vì sợ hay vì hèn, mà vì đối phương có thể có 1 trong 3 ưu thế ( hoặc cả 3) : 1/ Vai mang túi bạc kè kè, nói quấy nói quá chúng nghe rần rần ! 2/ Có hậu thuẫn của quyền lực ( có thể đến tận nhà còng tay ) hay sức mạnh của cơ bắp hay vũ khí ( cướp ngày hay cướp đêm) 3/ Có tính liều và ngang như cua ( kiểu Chí Phèo ) hoặc có 1 ưu thế nào đó ! ( do chức vụ, do năng lực ) Vì thế, nếu dân ta có bị các thủ tục hành là chính thì cũng vì cái ưu thế mà những kẻ có quyền tự ban cho mình ( Có thể hành người dân mà không hề bị một biện pháp chế tài nào - cùng lắm là bị "nghiêm khắc kiểm điểm" ) lâu dần thành quen ( vì thế nếu có 1 cán bộ nào tỏ ra mẫn cán một chút, có trách nhiệm hay có sự quan tâm một chút với dân thì được xem là 1 hiện tượng lạ và phải được đăng báo biểu dương ngay - dù đó chính là trách nhiệm và bổn phận bình thường của họ trong một xã hội bình đẳng và tôn trọng pháp luật ). Người dân vì không thể phản ứng trực diện ( có thể bị hành cho tơi tả vì dám chống người thi hành công vụ - tội tày đình ) nên đàng nuốt cái mối hận lòng và mang về nhà "chuyển di " sang người nhà ( Vợ/chồng - con cái ) vì thế bạo hành gia đình gia tăng ! ( mà người ta cứ nghĩ là do tính Gia trưởng ) - và những người con sinh ra và lớn lên trong những gia đình đầy sự bạo hành đó, sẽ trở nên cục cằn, hung bạo hay ích kỷ, lạnh lùng... Và tuỳ theo tính khí mà họ có, khi lớn lên họ có thể sẽ trở thành một người bán hàng thích ...chửi người khác ! Cũng có những trường hợp, vì đã quen bị chèn ép, nên khi có chút quyền hạn trong tay, người ta sẽ xài ngay cái quyền của mình và bất chấp sự phản ứng, chửi bới của những người xung quanh ( tại quen rồi mà ! ) Vì thế, trong 1 xã hội lắm kẻ thích chửi ( mà chả bị phản ứng gì ) và cũng lắm người chịu nghe chửi ( vì chả có quyền phản ứng gì ) thì dần dần luật pháp sẽ biến thành luật...rừng, còn chính quyền sẽ biến thành chính...phủ. Ai cũng chỉ biết tự bảo vệ quyền lợi của mình, cùng lắm là bảo vệ những người trong gia đình, bất chấp những điều đó có thể dẫm đạp lên quyền lợi của những người xung quanh !