giỏi nhỉ,lại nói xấu bạn cơ đấy,hôm qua bà mới biết mặt tui à.gừm,uýnh bi giờ.Sáng định qua bà nhưng ngủ dậy muộn quá chẳng qua được,hai mẹ con đánh vật cho nhau ăn cháo đây này,chiều thì ở nhà làm cơm có giỗ rùi nên k đi được.để sang tuần nhá.bà có cần địu gấp k,cần gấp thì tui gửi bà rùa nhá
sao sao??? Có vụ gì đấy? Hum qua các bà ọp kín à? Hik, tôi phải đi thăm cháu ốm trg viện, về muộn quá nên ngại đi, tính cho con đi chơi cho vui mừ... Hum nay có vụ gì k? Cho tôi hóng...
Anh hâm mộ em bởi lòng dũng cảm , bởi phong cách nói chuyện cuốn hút anh , và tuơng lai sẽ hứa hẹn nhiều điều thú vị khác gần nhất là buổi offline hòa thượng đầu tháng 5 hy vọng được gặp em ở đó , chúc em luôn đắt hàng , chúc topic càng ngày càng phát triển
k vụ gì cả,tình hình là thích ọp ẹp thui.nhân cơ hội bà Mai sổ lồng ý mừ.có mấy người thui.hihi.ọp cũng nhẹ nhàng,có món kimbap bà D trổ tài,có ngao hấp,tôm hấp bia cùng món vú sữa và sầu riêng.ọp từ lúc 12h đến 6h chiều cơ bà ạ.hihi.lần sau lại ọp riêng nhé,theo thông tin mật là tại nhà bà Rùa.nhớ tham gia nhé. hehe.chuẩn bị bác í cho tui rớt oạch xuống đấy đấy bà ạ
úi giời ơi,bác đang nói chuyện về người khác à?em làm gì mà bác nói em dũng cảm,nói nghe thử xem nào?phong cách nói chuyện cuốn hút à?cũng k thấy đúng lắm.Em nói chuyện cực củ chuối.Vì thế k tin là bác đang nói em.hihi Thanks bác nhiều nhé,hy vọng gặp bác sớm nhất đấy câu trước khen câu sau chê đây này,chọn bạn mà chưi được hiểu là chơi hay chửi đấy?
Ko phải là cuốn hút mà là cuốn hút anh khè ! thích nhất là cái tính nói ít hiểu nhiều nữa ke ke =D>=D>
bạn gì mừ bạn.bác í hơn bà và tui mấy tuổi đó.hehe. hic,bác nói làm em ngượng,sao lại học hỏi em.hic hehe.hôm nay bác khen em dữ dội thía.
Hờ hờ, chưa gặp mặt, hoặc có thể gặp mẹt roài dưng mà ko nhớ, nhưng thấy toppic nào có nàng, là toppic đó vui như hội . Chờ chồng đi off hội võ lâm về, ngồi lọ mọ lại mò vào hội 888 nhà nàng
hihi,thanks chị.hàng xóm nhà em đây mà.mua hụt đồ của chị 1 lần.hehe.có thể chị gặp em rùi nhưng mừ quên mặt đấy vì ngày trước em lượn sang cửa hàng của chị ở bạch mai như đèn cù ấy. Em có thấy chị vào topic nào đâu nhỉ,sao chị lại bảo thấy em ở đâu là vui như hội ạ. dạo này chị bán đắt hàng k?Hc tới này chị có tham gia k?
tớ có chồng và con rùi nhá,thêm nữa đây là tớ nói từ quý mến chứ k phải yêu đương.bác hiểu nhầm từ tai hại quá
haha,ý tui nói là họ quý vì tui đanh đá chứ nếu tôi hiền thì k phải là tôi nữa.tính hiền dịu chỉ hợp với bà thui.hihi.Thế nên tui mới quý bà lắm lắm. mà sao ko đi ngủ đê giờ này còn lọ mọ cái giề